Buổi học cuối cùng của học bổng kỹ năng sống diễn ra rất nhẹ nhàng và mình có cảm giác .buổi học này thật thoải mái. Chắc có lẽ đây là buổi duy nhất là chị dạy ( các buổi khác toàn là các anh không à), mà chị Tâm thì nhìn rất xinh đẹp, dễ thương nữa. Sau buổi học, mình cũng nhìn nhận rõ về bản thân mình hơn, biết điểm yếu, điểm mạnh để từ đó hạn chế và phát huy.
Thời gian qua, mình đã rất may mắn được gặp các bạn, được chia sẻ, được trao đổi, những người rất nhiệt tình,năng động. Khóa học tuy đã kết thúc nhưng hi vọng chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau và biết đâu sau này sẽ trở thành những người bạn tốt.
Thời gian qua, mình đã rất may mắn được gặp các bạn, được chia sẻ, được trao đổi, những người rất nhiệt tình,năng động. Khóa học tuy đã kết thúc nhưng hi vọng chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau và biết đâu sau này sẽ trở thành những người bạn tốt.