ananchip
Thanh viên kỳ cựu

(SVVN) Có những sinh viên đang thay đổi thế giới bằng chính sự khác biệt của mình
Sinh viên điều hành một công ty bất động sản cho sinh viên
Trong khi rất nhiều sinh viên đang chi hàng núi tiền để kiếm một chỗ ở tại Boston, thì một vài sinh viên lại có thể kiếm tiền bằng cách tìm căn hộ cho những người bạn sinh viên của mình. Các bản tin đã nói rằng công ty Bất động sản Hodara trên con phố nhỏ yên tĩnh ở Brighton là “công ty môi giới bất động sản duy nhất ở Mỹ được sở hữu và điều hành bởi sinh viên”.
“Chúng tôi được giới thiệu trên Internet, và cả truyền miệng nữa. Mức doanh thu hiện nay là khoảng 100.000 đôla” – Alex Hodara nói.
Hiện nay họ đã có danh sách khoảng 1.000 căn hộ, và tất cả các nhân viên môi giới ở đây (đều có giấy chứng nhận) đều là sinh viên. “Cán bộ cấp cao” Alex Hodara hiện là sinh viên khoa Kinh doanh của ĐH Boston, anh muốn xây dựng một doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của chính sinh viên, ở mức giá thấp hơn các công ty môi giới bất động sản khác.
“Như vậy thì các bạn sinh viên đang tìm nhà cũng sẽ giảm được chi phí” – Alex nói – “Và những sinh viên có việc làm ở đây tôi hy vọng sẽ tìm được những việc làm tốt trong tương lai, khi mà họ đã thu thập được nhiều kinh nghiệm”.
Niềm vui nhân đôi: mẹ và con cùng tốt nghiệp

Một người mẹ và cậu con trai ở vùng Bury (Anh) cùng tổ chức ăn mừng vì vừa tốt nghiệp.
Stuart Crook, cậu con trai, đã tham gia Hải quân Hoàng gia Anh hồi tháng 1/2009, và vừa tốt nghiệp với tấm bằng Kỹ sư vũ khí kiêm kỹ thuật viên.
Đồng thời, mẹ của Stuart là bà Louise, 42 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp ĐH Salford, với tấm bằng nâng cao, ngành y học hạt nhân. Stuart năm nay 19 tuổi, đã từng học ĐH Holy Cross (ở Bury).
Những chiếc túi tốt cho Trái Đất và cho sinh viên

Đó là những chiếc túi thời trang được làm bằng… bao gạo tái chế, và người thiết kế chính là những sinh viên ở trường ĐH Nghiên cứu Sáng tạo ở Detroit (bang Michigan). Những chiếc túi này được bán ở các khu sản phẩm “sống xanh” tại các trung tâm thương mại. Giá mỗi chiếc là 15 đôla, trong đó 10 đôla sẽ được tặng cho chính trường ĐH Nghiên cứu Sáng tạo để đầu tư cho những phát minh mới và giúp đỡ các sinh viên khó khăn.Những chiếc túi được đưa ra trong một cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên với chủ để “Chào mừng phong cách Detroit”. Ngoài việc những chiếc túi này được bán rộng rãi, thì nhóm sinh viên thiết kế còn nhận được học bổng, mỗi người từ 500-1.500 đôla.
Đặng Mỹ Dung