fr
Thanh viên kỳ cựu
Ừ, Trà cũng thế đấy, Trà đã tạo ra một vỏ bọc, một khuôn mặt nạ...... đôi khi có những vỏ bọc quá hoàn hảo... đến nỗi ta không hề biết khuôn mặt thật của ta nằm ở đâu....
nhưng Trà phải thay đổi, không thể giữ lại vỏ bọc này nữa...
Và Trà quyết định, từ hôm nay, Trà sẽ là chính mình...
Từ giờ phút bài viết này được đăng lên
TRÀ SẼ CHẾT, và thay vào đó, TIÊN - CON NGƯỜI THẬT CỦA TRÀ sẽ tiếp tục sống, sống cho cả phần của Trà
và ... Cám ơn và Tạm biệt Trà nhé, ta sẽ rất nhớ mi, mi sẽ lắng xuống, sẽ không còn nữa!
Cám ơn mọi người đã ủng hộ Trà trong suốt thời gian qua, và mong mọi người sẽ ủng hộ Tiên, không phải như ủng hộ Trà trong quá khứ, mà là lật một trang vở mới :dacy::dacy:
Cuối cùng thì ... Trà cảm ơn ... về tất cả ^^ :cuoihaha::cuoihaha: