benny
Thanh viên kỳ cựu
Bài viết hôm nay gửi tới mọi người,Benny muốn đề cập đến một điều thật đặc biệt và thú vị trong cuộc sống mà có lẽ ai cũng đã từng gặp mà không để ý tới.Đó là việc giao tiếp với "người lớn".:bitmiengcuoi:
Hồi bé,Benny rất sợ người lớn.Hễ ba me,thầy cô,anh chị mà la rầy là ben co cụm lại như con sâu đo vậy.Thuở ấy còn ngây dại nên Ben cho tất tần tật những ai lớn tuổi hơn mình đều có quyền năng lắm lắm,và sự hiểu biết của họ phải rộng mênh mông.Vì thế,ben chẳng dám cãi lời ai,kể cả những người em họ lớn tuổi hơn nữa.Dám nghĩ chắc nhiều người trong diễn đàn cũng giống benny nhỉ.^^
Nhưng khi lớn lên,nhận thức con người dần thay đổi,cả khái niệm về "người lớn" cũng thay đổi theo.Đó là khi ta đã có một vốn kiến thức kha khá đủ để nhìn đời.Tự nhiên nhìn lại xung quanh,ta thấy mọi người quanh ta rất đỗi bình thường,còn ta thì trở nên oai phong với một thân hình tráng kiện.Có khi,ta coi những người xưng anh,xưng chị với mình rất nực cười (vì họ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu).Và trong những cuộc tranh luận,ta đã bắt đầu biết cãi,biết đưa ý kiến,biết tranh chấp bất kể đúng sai....Và ta coi đó là hay lắm...
Nhưng thực sự chẳng có gì hay ho cả.Tất cả chỉ khiến mọi người thêm xa lánh ta mà thôi.Vì khi muốn chinh phục người khác,không phải là dồn ép để họ phải nói câu chịu thua mình.Điều đó chỉ làm ta thêm hợm hĩnh.Vậy thì,tại sao chúng ta không thử làm một cậu em bé nhỏ trước mặt người lớn nhỉ?:mimcuoi:
Trước hết,ta cần hiểu tâm lý chung của những người lớn tuổi hơn.Họ,trước hết ,cần sự tôn trọng.Thứ hai,mọi bậc "đàn anh,đàn chị" đều muốn truyền lại cho đàn em những kinh nghiệm bổ ích,tùy cách thể hiện.Phần vì muốn thể hiện khả năng và tầm hiểu biết cũng có,phần vì yêu thương chúng ta cũng có.Vì vậy,mỗi lần ta phản bác hay cãi lại,họ thường rất tự ái và bực tức.Cách tốt nhất là nên nói chuyện một cách chan hòa,tỏ ra "ngố ngố" thì càng tốt, và hơn hết là phải biết lắng nghe.Lắng nghe và sàng lọc thôi,không nên cãi lại.Đôi lúc,lựa tâm lí,ta có thể chêm vào vài ba câu góp ý nho nhỏ (nhớ kèm theo nụ cười).Như vậy,họ sẽ không có cảm giác bị xúc phạm.Còn với những người lớn tuổi hơn nữa thì tuyệt đối im lặn lắng nghe,không nên nói gì cả.
Đây là kinh nghiệm của benny,co gì mọi người góp y thêm nhé!
Hồi bé,Benny rất sợ người lớn.Hễ ba me,thầy cô,anh chị mà la rầy là ben co cụm lại như con sâu đo vậy.Thuở ấy còn ngây dại nên Ben cho tất tần tật những ai lớn tuổi hơn mình đều có quyền năng lắm lắm,và sự hiểu biết của họ phải rộng mênh mông.Vì thế,ben chẳng dám cãi lời ai,kể cả những người em họ lớn tuổi hơn nữa.Dám nghĩ chắc nhiều người trong diễn đàn cũng giống benny nhỉ.^^
Nhưng khi lớn lên,nhận thức con người dần thay đổi,cả khái niệm về "người lớn" cũng thay đổi theo.Đó là khi ta đã có một vốn kiến thức kha khá đủ để nhìn đời.Tự nhiên nhìn lại xung quanh,ta thấy mọi người quanh ta rất đỗi bình thường,còn ta thì trở nên oai phong với một thân hình tráng kiện.Có khi,ta coi những người xưng anh,xưng chị với mình rất nực cười (vì họ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu).Và trong những cuộc tranh luận,ta đã bắt đầu biết cãi,biết đưa ý kiến,biết tranh chấp bất kể đúng sai....Và ta coi đó là hay lắm...
Nhưng thực sự chẳng có gì hay ho cả.Tất cả chỉ khiến mọi người thêm xa lánh ta mà thôi.Vì khi muốn chinh phục người khác,không phải là dồn ép để họ phải nói câu chịu thua mình.Điều đó chỉ làm ta thêm hợm hĩnh.Vậy thì,tại sao chúng ta không thử làm một cậu em bé nhỏ trước mặt người lớn nhỉ?:mimcuoi:
Trước hết,ta cần hiểu tâm lý chung của những người lớn tuổi hơn.Họ,trước hết ,cần sự tôn trọng.Thứ hai,mọi bậc "đàn anh,đàn chị" đều muốn truyền lại cho đàn em những kinh nghiệm bổ ích,tùy cách thể hiện.Phần vì muốn thể hiện khả năng và tầm hiểu biết cũng có,phần vì yêu thương chúng ta cũng có.Vì vậy,mỗi lần ta phản bác hay cãi lại,họ thường rất tự ái và bực tức.Cách tốt nhất là nên nói chuyện một cách chan hòa,tỏ ra "ngố ngố" thì càng tốt, và hơn hết là phải biết lắng nghe.Lắng nghe và sàng lọc thôi,không nên cãi lại.Đôi lúc,lựa tâm lí,ta có thể chêm vào vài ba câu góp ý nho nhỏ (nhớ kèm theo nụ cười).Như vậy,họ sẽ không có cảm giác bị xúc phạm.Còn với những người lớn tuổi hơn nữa thì tuyệt đối im lặn lắng nghe,không nên nói gì cả.
Đây là kinh nghiệm của benny,co gì mọi người góp y thêm nhé!