bachtuocdo
Thanh viên kỳ cựu
Đây là một topic bachtuocdo viết để cám ơn bachduong đã chia sẻ "Tự che bằng dù của mình" và cũng muốn chia sẻ với các bạn một số suy nghĩ của riêng bachtuocdo.
Link bài viết "Tự che bằng dù của mình":
http://kynangsong.org/threads/7943&p=44209#post44209
Các bạn có thể thấy đây là một bài viết với mục đích chính dành cho người tu hành (các bạn theo đường link gốc mà bachduong đưa ra là thấy rõ), thuộc phần nhiều là về tâm linh.
Cá nhân bachtuocdo thì không theo đạo gì cả, chỉ đơn giản là luôn giữ một bộ óc cởi mở để đón nhận những điều hay và tích cực mà thôi!
"Tự che bằng dù của mình" là một bài viết ngắn gọn nhưng rất tuyệt vời và đã chỉ rõ cho mỗi người cách đứng vững trước bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống để luôn luôn tiến về phía trước!
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?OC9mMC84ZjA4MjZjYmExMmMxM2RiZmZmODFkZjI2NTFiNWIzZi5cUIbaBmUsICDN8xJDGsOG7nW5nIMSQ4WeBq_WeBiBOZ8OgeSBWaW5oIFF1YW5nIHxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3xmYWxzZXw[/FLASH]
Theo ý kiến của bachtuocdo thì:
Cuộc đời ( Cuộc-hành-trình-của-đời-người) phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc-Chân giá trị!
Nền tảng vững chắc đó chính là tất cả những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ & niềm tin mà mỗi người tự nhận thức, hình thành trong bộ não thông qua một quá trình dài và liên tục TỰ SUY NGẪM-TƯ DUY ĐỘC LẬP (mà thực tế quá trình này kéo dài từ lúc sinh ra cho đến cuối đời)!
Cuộc-hành-trình-của-đời-người giống như "Cây-cuộc-sống": gốc rễ phải khỏe, được chăm bón, nuôi dưỡng tốt thì mới phát triển khỏe mạnh, vươn lên mạnh mẽ, cho ra những hoa thơm quả ngọt-tạo ra giá trị thực và tốt đẹp cho cuộc sống; trước bất kỳ sự đổi thay nào của cuộc sống (cuộc-hành-trình-của-sự-sống), chính gốc rễ mới là nhân tố quyết định xem ai sẽ trụ vững và vượt qua, ai sẽ gục ngã và bỏ cuộc, ai sẽ được sống một cuộc đời thực sự, và ai chỉ mới được sống một cuộc sống chứ chưa phải là cuộc đời.
Tất cả những kinh nghiệm, tất cả những tri thức chúng ta học, đúc kết được, phải hướng đến một mục tiêu chung là xây dựng Chân-giá-trị cho bản thân, tức là gốc rễ cuộc đời (những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ, niềm tin của chính bản thân)!
Để biết rằng Chân-giá-trị của bản thân đã được hình thành hay chưa, chúng ta đã xây dựng Chân-giá-trị lớn mạnh, vững chắc đến cỡ nào thì chỉ cần TỰ VẤN VÀ TRẢ LỜI một câu hỏi sau đây:
Nếu tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những thành quả chúng ta đã đạt được và cả những thất bại mà chúng ta đã trải qua, tất cả mọi thứ hiện giờ đang THUỘC VỀ chúng ta đồng loạt biến mất, rời bỏ chúng ta, và chúng ta chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh-không hơn không kém, thì chúng ta còn lại gì cho bản thân-trong tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ và niềm tin của chính bản thân mình-để vực dậy cuộc đời mình và chúng ta có khả năng tự lực tự cường-tự lực cánh sinh đến đâu để chèo lái cuộc đời tiến lên, vượt qua con số 0 tròn trĩnh đó để sống một cuộc sống chúng ta mong muốn, có được những gì chúng ta khao khát?
Bản thân bachtuocdo đã tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này, đã ghi chép vào sổ nhật ký, và vẫn thường xuyên đọc lại, suy nghĩ xem mỗi ngày bachtuocdo đã làm gì để nâng cao giá trị bản thân trong cuộc sống_Chân-giá-trị của bản thân đã "phát triển" như thế nào, nó có được vun đắp và lớn mạnh lên mỗi ngày, hay là hôm nay nó chưa được chăm sóc như một cái cây rất cần nước mà bản thân lại không được cung cấp nước đều đặn!
