[Tình Yêu] Sống thử ? Tại sao không ?

Status
Không mở trả lời sau này.

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
♀.♂ Sống thử đang trở thành xu hướng của một bộ phận giới trẻ VN trong thời đại @. Đặc biệt, nó như một thứ "mốt" với các sinh viên xóm trọ vốn phải sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, khó khăn trong cuộc sống nhưng lại chưa đủ bản lĩnh để bươn trải vào đời...

10916762-songthu.jpg
♀.♂ Khá đông mọi người không thích dùng từ sống thử vì "nghe nó tiêu cực, cứ như một tệ nạn xã hội", và ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân với điều kiện đôi nam nữ yêu nhau mãnh liệt, muốn gắn bó thực sự bất chấp thời gian gắn bó có thể chỉ là vài tháng.

Phía sau nhà trọ

Đêm ấy, cả xóm trọ thức trắng vì P chới với trên sân thượng nhất mực đòi... tự tử vì lý do người yêu của cô là dân "nghiện game". P nức nở: "Cả tháng nay anh ấy cũng online suốt sáng thâu đêm, mặc kệ lời khuyên của em".

P đang là SV năm thứ ba Học viện T. Cô thuê phòng nhỏ tại một dãy nhà trọ khuất sâu trong xóm và gặp T, cựu SV ĐH M đã đi làm. Cuộc sống gần gũi trong xóm trọ đã "bắt lửa tình" và họ yêu nhau đã được hơn một năm.

Phòng của P và T sát nhau nên đã mấy tháng nay P và T sống như "người một nhà": Ăn uống, sinh hoạt, thậm chí "qua đêm" với nhau. P bảo: "Em tin anh ấy và cảm thấy không hối tiếc vì mình đã sống chung".

Cả xóm trọ mười mấy SV đều biết điều đó, duy chủ xóm trọ thì chỉ đến hôm P đòi... tự tử mới vỡ lẽ! Bà chủ nhà đã mời cả hai người lên khuyên bảo, phân tích những điều ảnh hưởng. Nhưng chỉ được một thời gian, cuộc sống chung giữa P và T lại tiếp diễn đến chủ nhà cũng đành ngán ngẩm "tiễn khách"!

Xung quanh các trường đại học, cao đẳng hình thành những làng SV và ở bất kỳ khu trọ nào thì hình ảnh như của P và T cũng đều dễ bắt gặp. Họ có thể công khai sống với nhau. Có cặp đôi "giấu giếm", thì một tháng chỉ lén lút cùng nhau dăm bảy bữa "vợ chồng".

Ngay trong cuộc sống tập thể ký túc xá, nơi được quản lý chặt chẽ cũng vẫn có những đôi sống thử, đến khi những bạn gái "nhỡ nhàng" phải vào nhà hộ sinh sinh con, mọi người mới tá hoả. Còn như những khu nhà trọ không có người quản lý hoặc chủ trọ một tháng chỉ đến thu tiền nhà một lần thì điều đó diễn ra như "cơm bữa".

Tại một xóm trọ gần ĐH L, H còn sắp lịch "sống thử" liền lúc với vài cô gái. Có phòng trọ, ba SV ở cùng thì người yêu của cả ba SV đó đều đến sống chung và phòng trọ được phân thành những khoảng trời riêng cho từng đôi lứa.

Những cuộc "sống thử" của SV bất chấp dư luận, như một cuộc thử nghiệm vào đời với đủ mùi vị đắng cay, có cả những chuyện thương tâm đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng, "học phí" cho những cuộc "tự mò mẫm" ấy là những cái giá quá đắt, có thể ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này mà ngay những "kẻ dấn thân" cũng không thể lường hết.

Cần thiết phải vẽ "đường"

Thực tế, nhiều cuộc sống thử không xuất phát từ tình yêu đích thực mà chỉ là sự tiết kiệm chi phí sinh hoạt (tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn...); là kiểu tình yêu "gá tạm".

Có nhiều người sống thử theo trào lưu "té nước theo mưa" thử cho biết, lại có kẻ chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu tình dục cá nhân... Cho nên, hạnh phúc và may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ, thay vào đó là những đau khổ, tan vỡ, gây ảnh hưởng lâu dài đến tương lai.

TS tâm lý học Trương Thị Bích Hà - GĐ Trung tâm Tư vấn truyền thông sức khoẻ và phát triển cộng đồng cho biết: "Ở VN, sự trinh tiết của người phụ nữ vẫn còn là một vấn đề rất được coi trọng, nên áp lực tâm lý đối với bạn gái đã sống thử là hết sức nặng nề. Khi sống thử nếu không có kiến thức, kỹ năng về tình dục an toàn thì bạn gái dễ có thai ngoài ý muốn mà nếu nạo phá nhiều lần dễ dẫn tới vô sinh. Nếu bạn nam là người đã từng sống thử nhiều lần và đã từng QHTD với gái mại dâm thì nguy cơ cả hai đều mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS là rất cao...".

Đã đến lúc cần phải "vẽ đường cho hươu chạy" đúng cách bằng các biện pháp phổ biến giáo dục giới tính, an toàn tình dục và sức khoẻ sinh sản, đặc biệt lưu ý tới các lứa đôi sống thử. Điều đó hết sức cần thiết trong kỷ nguyên truyền thông kỹ thuật số này. Nó sẽ giảm tải được các tệ nạn xã hội, chi phí lẫn gánh nặng của gia đình và toàn thể xã hội; góp phần bảo đảm ổn định tâm lý - sức khoẻ và hạnh phúc cho nữ giới trong cuộc sống.


Theo báo Lao Động

♂♀♂ Theo Đạt thì sống thử cũng nên thôi khi mà cuộc sống ngày nay càng tất bật, đôi lứa không có điều kiện để tìm hiểu nhau. Đây là một cách tốt để tự lập và hiểu nhau hơn trước khi cưới nhau về. Tránh trường hợp "Bỏ thì thương mà vươn thì tội".♂♀♂

Còn [you] nghĩ sao về vấn đề này ?



 

phanlethinh

Thanh viên kỳ cựu
săx, PhanLêThịnh nghĩ sống thử có nhiều cái có lợi cũng có nhiều cái có hại lắm à! tốt nhất là đừng sống thử mà hãy sống thiệt thôi...^^
:mimcuoi::dangyeu:​
 

meomap

Thanh viên kỳ cựu
meomap thì không thích chuyện sống thử này cho lắm! Dù cuộc sống có tất bật đến đâu nhưng việc tìm hiểu kĩ trước khi tiến đến hôn nhân cũng rất cần thiết. Sống thử để lại không ít hậu quả, cái được rất ít so với cái mất đi! Meomap nghĩ cứ sống thật với nhau lá tốt nhất.
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Không biết mọi người thế nào còn với M trong suy nghĩ không khi nào cho việc sống thử là tốt cả. Vấn đề này đã có nhiều lần M tranh luận cùng đám bạn cùng lớp, mặc dù chưa lần nào thắng nổi cái miệng của tụi nó nhưng cũng chưa khi nào tụi nó thay đổ được suy nghĩ của M cả.
Thường thì con trai sẽ đồng tình với ý kiến này vì đơn giản là họ được mà không mất. Nhưng các bạn thử đặt mình là con gái xem. Nếu sau đó 2 bạn đến với nhau thì có thể chấp nhận được còn nếu ko thì sao? Người con gái đó sẽ sống ra sao sau này khi mọi người biết cô ta đã từng chung sống với 1 người đàn ông?
Có 1 câu chuyện mà M đã nghe trên chuơng trình tư vấn gì đó mà M không nhớ rõ lắm. Đại loại là có 1 cô gái trẻ hỏi rằng: "Cô đã sống thử với 1 anh chàng 2 năm, họ rất yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc đầu thì cả 2 gia đình đều đồng ý nhưng khi bà mẹ của anh chàng kia biết chuyện họ đã sống với nhau từ 2 năm trước thì bà ta nhất quyết không chấp nhận cô này làm con dâu. Vì bà cho rằng cô là 1 người quá dễ dãi và nếu cô đã sống thử với con trai bà thì chuyện cô có sống thử với người nào khác trước đó không thì không ai biết được"
Đó là suy nghĩ của M thôi. Còn mọi người thế nào thì chia sẻ tiếp nha!

*Nhắc nhở: Em chú ý không viết tắt và sử dụng ngôn ngữ chat vào bài viết nhé, chị sửa lại mất công quá!
 

tuduydoanhnhan

Thanh viên kỳ cựu
Chủ đề của KendyDat đưa ra hiện đang là một vấn đề " nóng " của xã hội . Rất nhiều cặp sinh viên vì " yêu nhau quá cắn nhau đau " nên đã quyết định " sống thử " bất chấp dư luận xã hội thế nào . Theo Đạt nghĩ đối với vấn đề này, những cặp nào trước khi muốn làm điều đó hãy suy nghĩ cho thật kỹ, hãy nghĩ tới tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì mà mình có thể vượt qua được những chuyện đó không đã ? Đối với ý kiến của bạn " Gemily " thì Đạt đồng ý với ý kiến đó ( con trai thì dễ rồi , nhưng người con gái thì sẽ ra sao đây ?? một khi đã cho đi thì không thể lấy lại được ) :mimcuoi:
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
săx, PhanLêThịnh nghĩ sống thử có nhiều cái có lợi cũng có nhiều cái có hại lắm à! tốt nhất là đừng sống thử mà hãy sống thiệt thôi...^^​
=> CÁi gì cũng có 2 mặt của nó phải ko bạn ? Bạn này chơi bạo wá ! Nhào dzô là sống thiệt liền àh.


meomap thì không thích chuyện sống thử này cho lắm! Dù cuộc sống có tất bật đến đâu nhưng việc tìm hiểu kĩ trước khi tiến đến hôn nhân cũng rất cần thiết. Sống thử để lại không ít hậu quả, cái được rất ít so với cái mất đi! Meomap nghĩ cứ sống thật với nhau lá tốt nhất.
=> uh ! meomap là con gái thì cũng nên cân nhắc nhiều hơn. Vì con gái thường thiệt nhiều hơn con trai khi sống thử.

Chủ đề của KendyDat đưa ra hiện đang là một vấn đề " nóng " của xã hội . Rất nhiều cặp sinh viên vì " yêu nhau quá cắn nhau đau " nên đã quyết định " sống thử " bất chấp dư luận xã hội thế nào . Theo Đạt nghĩ đối với vấn đề này, những cặp nào trước khi muốn làm điều đó hãy suy nghĩ cho thật kỹ, hãy nghĩ tới tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì mà mình có thể vượt qua được những chuyện đó không đã ? Đối với ý kiến của bạn " Gemily " thì Đạt đồng ý với ý kiến đó ( con trai thì dễ rồi , nhưng người con gái thì sẽ ra sao đây ?? một khi đã cho đi thì không thể lấy lại được ) :mimcuoi:
=> Đúng vậy, con gái khi sống thử thường mất nhiều hơn là được. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không tốt đâu nhé, cũng tùy vào mình nữa đấy !
 

mnizeky

Thanh viên kỳ cựu
sồng thử ví như 1 cuộc hôn nhân, chỉ có thiếu " tờ giấy đăng ký kết hôn"...........cái quan trọng đó không có thì coi như hỏng.............!!!
 

mnizeky

Thanh viên kỳ cựu
hok rành.............nhưng cũng hok phải ngu ngơ hok biết!!! em 16t chứ có phải 6t đâu anh!!!!
 

lht

Thanh viên kỳ cựu
tôi hoàn toàn phản đối việc sống thử vì ai dám chắc mình sống thử sẽ tìm được người vừa ý hay chỉ mang lại gánh nặng cho nhau và gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu cả 2 người đểu chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm với nhau.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
hok rành.............nhưng cũng hok phải ngu ngơ hok biết!!! em 16t chứ có phải 6t đâu anh!!!!
=> Anh quên là em đã đủ tuổi vị thành niên rùi chứ !

tôi hoàn toàn phản đối việc sống thử vì ai dám chắc mình sống thử sẽ tìm được người vừa ý hay chỉ mang lại gánh nặng cho nhau và gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu cả 2 người đểu chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm với nhau.
=> Dù sao bạn cũng là con gái nên đối với bạn chuyện này hơi nghiêm khắc phải ko nào. Nước ta còn ảnh hưởng sâu đậm về phong kiến lắm nên những chuyện như thế này ko được bàn tán cởi mở lắm.
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Dù cuộc sống có tất bật đến đâu nhưng việc tìm hiểu kĩ trước khi tiến đến hôn nhân cũng rất cần thiết. Sống thử để lại không ít hậu quả, cái được rất ít so với cái mất đi!

Tại sao không nghĩ rằng sống thử là cuộc tìm hiểu "toàn diện" trc hôn nhân? Còn hậu quả là do ý thức mỗi người thôi. Không có sự khác biệt về mặt sinh lý giữa sống thử & sống thật thì sao lại gán hậu quả cho sống thử?

