_xU_kUt3_
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay là ngày mình thổi nến chào đón tuổi 18, cái tuổi mà chưa phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ, nói là trẻ con thì cũng không đúng, mà người lớn thì cũng không phải, hì......
Đầu tiên mình phải vẽ ra 1 kế hoạch chuẩn bị cho tương lai mình nè,......... còn [Bạn] thì sao???????
Thiết kế đồ án tương lai
Nghe có vẻ trọng đại nhỉ nhưng thực ra đó là một kế hoạch cho tương lai của mình. Năm nào mình cũng làm việc này trong dịp sinh nhật nhưng đối với tuổi 18, với biết bao dự định quyết định cho tương lai thì nó quan trọng hơn nhiều. Mình đã tự vẽ cho mình một tương lai trong ít nhất là 2 năm đến, khẳng định rằng: Tôi sẽ là ai? Sẽ làm gì? Sẽ có được gì?...trong thời gian đó. Chả hạn như: Tôi sẽ là sinh viên của một trường Đại học công lập nổi tiếng, sẽ là bí thư Đoàn lớp, sẽ nói tiếng Anh thông thạo hơn…Tất cả những gì mà mình nghĩ rằng cần phải thay đổi cho ra dáng người lớn và không bị coi là trẻ con nữa,…Mình đặt cho nó cái tên thật kêu: ĐỒ ÁN TƯƠNG LAI TUỔI 18, rồi trang trí nhiều màu sắc, dán lên góc học tập, đưa làm màn hình desktop… Mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ nhận thấy sự thay đổi về suy nghĩ chín chắn hơn của mình. Ừ, thì tui đã là người lớn rồi mà.
Kiểm kê lại tủ quần áo
Cũng là một công việc quen thuộc, nhưng mình phải mạnh tay hơn, loại bỏ bớt những bộ quần áo đậm chất teen, thậm chí đến nỗi họa may vài ba tháng mình mới xài đến, thay vào đó là những bộ trang phục để đến giảng đường, để đến sinh hoạt các câu lạc bộ, tham gia những buổi hội thảo, thậm chí là đám cưới nữa cơ đấy…Rất nhiều thứ sẽ thay đổi khi bước vào tuổi 18, phải tiếp xúc nhiều hơn, tham dự nhiều cuộc gặp gỡ hơn đòi hỏi phải biết cách ăn mặc cho phù hợp, nghĩa là phải biết để ý hơn đến cách ăn mặc của mình. Người lớn rồi, không còn con nít ẩm ương nữa đâu đó! :mimcuoi:
Xắn tay vào bếp
Nếu là con gái thì việc này lại càng quan trọng vì đã đến lúc phải quan tâm đến cụm từ “nữ công gia chánh” rồi đấy. Thử nghĩ nhé, nếu như bạn đến nhà bạn bè, người quen thậm chí là…người ấy, người lớn trong nhà nhờ bạn giúp món này, món kia trong khi đó bạn chỉ biết nhặt rau, dọn chén ra, dọn vào…Lúc xưa, thì còn bảo là con nít nhưng bây giờ đã lớn rồi, xấu hổ lắm, cứ viện cớ bận học hoài cũng không được đâu. Tốt nhất là chuẩn bị cho mình một vài món tủ, đơn giản thôi nhưng phải thật chất lượng để còn vỗ ngực tự hào nữa chứ.:data:
Bạn có thể có rất nhiều việc để thể hiện “sức lớn” của tuổi 18 nhưng điều quan trọng là thể hiện được suy nghĩ của mình thông qua hành động, để mọi người phải trầm trồ, gật đầu khen ngợi: NÓ ĐÃ LỚN!
Hôm nay bất ngờ vì nhiều lời chúc gửi đến mình như thế, cảm ơn các bạn, cảm ơn gia đình KNSO nhiều, nhiều lắm,.................
Niềm vui nhân đôi, hì :mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi:
Đầu tiên mình phải vẽ ra 1 kế hoạch chuẩn bị cho tương lai mình nè,......... còn [Bạn] thì sao???????
Thiết kế đồ án tương lai
Nghe có vẻ trọng đại nhỉ nhưng thực ra đó là một kế hoạch cho tương lai của mình. Năm nào mình cũng làm việc này trong dịp sinh nhật nhưng đối với tuổi 18, với biết bao dự định quyết định cho tương lai thì nó quan trọng hơn nhiều. Mình đã tự vẽ cho mình một tương lai trong ít nhất là 2 năm đến, khẳng định rằng: Tôi sẽ là ai? Sẽ làm gì? Sẽ có được gì?...trong thời gian đó. Chả hạn như: Tôi sẽ là sinh viên của một trường Đại học công lập nổi tiếng, sẽ là bí thư Đoàn lớp, sẽ nói tiếng Anh thông thạo hơn…Tất cả những gì mà mình nghĩ rằng cần phải thay đổi cho ra dáng người lớn và không bị coi là trẻ con nữa,…Mình đặt cho nó cái tên thật kêu: ĐỒ ÁN TƯƠNG LAI TUỔI 18, rồi trang trí nhiều màu sắc, dán lên góc học tập, đưa làm màn hình desktop… Mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ nhận thấy sự thay đổi về suy nghĩ chín chắn hơn của mình. Ừ, thì tui đã là người lớn rồi mà.
Kiểm kê lại tủ quần áo
Cũng là một công việc quen thuộc, nhưng mình phải mạnh tay hơn, loại bỏ bớt những bộ quần áo đậm chất teen, thậm chí đến nỗi họa may vài ba tháng mình mới xài đến, thay vào đó là những bộ trang phục để đến giảng đường, để đến sinh hoạt các câu lạc bộ, tham gia những buổi hội thảo, thậm chí là đám cưới nữa cơ đấy…Rất nhiều thứ sẽ thay đổi khi bước vào tuổi 18, phải tiếp xúc nhiều hơn, tham dự nhiều cuộc gặp gỡ hơn đòi hỏi phải biết cách ăn mặc cho phù hợp, nghĩa là phải biết để ý hơn đến cách ăn mặc của mình. Người lớn rồi, không còn con nít ẩm ương nữa đâu đó! :mimcuoi:
Xắn tay vào bếp
Nếu là con gái thì việc này lại càng quan trọng vì đã đến lúc phải quan tâm đến cụm từ “nữ công gia chánh” rồi đấy. Thử nghĩ nhé, nếu như bạn đến nhà bạn bè, người quen thậm chí là…người ấy, người lớn trong nhà nhờ bạn giúp món này, món kia trong khi đó bạn chỉ biết nhặt rau, dọn chén ra, dọn vào…Lúc xưa, thì còn bảo là con nít nhưng bây giờ đã lớn rồi, xấu hổ lắm, cứ viện cớ bận học hoài cũng không được đâu. Tốt nhất là chuẩn bị cho mình một vài món tủ, đơn giản thôi nhưng phải thật chất lượng để còn vỗ ngực tự hào nữa chứ.:data:
Bạn có thể có rất nhiều việc để thể hiện “sức lớn” của tuổi 18 nhưng điều quan trọng là thể hiện được suy nghĩ của mình thông qua hành động, để mọi người phải trầm trồ, gật đầu khen ngợi: NÓ ĐÃ LỚN!
Hôm nay bất ngờ vì nhiều lời chúc gửi đến mình như thế, cảm ơn các bạn, cảm ơn gia đình KNSO nhiều, nhiều lắm,.................
Niềm vui nhân đôi, hì :mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi: