elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Trong cuộc sống, có nhiều lúc bạn sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng mà bản thân bạn vẫn hoài nghi, lầm tưởng rằng những việc mình làm là luôn đúng, là "chân lí không thể đồi dời...
Bạn sẽ lầm khi nhìn vào vẻ bề ngoài của ai đó, "xem mặt mà bắt hình dong" xem ra không còn đúng nữa. Vậy, khi nói chuyện với người khác, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt họ, đó là thung lũng chứa đựng những thông tin bí mật, bởi lẽ đó mà người ta gọi nó là "cửa sổ tâm hồn".
Bạn sẽ lầm nếu nói chuyện với một ai đó mà không nhìn vào thái độ của họ, Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cái miệng lại là cửa chính của nó, nhưng cánh cửa đó lại còn mắc một thanh sắt chấn ngang lối vào tâm hồn, đó chính là ....cái lưỡi.
Bạn sẽ lầm khi không cho những ý nghĩ, những quan điểm của mình được thả lòng, được tiếp cậm với môi trường ngoài; là được đón nhận từ những nhận xét của người khác. Vì vái tôi cá nhân của bạn là kẻ lừa kịp khối óc của bạn khôn khéo nhất, cái tôi ấy chẳng giúp dì được cho bạn, nó chỉ mang đến cho bạn sự thỏa mãn hão huyền , và thỏa mãn với những gì mà bạn nghĩ.
Bạn sẽ lầm khi chat với một người bạn chưa quen biết và cũng chưa từng gặp mặt. và một lần nữa, giác quan thứ sau sẽ huy động các giác quan khác trong cơ thể phản bội lại khối óc của bạn. Người mà bạn nói chuyện thì thật là một ẩn số to lớn mà bạn nên khám phá thêm. Nên người ta thường nói "trăm nghe không bằng mốt thấy, trăm thấy không bằng ...một sờ".
Bạn sẽ lầm khi tin rằng mình tài giỏi, rằng mình đã hoàn hảo, là nhất và không ai có thể hơn bạn dù chỉ là một lĩnh vực nào đó. Người ta cũng có câu "ông 70 còn học ông 71", bạn sẽ lại một lần nữa đau đớn khi chính bạn lại lừa bản thân bạn, vì thực tế trên đời này chẳng có ai là nhất cả. Bạn sẽ phải tức điên và khóc thét lên khi có ai đó bạn cảm thấy là hơn bạn, lòng ganh tị và cái tôi của bạn không cho bạn coi đó là một điều gì đó để học hỏi và trau dồi thêm.
Có rất nhiều thứ mà ta đã nghĩ là mình đúng và chẳng có điều gì có thể thay đổi được chân lý ấy cả. Nhưng thật không may vì lúc ta tự hào nhất lại chính là lúc ta đang giết đi và bóp nghẹt dần những ý nghĩ tích cực của bản thân. bạn sẽ cô cục lại trong những khối suy nghĩ cổ hũ và thiếu quan sát. GIống như một con thiêu thân, tự giết chết khả năng tiếp thu và học hỏi của mình, tự thiêu mình và lao đầu vào những điều không có thực. Chính bởi mình đã tự giết mình ...
