Hôm nay mình làm được rất nhiều thứ. Nào là chăm sóc cho vườn cây kiểng của mình, trồng thêm một số cây mới, bón thêm phân thuốc cho nó. Nhưng có một chuyện mình không làm được. Đó là không dám gặp lại người bạn cũ. Con người ta khi lâm vào hoàn cảnh rồi mới thấy mình "yếu đuối" như thế nào? Không đủ can đảm để nhìn mặt người ấy! Không dám nhìn, vì sợ khi nhìn rồi, người ta quay đi, lòng mình sẽ rơi lệ. Tại sao cuộc sống cứ hay trêu người thế nhỉ?
Một tuần không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng nếu chúng ta có kế hoạch thực hiện những điều cần thiết trong một tuần thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.
Kinh nghiệm của Thiên Sứ là vào chủ nhật mỗi tuần luôn lên một cái lít những việc lớn cần làm trong một tuần sắp tới.
Các bạn không nên liệt kê quá nhiều vì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy ngợp và không muốn làm nữa. Tốt nhất chỉ nên ghi những việc quan trọng nhất cần phải làm (khoảng 5-7 việc). Chúng sẽ giúp chúng ta chú tâm thực hiện những việc đó trước và chủ động sắp xếp những việc linh tinh mất thời gian kia.
Các bạn có thể tham khảo 7 thói quen giúp bạn thành công qua cuốn sách "7 Thói Quen của bạn trẻ thành đạt". Link tại đây: http://kynangsong.org/threads/1594
Chúc các bạn thành công nhé!
Đã cố gắng hết sức mình, đã làm nhưng gì tốt nhất có thể, nhưng mọi thứ vẫn vụt khỏi tầm tay, đã cố gắng đối xử tốt, hết sức chân thành với mọi người nhưng vẫn ko người khác xem như bạn...đôi lúc nhìn lại...phải chăng mình là người thất bại??? Nhưng không, chỉ cần cố gắng và nổ lực hơn...rồi một ngày, mọi thứ sẽ khác ^^ Love life!
hôm nay hả? hiện tại mình vẫn chưa làm được gì cả vì bây giời mới chưa được 7h sáng mà (không tính đến chuyện tập thể dục và vệ sinh cá nhân nha) nhưng hehehe...kế hoạch cho ngày hôm nay đã có rùi!
+ trong ngày nay phải viết xong thư và gởi cho một người bạn ở thiệt...thiệt là xa nơi mình ở, kẻ nam người bắc mà!
+ học bài, ít nhất phải thuộc được 2 trong tổng số 8 câu hỏi ngắn ơi là ngắn (mỗi câu khoẳng vài trang A4 thôi hà) :roile:
+ ghé thăm nhỏ bạn chung lớp nữa nè, nhỏ đau mắt cả tuần rồi mà chưa có ghé thăm được
+ tối nay ít nhất cũng phải dành 15 phút để đi cùng với chiếc xe đạp thân yêu dạo một vòng nào, cũng lâu lâu rồi không đi dạo bằng xe đạp
+ đảm bảo ăn uống đúng giờ giấc nè, đây là việc quan trọng không thể xem thường đâu vì cái bao tử của mình nó đâu có chịu được cái tính thất thường của mình chứ!
:thangloi: hình như ngày nay cũng chỉ có nhiêu kế hoạch vậy thôi hà
Hôm nay mình vừa kết thúc một môn thi, không phải là cực tốt nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng:dangyeu: vào diễn đàn, đọc tâm sự của mọi người, rùi lại nhận được tin nhắn của bạn mới quen, vui lắm:mimcuoi: thấy mình thêm mạnh mẽ tiếp tục phấn đấu, cảm ơn mọi người nhiều lắm:data:
Hôm nay, phanchinh vừa thi được thêm hai môn nữa
vừa mới gia nhập diễn đàn đã làm wen kha khá bạn rùi
việc này chẳng có trong kế hoạch nhưng thật là tuyệt vời:mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::dangyeu:
phanchinh bỗng thấy cuộc sống kì diệu wa!
cảm ơn cuộc sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cảm ơn maitho:dangyeu::dangyeu:
đây là một tuần rất mệt và năng nề đối với mình vì tuần này là tuần cuối cung của học kì
mây môn lý thuyết thì phải học bài chuẩn bị thi cuối kì
các môn thực hành thì thầy cô tăng cường kiểm tra để hoàn thành điểm lên phòng đào tạo
Việc của mình vẫn còn đang dở dang, cố gắng hoàn thành xong các phương án để kết thúc tháng 12 này là bàn giao qua đơn vị khác. Cả ngày này chiến đấu với mấy biên bản mà chỉ vơi được 1 nửa thôi, mệt quá nhưng cũng phải cố.
CỐ LÊN! MỌI NGƯỜI CÙNG CỐ GẮNG HẾT SỨC NHA! CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT
hix.sắp tới noel,sao thấy mọi người vui thế,nhưng mình thấy buồn quá,hum qua mình biết điểm 1 môn thi của kì này,điểm thấp quá,huhu,chẳng muốn làm gi cả,buồn quá mọi người ơi,
chào bạn mình làm quen với nhau nhé
tên:huỳnh văn hoài
sinh ra và lớn lên tại bình định hiện nay đang hoc tại thành phố hồ chí minh
nickname:vanhoai245
email:vanhoai245@yahoo.com
phone:0936296044
Hôm nay mình được là thành viên của CLB kỹ năng sống, được học hỏi từ các bạn,mình như con thuyền bé nhỏ đang vươn ra biển lớn. hạt cát trên sa mạc,nếu một ngày trôi qua mà qua mà không làm được việc gì thì cảm thấy cô đơn và mọi vật xung quanh đều im lặng như vô thường, thật ích kỷ nếu không chia sẽ mọi việc với các bạn.
:metmoi: Sáng ra 7h đứa bạn đã sms fix lapy cho her rồi, hix..xong thì đưa tiễn em moto cưng vào Head bảo trì...ngót nghét chi phí > 400k , ui...nghèo rồi...hihi, mà không sao, 2.9 đc cùng ấy dạo phố..còn gì vui bằng :nghichngom: