elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Nhỏ khóc - Mình muốn chạy vội đến lau những giọt nước mắt còn đọng lai trên đôi gò má kia, nhưng rồi lại thôi......
Mình khờ quá, mình không đủ cam đảm để làm việc đó, Nhỏ có thích mình đâu? Chỉ là một thằng bạn ngốc xị, luôn bên Nhỏ và nói chuyện này kia xàm xí với Nhỏ, đủ hết mọi chuyện trên đời. Nhỏ thây vui, chỉ vậy thôi, nhưng sao mình cảm thấy như vừa làm được một chuyện to tát vậy, hạnh phúc đến rân người, chỉ vì nụ cười vô tư ấy thôi, nhưng chỉ vậy cũng đủ ủi an cho mình rồi....
Chơi với Nhỏ, mình cảm thây mạnh mẽ hơn, thấy thẳng thắn hơn, thấy được lớn lên và được trưởng thành hẳn. Vì....được cạnh Nhỏ, được bao bọc Nhỏ, được nghe Nhỏ kể những chuyện ngày thường mà Nhỏ gặp cho mình nghe, tám đủ mọi thứ làm Nhỏ thấy vui hay bực dọc, Nhỏ thân với mình đến thế, vậy mà.....
Trong cái quán nước hai đứa vẫn hay bàn ra tán vào chuyện con nhỏ này, thằng bạn kia, hôm nay lai nghe thấy dọng Nhỏ khác hẳn, hồ hởi đến lạ. Nhỏ nói là Nhỏ đã yêu.....thằng bạn kế bên lớp. Mình có đang nghe thấy Nhỏ nói gì không? hay mình không muốn nghe, nhưng điều đó cũng là sự thật, sự thật thì mãi mãi cũng là sự thật mà thôi. Ví như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây ấy là vậy, chẳng thể khác, có khác là thay bằng nụ cười bằng những giọt nước mắt của ai đó thôi....
Đêm nay sao mưa nhiều quá, mưa có làm mình lạnh lẽo, cô đơn và buồn tẻ đến vậy không>? hay chính con tim mình đang lạnh đến thấu vào trong máu tủy, mình không muốn khóc, nhưng sao những giọt nước ở đâu cứ chảy tràn trên đôi gò má, từng giọt, từng giọt. Có lẽ đêm khuya thế này cũng chẳng ai thấy, và những giọt mưa ngoài kia cũng làm mình cảm thấy như được đồng cảm, được ủi an phần nào.....
Thay vào cơm mưa tối qua là những giọt nắng đầu tiên của ngày cũng đã chiếu sâu vào phòng qua lớp của kính bằng Mika kia, trời sáng, mưa không còn nữa, nước cũng không còn chảy dài trên khung cửa số vì trận mưa ây nữa. sau cơn mưa, trời lại sáng. Trái tim cũng không còn những băn khoanh lo nghĩ nữa. Những giọt nắng đầu tiên cũng đã len lỏi vào sâu tận trong đấy lòng, xóa nhòa những giọt nước mắt trên đôi gò má ấy ....
Elsonhoang