Từ nhỏ, mọi người và nhất là bố mẹ vẫn nói rằng: Phải sống cho nên NGƯỜI!
Trước đây bachtuocdo cũng chưa hiểu và băn khoăn rất nhiều về câu hỏi CON NGƯỜI LÀ GÌ?
Nhưng thật may mắn là trong hội thảo UNITOUR-Quản trị cuộc đời mà bachtuocdo tham dự tổ chức tại trường FTU-Hà Nội, thầy GIẢN TƯ TRUNG có chia sẻ rất kỹ về điều này, bachtuocdo còn nhớ rất rõ về định nghĩa CON NGƯỜI:
"CON NGƯỜI là một con vật, sống có mục đích, và chỉ có ý nghĩa khi quyết tâm theo đuổi để đạt được mục đích đó"!
Mới tuần trước, trong buổi nói chuyện với thầy HOÀNG ANH TUẤN của CLB Doanh Trí Hà Nội, thầy có chia sẻ:
"Những việc mình làm mà mang mình đến GẦN HƠN với MỤC TIÊU là những việc làm CÓ ÍCH.
Những việc mình làm mà KHÔNG mang mình đến GẦN HƠN với MỤC TIÊU là những việc làm VÔ ÍCH"!
Có một câu như thế này về cách chúng ta giúp đỡ người khác:
"Nếu bạn cho người ta một con cá, bạn nuôi sống họ một ngày
Nếu bạn dạy người ta câu cá, bạn nuôi sống họ cả đời"!
Nhưng muốn giúp người khác, trước tiên phải tự biết giúp mình, và có một số câu bachtuocdo "tích góp" được như sau:
"Ông Trời chỉ giúp những ai tự biết giúp bản thân!"
_Ngạn ngữ phương Tây_
"Người khác cho mình cái gì thì mình chỉ đủ sống
Tự tạo ra cho mình thì mình sẽ có cả gia tài"!
Cuối cùng, bachtuocdo muốn chia sẻ một ý kiến như sau :
Đầu tiên phải đạt được là: Sống có mục đích+Tự chủ+Tự lực cánh sinh!
Tiếp theo mới là: Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác!
Và mục đích hướng đến là : Tiến lên, quyết tâm theo đuổi và đạt được mục đích!
GOOD LUCK AND SUCCESS!
Link bài viết "Tự che bằng dù của mình":
http://kynangsong.org/threads/7943&p=44209#post44209
Các bạn có thể thấy đây là một bài viết với mục đích chính dành cho người tu hành (các bạn theo đường link gốc mà bachduong đưa ra là thấy rõ), thuộc phần nhiều là về tâm linh.
Cá nhân bachtuocdo thì không theo đạo gì cả, chỉ đơn giản là luôn giữ một bộ óc cởi mở để đón nhận những điều hay và tích cực mà thôi!
"Tự che bằng dù của mình" là một bài viết ngắn gọn nhưng rất tuyệt vời và đã chỉ rõ cho mỗi người cách đứng vững trước bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống để luôn luôn tiến về phía trước!
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?OC9mMC84ZjA4MjZjYmExMmMxM2RiZmZmODFkZjI2NTFiNWIzZi5cUIbaBmUsICDN8xJDGsOG7nW5nIMSQ4WeBq_WeBiBOZ8OgeSBWaW5oIFF1YW5nIHxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3xmYWxzZXw[/FLASH]
Theo ý kiến của bachtuocdo thì:
Cuộc đời ( Cuộc-hành-trình-của-đời-người) phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc-Chân giá trị!
Nền tảng vững chắc đó chính là tất cả những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ & niềm tin mà mỗi người tự nhận thức, hình thành trong bộ não thông qua một quá trình dài và liên tục TỰ SUY NGẪM-TƯ DUY ĐỘC LẬP (mà thực tế quá trình này kéo dài từ lúc sinh ra cho đến cuối đời)!
Cuộc-hành-trình-của-đời-người giống như "Cây-cuộc-sống": gốc rễ phải khỏe, được chăm bón, nuôi dưỡng tốt thì mới phát triển khỏe mạnh, vươn lên mạnh mẽ, cho ra những hoa thơm quả ngọt-tạo ra giá trị thực và tốt đẹp cho cuộc sống; trước bất kỳ sự đổi thay nào của cuộc sống (cuộc-hành-trình-của-sự-sống), chính gốc rễ mới là nhân tố quyết định xem ai sẽ trụ vững và vượt qua, ai sẽ gục ngã và bỏ cuộc, ai sẽ được sống một cuộc đời thực sự, và ai chỉ mới được sống một cuộc sống chứ chưa phải là cuộc đời.

Tất cả những kinh nghiệm, tất cả những tri thức chúng ta học, đúc kết được, phải hướng đến một mục tiêu chung là xây dựng Chân-giá-trị cho bản thân, tức là gốc rễ cuộc đời (những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ, niềm tin của chính bản thân)!
Để biết rằng Chân-giá-trị của bản thân đã được hình thành hay chưa, chúng ta đã xây dựng Chân-giá-trị lớn mạnh, vững chắc đến cỡ nào thì chỉ cần TỰ VẤN VÀ TRẢ LỜI một câu hỏi sau đây:
Nếu tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những thành quả chúng ta đã đạt được và cả những thất bại mà chúng ta đã trải qua, tất cả mọi thứ hiện giờ đang THUỘC VỀ chúng ta đồng loạt biến mất, rời bỏ chúng ta, và chúng ta chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh-không hơn không kém, thì chúng ta còn lại gì cho bản thân-trong tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ và niềm tin của chính bản thân mình-để vực dậy cuộc đời mình và chúng ta có khả năng tự lực tự cường-tự lực cánh sinh đến đâu để chèo lái cuộc đời tiến lên, vượt qua con số 0 tròn trĩnh đó để sống một cuộc sống chúng ta mong muốn, có được những gì chúng ta khao khát?
Bản thân bachtuocdo đã tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này, đã ghi chép vào sổ nhật ký, và vẫn thường xuyên đọc lại, suy nghĩ xem mỗi ngày bachtuocdo đã làm gì để nâng cao giá trị bản thân trong cuộc sống_Chân-giá-trị của bản thân đã "phát triển" như thế nào, nó có được vun đắp và lớn mạnh lên mỗi ngày, hay là hôm nay nó chưa được chăm sóc như một cái cây rất cần nước mà bản thân lại không được cung cấp nước đều đặn!

Từ nhỏ, mọi người và nhất là bố mẹ vẫn nói rằng: Phải sống cho nên NGƯỜI!
Trước đây bachtuocdo cũng chưa hiểu và băn khoăn rất nhiều về câu hỏi CON NGƯỜI LÀ GÌ?
Nhưng thật may mắn là trong hội thảo UNITOUR-Quản trị cuộc đời mà bachtuocdo tham dự tổ chức tại trường FTU-Hà Nội, thầy GIẢN TƯ TRUNG có chia sẻ rất kỹ về điều này, bachtuocdo còn nhớ rất rõ về định nghĩa CON NGƯỜI:
"CON NGƯỜI là một con vật, sống có mục đích, và chỉ có ý nghĩa khi quyết tâm theo đuổi để đạt được mục đích đó"!
Mới tuần trước, trong buổi nói chuyện với thầy HOÀNG ANH TUẤN của CLB Doanh Trí Hà Nội, thầy có chia sẻ:
"Những việc mình làm mà mang mình đến GẦN HƠN với MỤC TIÊU là những việc làm CÓ ÍCH.
Những việc mình làm mà KHÔNG mang mình đến GẦN HƠN với MỤC TIÊU là những việc làm VÔ ÍCH"!
Có một câu như thế này về cách chúng ta giúp đỡ người khác:
"Nếu bạn cho người ta một con cá, bạn nuôi sống họ một ngày
Nếu bạn dạy người ta câu cá, bạn nuôi sống họ cả đời"!
Nhưng muốn giúp người khác, trước tiên phải tự biết giúp mình, và có một số câu bachtuocdo "tích góp" được như sau:
"Ông Trời chỉ giúp những ai tự biết giúp bản thân!"
_Ngạn ngữ phương Tây_
"Người khác cho mình cái gì thì mình chỉ đủ sống
Tự tạo ra cho mình thì mình sẽ có cả gia tài"!
Cuối cùng, bachtuocdo muốn chia sẻ một ý kiến như sau :
Đầu tiên phải đạt được là: Sống có mục đích+Tự chủ+Tự lực cánh sinh!
Tiếp theo mới là: Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác!
Và mục đích hướng đến là : Tiến lên, quyết tâm theo đuổi và đạt được mục đích!
HÃY CHIA SẺ ĐỂ ĐƯỢC SẺ CHIA!

GOOD LUCK AND SUCCESS!