[Cảm xúc] Nguy cơ diễn đàn chết

lee88™

Thành viên
KNSO là một diễn đàn mà Lee nhận thấy nhiều hoạt động tích cực, nhiều diễn đàn, có rất nhiều thành viên, có rất nhiều Onl cùng 1 lúc, nhưng số lượng không thể bằng chất lượng được. Nếu lướt qua chỉ là các câu spam ngắn ngủi, thiếu tranh luận tích cực thì topic sẽ chết, diễn đàn dần dần cũng chết theo.
Đối với KNSO mọi người ở lại còn cái tâm, còn trách nhiệm và cảm nhận đây như ngôi nhà chung vậy.
Dĩ nhiên có những người ra đi, có những người ở lại, thời gian này, cách tốt nhất là cùng chung tay phát triển diễn đàn ngày càng phát triển hơn.:mimcuoi:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Một bằng chứng cho diễn đàn vẫn hoạt động tốt là chương trình 3/4: Kỹ năng làm việc nhóm nè. Mọi người nhanh chân đăng ký tham gia để có những trải nghiệm thú vị về làm việc nhóm nào.
 

Miss Dragon

Thành viên năng động
Ái chà, đọc nhiều bài, thấy tâm đắc nhất bài của Sóng, [ft] (cái nick gì đâu mà ngắn nhưng gõ thì lâu quớ) và đương nhiên là chủ cái topic này, Benny.

Nhân đây, Miss cũng chia sẽ 1 vài cảm xúc của 1 thành viên diễn đàn.

Thật ra trước khi đăng ký trở thành thành viên của 4rum này, Miss cũng đã rất vui khi sinh hoạt tại N2C (diễn đàn ngôi nhà chung của ĐHCN - mặc dù Miss ko phải là sinh viên trường này). Tại đó, Miss được trò chuyện, chia sẻ và làm quen với khá nhiều member, có các mem ở tận Vinh, Nghệ an và trong 1 dịp được ra Vinh, Miss đã chủ động gặp pé đó, thật vui vì có thêm người bạn mới và hiện giờ vẫn còn liên lạc với nhau. Cũng cám ơn N2C vì điều đó. Lúc đầu, khi trở thành thành viên mới, Miss cũng trở thành khách và đảo qua khá nhiều Topic, thấy cũng rất sôi động, đặc biệt là phần chatbox, tám ở đó thật vui. Thế là lúc đó, Miss quyết định đăng ký trở thành thành viên và tích cực tám để làm quen, sau đó là gửi bài comment trong các Box về tản mạn, cảm xúc, suy tư, và về chuyên ngành Kế toán (chuyên ngành của Miss - để trao đổi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau). Nhưng sau 1 thời gian khá dài, khoảng 1 năm, khi không biết như thế nào, 1 số thành viên cũ mà Miss quen biết từ lúc đầu không thấy bóng dáng, không gửi bài, ko tin nhắn hỏi thăm, không lên chatbox; rồi thì diễn đàn thay đổi giao diện, tự nhein6 thấy mình lạc lõng quá, xa lạ quá. Các bài có chất lượng cứ vơi dần, những những bài có tính thời sự, ngắn hạn, đọc qua 1 lần thì thôi hoặc những bài spam thì nhiều nhưng không muốn đọc vì vô cùng...nhảm! Những thành viên mới cũng xuất hiện, tuy nhiên, bản thân mình thì không thể hoà hợp được. Miss cũng đã gửi bài đóng góp với BQT, tuy nhiên, có lẽ, chỉ đọc rồi ...thôi, tiếng nói của Miss đương nhiên không có giá trị gì, tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Và sau nhiều lần thay đổi giao diện, bây giờ quảng cáo thì tùm lum, bài hay thì ít, bài nhảm thì nhiều, đã vậy cái mục chatbox coi như mất tiêu --> nản.:lungtung: Cũng lâu rồi, Miss ko còn sinh hoạt ở đó tích cực như trước nữa, lâu lâu cũng ghé thăm, nhưng ko thấy có bài nào mình có thể comment, muốn tám cũng ko được nên đành out. Thế đấy, đúng là khi bạn có nhiệt huyết, muốn đóng góp nhưng nhận lại chỉ là sự hững hờ của mọi người thì tinh thần bạn cũng bị sốc không ít, và 1 khi bạn đã nản thì bạn sẽ ra đi, đó là điều tất nhiên. Và một điều nữa, khi số lượng thành viên càng nhiều, chín người mười ý, không khỏi xảy ra xích mích, xung đột ngay trên diễn đàn. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ với sự gắn bó của các thành viên. Một tập thể luôn cần phải có sự thông cảm, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trở thành 1 tập thể lớn mạnh được. Và một diễn đàn nếu cứ tham lam ôm đồn vào mình quá nhiều lĩnh vực mà không có đủ nhân lực để quản lý cũng như giúp đỡ các thành viên trong lĩnh vực đó cũng sẽ khiến cho diễn đàn bị loãn, nội dung không tập trung cũng làm cho những người tâm huyết cảm thấy lạc lõng và chán nản nên sẽ ra đi.

Bây giờ, Miss cũng đang là 1 thành viên của DAN (diễn đàn dienanh.net) và sinh hoạt trong topic của ss Hà Mỹ Điền. Trước khi đăng ký thành viên của DAN, Miss cũng đã vô ra trong gần cả năm để lấy thông tin (hic, hơi bị ghiền phim). Và khi cảm thấy cần thiết muốn giao lưu, Miss đã quyết định đăng ký làm thành viên. Ở đó, Miss thấy diễn đàn hoạt động cực kỳ sôi nổi, mọi người sinh hoạt rất vui vẻ, mặc dù không có nhiều thời gian để viết bài nhưng khi có điều kiện lại chạy vô comment tí, rồi lại chạy ra. Phải nói là nội dung rất rộng nên Miss không có đủ thời gian thể lướt, nhưng đương nhiên vẫn luôn sinh hoạt trong Topic mà mình chọn. Tại đó, Miss cũng học được nhiều các thủ thuật cắt ghép ảnh trân máy tính, cũng như giao lưu được với 1 số bạn và chia sẻ cảm nghĩ bản thân. Hầu hết mọi người sinh hoạt chung đều rất vui vẻ vì có niềm đam mê chung.

Do vậy, khi quyết định đăng ký tham gia diễn đàn này, Miss cũng mong muốn rằng sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích, cũng muốn đóng góp chia sẻ cảm xúc của bản thân, mặc dù về mặt KNS thì Miss kém cỏi lắm, đồng thời, rất muốn giao lưu và làm quen với tất cả mọi người nhiệt thành, hợp gu có cùng lý tưởng để chia sẻ với nhau khi ko thể chia sẻ cùng ai (hình như hơi tham lam), nhưng Miss nghĩ đó cũng là mục đích đầu tiên của người nào muốn trở thành thành viên của 1 4rum. Và bên cạnh đó, những bài viết hay cũng nên được các Mod quan tâm, chọn lọc và sẵn sàng xoá những bài viết trùng lặp, ko phù hợp cũng như những bài đã có tính "lỗi thời" để giúp các thành viên có thể dễ dàng tìm kiếm.

Hình như gõ hơi bị nhiều nhỉ? Thông cảm, tại nhiều khi không kìm nén được cảm xúc phải bày tỏ ra. Mong rằng, diễn đàn này sẽ hoạt động theo đúng hướng của nó và ngày càng có những con người tâm huyết vào đóng góp cùng diễn đàn, tuy nhiên, đừng đòi hỏi ở các thành viên phải thế này thế nọ mà hãy làm sao để chúng tôi có đủ tin thần và tình cảm để có thể gắn bó với diễn đàn lâu hơn, để chúng ta có thể có thêm người bạn mới và thậm chí có thể trở thành anh chị em với nhau cũng không biết chừng.

Thân!
 

Fly_and_drive

Thành viên
Thiết nghĩ, tại sao lại có những diễn đàn chết? Tại sao các member lại thờ ơ, thậm chí không thèm reply comment của các thành viên khác :khochiu: Phải chăng trong thời buổi kinh tế thị trường này, tình cảm giữa con người giành cho con người đã dần trở nên mờ nhạt. Phải chăng những sự " chân thành" vốn có đã dần bị quên lãng trong tiềm thức của mỗi con người???
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top