Nếu sau đó 2 bạn đến với nhau thì có thể chấp nhận được còn nếu ko thì sao? Người con gái đó sẽ sống ra sao sau này khi mọi người biết cô ta đã từng chung sống với 1 người đàn ông?
Có 1 câu chuyện mà M đã nghe trên chuơng trình tư vấn gì đó mà M không nhớ rõ lắm. Đại loại là có 1 cô gái trẻ hỏi rằng: "Cô đã sống thử với 1 anh chàng 2 năm, họ rất yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc đầu thì cả 2 gia đình đều đồng ý nhưng khi bà mẹ của anh chàng kia biết chuyện họ đã sống với nhau từ 2 năm trước thì bà ta nhất quyết không chấp nhận cô này làm con dâu. Vì bà cho rằng cô là 1 người quá dễ dãi và nếu cô đã sống thử với con trai bà thì chuyện cô có sống thử với người nào khác trước đó không thì không ai biết được"

Thế chả lẽ không 1 cô gái nào có quyền tái giá ah? Khác gì nhau chứ? Nếu yêu cô gái thật lòng, những chàng trai sẽ không câu nệ chuyện đó. Còn chuyện bà mẹ chồng trên kia, nếu cô gái đó đã sống thử với người khác ngoài con trai bà trc thì đã sao? Chúng ta đánh giá giá trị 1 người phụ nữ chỉ bằng 1 chữ "trinh" thôi àh? Nếu cô gái đó xinh xắn, giỏi giang, hiền thảo, và cả 2 thật lòng đến với nhau, bà mẹ vẫn kiên quyết lắc đầu? Cho phép J nói thẳng 1 câu: nếu thằng con trai nào cưới vợ chỉ chăm bẳm mỗi 1 chuyện cô dâu còn hay mất, xin lỗi, tầm nhìn thằng đó không qua nổi cái cạp quần!

tôi hoàn toàn phản đối việc sống thử vì ai dám chắc mình sống thử sẽ tìm được người vừa ý hay chỉ mang lại gánh nặng cho nhau và gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu cả 2 người đểu chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm với nhau.

Thế nếu 2 người đều đã đủ khả năng chịu trách nhiệm với nhau và đều ý thức không gây ra hậu quả thì sao? Bạn lấy gì đảm bảo rằng không sống thử mà "sống thật" luôn thì sẽ tìm được người vừa ý, không mang lại gánh nặng cho nhau? Tất cả đều tương đối thôi bạn àh

Triết học bảo rằng vạn vật đều tồn tại khách quan và chứa đựng 2 mặt đối lập của nó: tích cực và tiêu cực, chỉ có góc nhìn của chúng ta là có thể thay đổi mà thôi. Không biết dùng thì uống nhân sâm lúc đau bụng cũng ... lên tiên mà thôi, ngược lại thì thạch tín cũng có thể chữa được bệnh!
Theo quan điểm của mình nếu cả 2 đều nghiêm túc trong tình cảm, cũng như có hiểu biết đầy đủ về an toàn tình dục, đồng thời mối quan hệ đã đạt đến độ chín cần thiết, thì sống thử cũng là việc nên làm. Có thể xem đó là bài test cho hôn nhân. Đâu phải ngẫu nhiên mà chúng ta có diễn tập chữa cháy hay tiêm vắc-xin phòng bệnh? 1 ví dụ đơn giản thế thôi. Thà thất bại 1 năm khi sống thử còn hơn đau khổ chịu đựng trong 1 cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Và rồi còn con cái và tuối xuân của bạn?
Ngược lại, không có nghĩa những ý kiến trên là ủng hộ cho lối sống buông thả, bất cần của 1 bộ phận giới trẻ hiện nay. Nếu chỉ đến với nhau vì đam mê nhục thể hay những toan tính thấp hèn thì cố mà gánh lấy hậu quả, đừng liên lụy đến xã hội. Có lẽ đó cũng là thông điệp mà những topic như thế này hướng đến?
Vài lời chia sẻ, mong nhận được ý kiến phản hồi từ mọi người.
 

oanhoanh

Thanh viên kỳ cựu
hi... dù sao thì cũng là con gái nên tớ ko ủng hộ sống thứ đâu. người cuối cùng chịu thiệt vẫn là con gái mà.
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Những gì đã gọi là thử thì không chắc chắn.
Mà thử là làm thật chứ có gọi là thử bao giờ.
Nên gọi là sống thật mới đúng
Mà đã gọi là THỬ thì một lần chưa đủ.
Lần 2 lần 3, rồi nhiều lần...
Bạn nào có thể cho Tin Yêu biết thông kê tỉ lệ thành công tiến đến hôn nhân sau khi sống thử được bao nhiêu %?
Nếu vượt quá 1%, Tin Yêu dẫn bạn đó đi ăn kem MIỄN PHÍ... Tin Yêu nói là làm...
HÃY SỐNG THẬT...
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Chắc chắn là ko đc ăn kem miễn phí của Tin Yêu rùi nh mà vẫn vui. Hihi! Cũng hi vọng là ko bao giờ đc ăn chầu kem miễn phí này.
 

