V
vohiennang
Guest
Hôm nay, ba đi vắng, chỉ còn hai mẹ con tôi loay hoay dọn nhà từ sớm đến tối.
Vừa xong mọi việc, tôi ngồi xuống thở hổn hển thì bắt gặp mẹ đang cười hạnh phúc và say sưa đọc những lá thư cũ trong ngăn kéo nhỏ. Tôi vội chồm sang xem trộm:
- Ái chà, thư tình ba gửi cho mẹ à, lãng mạn quá mẹ nhỉ?
- Ừ, ngày xưa ba con lãng mạn lắm, tuần nào cũng viết thư, tặng hoa...
- Bây giờ ba không còn lãng mạn nữa mẹ nhỉ, con chẳng thấy ba viết thư cho mẹ như ngày xưa.
- Không đâu, ba con mỗi ngày đều viết cho mẹ một lá thư đấy, những lá thư còn hay hơn ngày xưa nữa.
- Thật ạ, mẹ lấy cho con xem!
Mẹ nhẹ nhàng lấy ra một xấp những mảnh giấy nhỏ, có mảnh được cắt cẩn thận, có mảnh như bị xé vội vã.
"Trời chắc sẽ mưa to, em đi chợ nhớ mang theo áo mưa và lái xe cẩn thận em nhé!"
"Em bướng bỉnh quá, lúc nào cũng bỏ nón vào cặp khi đi đâu, nếu em bệnh ai sẽ nấu cơm cho anh và con."
"Tối qua em hắt hơi nhiều làm anh không ngủ được phải dậy sớm đi mua thuốc cho em đây, nhớ uống!"
"Chờ anh về rồi ngủ, anh muốn em ra mở cổng cho anh!"
Thấy tôi hơi thất vọng khi đọc những lá thư đó, mẹ cười:
- Đây là những lá thư ba viết vội trước khi ba đi làm, khi mẹ và con còn ngủ. Những lá thư lời lẽ lãng mạn, được chăm chút cẩn thận và viết trong mảnh giấy thơm thì ai cũng có thể viết được nhưng chỉ có những lời lẽ mộc mạc trong mảnh giấy này mới thể hiện sự quan tâm và yêu thương thật sự, vì những lời nói ấy xuất phát từ trái tim. Những lời nói từ trái tim là cả gia tài đấy, con ạ!
Những lời nói hoa mỹ tìm ở đâu cũng có nhưng những lời nói xuất phát từ trái tim thì không phải tìm đâu cũng thấy, phải không bạn?
Sưu tầm
Vừa xong mọi việc, tôi ngồi xuống thở hổn hển thì bắt gặp mẹ đang cười hạnh phúc và say sưa đọc những lá thư cũ trong ngăn kéo nhỏ. Tôi vội chồm sang xem trộm:
- Ái chà, thư tình ba gửi cho mẹ à, lãng mạn quá mẹ nhỉ?
- Ừ, ngày xưa ba con lãng mạn lắm, tuần nào cũng viết thư, tặng hoa...
- Bây giờ ba không còn lãng mạn nữa mẹ nhỉ, con chẳng thấy ba viết thư cho mẹ như ngày xưa.
- Không đâu, ba con mỗi ngày đều viết cho mẹ một lá thư đấy, những lá thư còn hay hơn ngày xưa nữa.
- Thật ạ, mẹ lấy cho con xem!
Mẹ nhẹ nhàng lấy ra một xấp những mảnh giấy nhỏ, có mảnh được cắt cẩn thận, có mảnh như bị xé vội vã.
"Trời chắc sẽ mưa to, em đi chợ nhớ mang theo áo mưa và lái xe cẩn thận em nhé!"
"Em bướng bỉnh quá, lúc nào cũng bỏ nón vào cặp khi đi đâu, nếu em bệnh ai sẽ nấu cơm cho anh và con."
"Tối qua em hắt hơi nhiều làm anh không ngủ được phải dậy sớm đi mua thuốc cho em đây, nhớ uống!"
"Chờ anh về rồi ngủ, anh muốn em ra mở cổng cho anh!"
Thấy tôi hơi thất vọng khi đọc những lá thư đó, mẹ cười:
- Đây là những lá thư ba viết vội trước khi ba đi làm, khi mẹ và con còn ngủ. Những lá thư lời lẽ lãng mạn, được chăm chút cẩn thận và viết trong mảnh giấy thơm thì ai cũng có thể viết được nhưng chỉ có những lời lẽ mộc mạc trong mảnh giấy này mới thể hiện sự quan tâm và yêu thương thật sự, vì những lời nói ấy xuất phát từ trái tim. Những lời nói từ trái tim là cả gia tài đấy, con ạ!
Những lời nói hoa mỹ tìm ở đâu cũng có nhưng những lời nói xuất phát từ trái tim thì không phải tìm đâu cũng thấy, phải không bạn?
Sưu tầm