tiffany_gd19
Thành viên mới
Chào mọi người, em là thành viên mới, có một chuyện nhờ mọi người chia sẻ :
Em là trưởng nhóm, trong nhóm mình có 1 thành viên bảo mắc đi làm nên không chịu đi làm bt cùng nhóm (dù em đã bảo là ai cũng phải hi sinh thời gian để đi và cho bạn đó đến trễ ), em bảo tùy bạn đó chọn cái nào quan trọng hơn với bạn đó: học hay đi làm, thì bạn đó bảo em cứ gạch tên cũng được nên em buộc phải gạch tên bạn đó ra và một bạn khác rất ham chơi,ít đi học, không tập trung cùng nhóm làm bài ( giống như bạn đó không có tồn tại trong nhóm vậy) nên em cũng buộc phải loại tên ra khỏi nhóm. Em cảm thấy rất buồn vì mấy chuyện này nhưng nếu không làm vậy thì thấy rất bất công vì mấy bạn đó không làm mà có điểm. ( Em đã làm chung thuyết trình 1 lần trước đó với 2 bạn này, lần đó em đã phải làm hết việc của 2 bạn nên cả tuần lễ phải thức đến 2h sáng). Vì vậy lần này em quyết định trị thẳng tay, nhưng khi làm vậy xong thì em thấy áy náy lắm, nghe mấy bạn đó trả lời không chịu đi mà em buồn muốn khóc, em cũng không muốn làm vậy tí nào.Em cũng không biết mình cứng rắn giai quyết như vậy là đúng hay sai nữa? Em không biết làm sao ,mong anh chị chia sẻ.
Em là trưởng nhóm, trong nhóm mình có 1 thành viên bảo mắc đi làm nên không chịu đi làm bt cùng nhóm (dù em đã bảo là ai cũng phải hi sinh thời gian để đi và cho bạn đó đến trễ ), em bảo tùy bạn đó chọn cái nào quan trọng hơn với bạn đó: học hay đi làm, thì bạn đó bảo em cứ gạch tên cũng được nên em buộc phải gạch tên bạn đó ra và một bạn khác rất ham chơi,ít đi học, không tập trung cùng nhóm làm bài ( giống như bạn đó không có tồn tại trong nhóm vậy) nên em cũng buộc phải loại tên ra khỏi nhóm. Em cảm thấy rất buồn vì mấy chuyện này nhưng nếu không làm vậy thì thấy rất bất công vì mấy bạn đó không làm mà có điểm. ( Em đã làm chung thuyết trình 1 lần trước đó với 2 bạn này, lần đó em đã phải làm hết việc của 2 bạn nên cả tuần lễ phải thức đến 2h sáng). Vì vậy lần này em quyết định trị thẳng tay, nhưng khi làm vậy xong thì em thấy áy náy lắm, nghe mấy bạn đó trả lời không chịu đi mà em buồn muốn khóc, em cũng không muốn làm vậy tí nào.Em cũng không biết mình cứng rắn giai quyết như vậy là đúng hay sai nữa? Em không biết làm sao ,mong anh chị chia sẻ.