jodiepham2204

Super Moderator
Sống thử hay thật đó là góc nhìn riêng của mọi ngưởi, nhưng mong các bạn mãi ghi nhớ rằng, cuộc sống này chỉ có một, chúng ta chỉ sống 1 lần mà thôi. Do đó, chúng ta hãy suy nghĩ thật thận trọng và có trách nhiệm với quyết định của chính bản thân mình nhé!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Những gì đã gọi là thử thì không chắc chắn.
Mà thử là làm thật chứ có gọi là thử bao giờ.
Nên gọi là sống thật mới đúng
Mà đã gọi là THỬ thì một lần chưa đủ.
Lần 2 lần 3, rồi nhiều lần...
Bạn nào có thể cho Tin Yêu biết thông kê tỉ lệ thành công tiến đến hôn nhân sau khi sống thử được bao nhiêu %?
Nếu vượt quá 1%, Tin Yêu dẫn bạn đó đi ăn kem MIỄN PHÍ... Tin Yêu nói là làm...
HÃY SỐNG THẬT...
=> Đạt ko biết bạn con trai hay con gái. Nhưng tư duy của bạn thì thật là hẹp, bạn chưa nhìn hết các khía cạnh mà cứ phang một câu cứ như "đúng rồi" ấy. Sống thử ko phải ai cũng đủ bản lĩnh để sống thử đâu nhé. Đạt ko nói đến các nước phương Tây nhé, vấn đề này bên đó thì bình thường rồi. VN mình nói chung còn ảnh hưởng phong kiến. Việc giữ gìn là việc quan trọng.Như nhiều câu chuyện, 2 người trước khi cưới vẫn chưa hề một lần thấy mặt nhau là chuyện vẫn diễn ra ở VN hằng ngày đấy thôi.

Sống thử hay thật đó là góc nhìn riêng của mọi ngưởi, nhưng mong các bạn mãi ghi nhớ rằng, cuộc sống này chỉ có một, chúng ta chỉ sống 1 lần mà thôi. Do đó, chúng ta hãy suy nghĩ thật thận trọng và có trách nhiệm với quyết định của chính bản thân mình nhé!
=> Đồng ý với bạn là mọi chuyện chủ yếu là do chính chúng ta tạo ra mà thôi - Khi xảy ra sự việc nghiêm trọng thì lại nghe những câu đại loại như "Giá mà mình cứng rắn hơn...", "giá như ..." nghe thật là chán.
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
=> Đạt ko biết bạn con trai hay con gái. Nhưng tư duy của bạn thì thật là hẹp, bạn chưa nhìn hết các khía cạnh mà cứ phang một câu cứ như "đúng rồi" ấy. Sống thử ko phải ai cũng đủ bản lĩnh để sống thử đâu nhé. Đạt ko nói đến các nước phương Tây nhé, vấn đề này bên đó thì bình thường rồi. VN mình nói chung còn ảnh hưởng phong kiến. Việc giữ gìn là việc quan trọng.Như nhiều câu chuyện, 2 người trước khi cưới vẫn chưa hề một lần thấy mặt nhau là chuyện vẫn diễn ra ở VN hằng ngày đấy thôi.
Đạt đã hơi nặng lời rồi. Mỗi người đều có cái lý riêng của mình mà, sự thẳng thắn là đáng quý, nhưng nếu thêm 1 chút khéo léo khi nói thì sẽ quý hơn, vậy liệu Đạt đã nhìn hết các khía cạnh chưa?

Theo dõi topic đã lâu, nhưng vẫn không biết chia sẻ cái gì cho mọi người cả, theo ý kiến cá nhân của stew, sống thử có 2 mặt của nó, nó là con dao 2 lưỡi.
Việc sống thử, vì chữ "thử" đó mà nhiều đôi tình nhân có suy nghĩ là "chỉ thử thôi mà, việc gì mà phải ràng buộc nhau", sống thật sẽ có giấy đăng kí kết hôn, sẽ được gia đình 2 bên chấp thuận, nó như sợi dây vô hình giữ 2 người bên nhau và có trách nhiệm với nhau hơn. Về khía cạnh trách nhiệm thì đã quá rõ ràng.
Đúng là sống thử cũng có những mặt lợi của nó, các bạn gái được tự tay nấu nướng cho người mình yêu, được giặt đồ..là sống thử thấy không hợp thì còn chia tay được, cưới rồi thì khó ly dị, sinh viên thì đỡ tốn tiền thuê phòng, tiền ăn...

Nhưng bên cạnh đó không thể không chú ý đến hậu quả của nó (đa số đều mắc phải)
- Các bạn nữ thường sẽ làm osin trong việc sống thử, việc nội trợ, giặt quần áo sẽ chiếm rất nhiều thời gian của các bạn, lỡ dỡ học hành, tham gia hoạt động này nọ, các bạn sẽ không còn được vô tư nữa. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi dấn thân.
- Khi sống thử với nhau mà vẫn tiền ai nấy giữ thì rất khó trong việc chi tiêu, tiền ăn uống, ở, điện nước.v.v. đều chung cả. Nếu 1 trong 2 người lãng phí, không biết quản lý tài chính, người còn lại sẽ rất khổ sở.
- Việc ở chung với nhau, tiếp xúc da thịt với nhau hàng ngày, rất khó kiểm soát được cảm xúc, và không ít thì nhiều, các bạn sống thử cũng muốn xem mình có hòa hợp trong tình dục hay không. Đa phần các cô gái sẽ bàng hoàng thất vọng thấy người yêu thay đổi 180. Sống thử với các anh sở khanh là chỉ có tàn đời thôi.
- Nói là sống thử, nhưng cuộc chia ly nào cũng để lại mất mát cả, niềm tin của chúng ta sẽ bị mai một, chúng ta sợ hôn nhân gia đình, nghi ngờ sự hạnh phúc.
Trong diễn đàn, mọi người cũng trưởng thành hết rồi, đủ để nhìn nhận thực tế chuyện này, những gì ở trên là thực tế mà stew đã được nghe trong báo phụ nữ, cần phải nói ra và hy vọng sẽ có 1 sự nhìn nhận đúng đắn, định hướng 1 phần cho những ai có ý định sống thử.

Nếu 2 người vẫn còn ích kỷ cho riêng mình, vẫn còn muốn sống tự do, sống cho mình thôi, vẫn chưa có 1 kế hoạch cụ thể cho việc sống thử, thiếu kỹ năng sống trầm trọng thì không nên sống thử, stew nghĩ vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
mnizeky “Giữ” cho con gái, con trai nhé!(trả lại bài Sống Thử) Bàn Tròn Thảo Luận 13
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
soo in lee [Nghề Nghiệp] Kỹ năng giảng dạy "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 1
codon.9x [Xã Hội] Tâm sự về các mối quan hệ trong cuộc sống Bàn Tròn Thảo Luận 1
bluesea88 Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
benny [Giải Trí] [TL-10/2011] Nếu được chọn,[you] muốn được sống ở vùng đất nào của Tổ quốc? Bàn Tròn Thảo Luận 14
phuongtroixala Yêu để chết hay học để sống? Bàn Tròn Thảo Luận 3
_xU_kUt3_ [TL - 06/2011] Môi trường với cuộc sống nhân loại... Bàn Tròn Thảo Luận 3
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
ivenle [Xã Hội] Người sống với nhau như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
Tin Yêu [you] đã SỐNG ĐÚNG? Bàn Tròn Thảo Luận 63
P Điều gì là khó nhất trong cuộc sống......? Bàn Tròn Thảo Luận 11
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
H Sống thật?!! Bàn Tròn Thảo Luận 5
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
pencilstructure Chia sẻ Học bổng kỹ năng sống - chuyên đề 1 Bàn Tròn Thảo Luận 27
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
ting Giá trị sống Bàn Tròn Thảo Luận 0
redrosevn1110 Công thức sống tích cực = 2K + 3D Bàn Tròn Thảo Luận 3
T Những việc cần để thành lập câu lạc bộ "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 3
Tin Yêu [you] sống vì điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 274
ting Lý tưởng sống của bạn là gì ? - Bạn sống để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 3
D Cái nào đúng tại VN? Bàn Tròn Thảo Luận 1
KendyDat [TL-08/2011] Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất hiện tại? Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 10 tại đây! Bàn Tròn Thảo Luận 4
khuongduy7 Tại sao? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Tin Yêu Tràn ngập quảng cáo cô dâu Việt tại Đài Loan??? Bàn Tròn Thảo Luận 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top