Miền đất thân thương

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Bài viết này Ice viết cách đây gần 1 năm, trong cuộc thi viết Bảo Lộc tôi yêu, bỗng dưng có cảm xúc, yêu quê hương, p0st lại chia sẻ với mọi người

MIỀN ĐẤT THÂN THƯƠNG
Thoang thoảng trong đêm tiếng hoa nhài thơm nhẹ. Cái nhẹ chợt làm tâm hồn tôi thấy lâng lâng. Lắng nghe tiếng dế len trong đám cỏ nơi khu vườn nhà, chợt thấy vui lạ. Thực là một bức tranh đồng quê đầy yên tĩnh mà lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngắm. Sống giữa cuộc sống bộn bề chen chúc, nhìn dòng người hối hả qua lại mỗi ngày khiến tôi cứ phải nhanh bước chân như muốn đuổi theo một thứ gì đó, xa xôi, vô hình mà ảo tưởng lắm, tưởng chừng như không có cơ hội dừng. Thế mà tối nay, tôi được ngồi lại nơi đây, không gian tĩnh lặng, ngắm nhìn trời sao bên một vùng đất mà đã rất lâu tôi mới có cơ hội chiêm ngắm, vùng đất ấy chính là nhà tôi, là quê hương tôi, nơi cất giữ ấu thơ với vô vàn hình dung tươi đẹp, vùng đất mang tên Bảo Lộc!
Bảo Lộc về đêm đẹp ngát trời
Hương nhài tỏa nhẹ lá vàng rơi
Âm vang đâu tiếng côn trùng thở
Mở trái tim tôi với cảnh đời ...

Mơ màng bên hiên vắng, tôi lắng nghe từng tiếng gió thì thầm, có chăng là gió của Bảo Lộc mát hơn? Gió thổi khẽ bay làn tóc rối, Bảo Lộc hiện lên dưới màn sương khuya thật đẹp biết bao...Ánh trăng mờ sao vô tình lặng lẽ, trăng cứ sáng tỏa cả một vùng trời, thế mà chẳng tỏa sáng nơi cõi lòng tôi chút nỗi nỉềm của người xa xứ...

Nhấp ngụm trà ấm, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của vùng đất thân yêu, xứ trà gần gũi. Nhớ lại ngày xưa, cái hồi nhỏ xíu, tôi hay lẽo đẽo theo sau mẹ đi hái chè, Nói là hái chè nhưng thực ra là tôi đi theo để la cà bên những búp chè xanh mơn mởn, ngắt mấybúp rồi lại mải mê chạy dọc theo sườn đồi, tung tăng bay nhảy, đến vui khôn tả... Có khi tôi ngủ quên ngay dưới gốc chè mà chẳng hay biết, mẹ thì lo lắng kiếm tìm, chắc mẹ thầm nhủ nhìn thấy tôi thì sẽ cho tôi thật no đòn nhưng cái vẻ ngơ ngác như nai tơ của tôi, cùng nụ cười "ranh mãnh" của con nít làm mẹ cười xòa, ôm sát tôi vào lòng rồi khẽ đánh yêu lên trán:smile: Ngày mai lại tiếp tục, tôi mải miết hò hét trên đồi chè của mẹ, cuộc sống tôi gắnvới những búp chè, cứ thế mang theo bao nỗi niềm thơ trẻ, thật tuyệt vời!

Vậy màgia đình tôi lại phải chia tay nghề chè, 2 mẫu chè bị quy hoạch hoàn toàn, mẹ dẫn tôi về Saì Gòn sống chung với dì, cuộc sống tôi bước qua trang mới.
Bao năm sống nơi đất khách quê người, những tưởng đã quên đi miền đất dấu yêu đong đầy kỉ niệm, thế mà một lần tình cờ tôi trở lại cố hương đó là vì tôi cùng công ty về Bảo Lộc du lịch. Mẹ tôi ngỏ ý muốn ở lại vì bà thích khí hụa ở đây và lại bà nói muốn an nghỉ nơi chính miền dất đã sinh ra mình, sau một hồi lưỡng lự, tôi đồng ý.
Ngày về, tôi cảm thấy rõ niềm vui nơi ánh mắt mẹ, còn đói với tôi, Bảo Lộc chỉ chứa đựng những cảm xúc ấu thơ, và chẳng đáng lưu giữ trong lòng. Nhưng tôi lầm, về lại xứ trà Bảo Lộc, tôi mới nhận ra nơi đây đã cất giữ biết bao ấn tượng, biết bao kỉ niệm, hình hàiBảo Lộc, ôi...đúng là đẹp lắm...Bảo Lộc ơi!
Nếu không là chuyến đi vô tình để quay trở lại, nếu không là ý nghĩ muốn trở về cố hương của mẹ, thì có lẽ, bây giờ, tôi vẫn xốn xao với cuộc sống nhanh chóng, với những ý nghĩ hoàn toàn khác lạ chứ chặng như bây giờ... Thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vô vần những đổi thay kì diệu, những cảm xúc bất chợt, cảm ơn một vùng đất đã cho tôi lớn lên, đã đong đầy yêu thương cho tôi khi tôi chỉ là một nhóc con nhỏ bé!
*​
Tiếng dế vẫn kêu, cùng hương lài đâu đây còn lan tỏa thơm lừng, cảm giác trong tôi êm đềm tràn ngập! SƯơng đã xuống ướt đãm vai áo tự bao giờ, tôi nhận ra rằng đã rât khuya, nhưng tôi không hề buồn ngủ. Tôi sẽ thức hết đêm nay để ngắm nhìn lại xứ sở của tôi, nơi tôi đã, đang và sẽ tiếp tục sống. Tôi sợ rằng ngày mai đến mau và tôi sẽ lại phải đối mặt với cuộc sống bộn bề, lo lắng...Còn đâu những giây phút lắng lòng!
Tách trà đã nguội tự bao giờ nhưng sao nhấp vào tôi vẫn nghe lòng ấm nồng sâu sắc!?!
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
thanhtruc Viết cho miền kí ức- "Chút tình gửi gió" Góc cảm xúc 1
cruiseBK Cảm Xúc thăng hoa hoạt động ngày 10/10/2010 " Thương về miền trung" Góc cảm xúc 22
ducanhdhcs_t48 miền trung yêu dấu Góc cảm xúc 3
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
KendyDat [Thay lời] Hành trình miền Tây Góc cảm xúc 22
-Tin.Luv- Miên man miền quá khứ Góc cảm xúc 2
Blue_Katze Thương về miền trung. Góc cảm xúc 0
Miss Bọ§Cạp Đất,Hoa và Mặt Trời... Góc cảm xúc 0
Tom Độc thân Góc cảm xúc 5
hoahong39 [happy new year] gửi lời chúc thân thương đến mọi người. Góc cảm xúc 0
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
LovelyDolphin [Cảm xúc] Ý nghĩa của từ bạn thân là như thế nào? Góc cảm xúc 0
lobe_dream [Cảm xúc] Xin lỗi Mày - Bạn thân của Tao Góc cảm xúc 8
swynts Những ngày xưa thân ái Góc cảm xúc 1
M [Cảm xúc] Như vậy có phải là bất công với chính bản thân mình? Góc cảm xúc 17
vandungleo Những người độc thân vui vẻ! Góc cảm xúc 4
M đừng đánh mất niềm tin vào bản thân Góc cảm xúc 12
sand_love_sea Giá trị của bản thân Góc cảm xúc 0
quaden Viết cho thành viên KNS và BTC "Đánh thức tiềm năng bản thân" Góc cảm xúc 22

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top