meoluoi159
Thành viên
các ấy ơi! các câu đã gặp nhiều người con gái yêu đơn phương và bị từ chối chưa? Mình cũng không hiểu như mình có gọi là thế không nữa?
Mình mới gặp a được 2 tháng, ban đầu mình cảm động vì hoàn cảnh của anh, mình thương anh nhưng sau đấy, càng hiểu mình càng tôn trọng anh hơn, quý mến anh hơn, a tốt trong mắt mọi người... Cứ thế,2 đứa mình quan tâm nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ( bạn bè, công việc, tình cảm,...), Thời gian bên nhau làm tình cảm trong mình lớn dần, mình quý anh, thích anh rồi yêu anh mất rùi. mình hiểu thời gian này cả 2 đứa chưa muốn yêu. Nhưng sao a cứ quan tâm mình, cử chỉ âu yếm như yêu mình nhưng sao lúc nào cũng "Đừng yêu anh nhé muội" ??
Mình không rõ thế nào đây, mình mách bảo sẽ ko yêu anh? nhưng tình cảm cứ lớn dần, bây giờ mình nhớ anh mỗi lúc, mình tự nhủ quên anh, tìm mọi cách quên anh! Nhưng làm sao trái tim mình không đau mỗi khi gặp a tại trường! A đang cố lạnh lùng, cố quên tôi?
Nhưng còn ,làm sao để qua thời gian này, trải qua chuyện này khó quá!!
Các ấy cho tôi lời khuyên đi, tôi đang định chờ anh đi học về!
Mình mới gặp a được 2 tháng, ban đầu mình cảm động vì hoàn cảnh của anh, mình thương anh nhưng sau đấy, càng hiểu mình càng tôn trọng anh hơn, quý mến anh hơn, a tốt trong mắt mọi người... Cứ thế,2 đứa mình quan tâm nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ( bạn bè, công việc, tình cảm,...), Thời gian bên nhau làm tình cảm trong mình lớn dần, mình quý anh, thích anh rồi yêu anh mất rùi. mình hiểu thời gian này cả 2 đứa chưa muốn yêu. Nhưng sao a cứ quan tâm mình, cử chỉ âu yếm như yêu mình nhưng sao lúc nào cũng "Đừng yêu anh nhé muội" ??
Mình không rõ thế nào đây, mình mách bảo sẽ ko yêu anh? nhưng tình cảm cứ lớn dần, bây giờ mình nhớ anh mỗi lúc, mình tự nhủ quên anh, tìm mọi cách quên anh! Nhưng làm sao trái tim mình không đau mỗi khi gặp a tại trường! A đang cố lạnh lùng, cố quên tôi?
Nhưng còn ,làm sao để qua thời gian này, trải qua chuyện này khó quá!!
Các ấy cho tôi lời khuyên đi, tôi đang định chờ anh đi học về!