hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay, lên xem các bạn làm việc, quả thật là vã hết cả mồ hôi, dù mình chỉ đứng xem...
Nhóm nhảy cật lực, với sự chỉ đạo của nhok gì gì đẹp trai dễ thương, bạn bé Mai, và tất cả nỗ lực, nhìn những giọt mồ hôi ướt áo của Tuấn, của Văn, của Quyên, của Thảo, của bé gì gì đó bạn bé Mai với bạn biên đạo( cũng lại là bạn bé Mai) thấy thương các bạn quá...
Thương bé Đào lăng xăng hết việc này đến việc kia, rồi ngồi ôm cột chị ơi đói, đói quá.
thương Vũ mặt mày ủ rủ vì đi cả ngày, vì chỉ lo chương trình chưa lo được gì cho tiết mục của mình. thiệt là lúc chiều muốn ôm an ủi bạn Vũ lắm.
Thương bé Quyên cu...tè chân mới bị tai nạn lại lay lắt tập nhảy đến nhức hết gân cốt
Thương Tiêu Văn hâm hấp của chị tập đến đơ người, mặt khờ khờ...
Thương Nhơn đẹp trai tay gãy vẫn dám nhảy hip- hop để đua với clb Breakdance
Thương Ngữ lo từg li từng tí cho chương trình.
Thương bé Mai hết nội dung rồi lại MC, rồi dụ dỗ người này đến người khác trong đám bạn bè tham gia tiết mục...
Thương lắm Huyền già, một tay lo lắng chuyện hậu cần, không than vãn.
Thương nhok Thy lo lắng luyện tập với bé Phương để công diễn.
Thương bé Hoài, bé Hòa, bé Sương, nhok Hải, và cả cu Nhật, lo học thi cũng không yên tâm khi chưa lo được truyền thông cho chương trình.
Rồi bé Trang, bé Thanh Trúc, cả bé Vi nữa ( chị xin lỗi vì hôm nay em có chuyện buồn mà chẳng chia sẻ với em được), thực sự thương 3 bé lắm.
Thương cả bạn của bé Quyên( hình như tên Cường, ) dù không phải là thành viên CLB nhưg cũng rất nhiệt tình tham gia, đặc biệt là nhìn bạn mắc cười quá đi, rất dễ làm người khác cười, hè hè.
Còn nhiều người lắm, H không nhớ hết tên được, nhưng thực sự là cảm ơn các bạn, những người sẽ làm nên một chương trình hoành tráng cho ngày mai. Cảm ơn các bạn, vì các bạn là những người rất rất tuyệt vời không chỉ với H mà với cả toàn câu lạc bộ. Thực sự muốn cảm ơn!
Nhóm nhảy cật lực, với sự chỉ đạo của nhok gì gì đẹp trai dễ thương, bạn bé Mai, và tất cả nỗ lực, nhìn những giọt mồ hôi ướt áo của Tuấn, của Văn, của Quyên, của Thảo, của bé gì gì đó bạn bé Mai với bạn biên đạo( cũng lại là bạn bé Mai) thấy thương các bạn quá...
Thương bé Đào lăng xăng hết việc này đến việc kia, rồi ngồi ôm cột chị ơi đói, đói quá.
thương Vũ mặt mày ủ rủ vì đi cả ngày, vì chỉ lo chương trình chưa lo được gì cho tiết mục của mình. thiệt là lúc chiều muốn ôm an ủi bạn Vũ lắm.
Thương bé Quyên cu...tè chân mới bị tai nạn lại lay lắt tập nhảy đến nhức hết gân cốt
Thương Tiêu Văn hâm hấp của chị tập đến đơ người, mặt khờ khờ...
Thương Nhơn đẹp trai tay gãy vẫn dám nhảy hip- hop để đua với clb Breakdance
Thương Ngữ lo từg li từng tí cho chương trình.
Thương bé Mai hết nội dung rồi lại MC, rồi dụ dỗ người này đến người khác trong đám bạn bè tham gia tiết mục...
Thương lắm Huyền già, một tay lo lắng chuyện hậu cần, không than vãn.
Thương nhok Thy lo lắng luyện tập với bé Phương để công diễn.
Thương bé Hoài, bé Hòa, bé Sương, nhok Hải, và cả cu Nhật, lo học thi cũng không yên tâm khi chưa lo được truyền thông cho chương trình.
Rồi bé Trang, bé Thanh Trúc, cả bé Vi nữa ( chị xin lỗi vì hôm nay em có chuyện buồn mà chẳng chia sẻ với em được), thực sự thương 3 bé lắm.
Thương cả bạn của bé Quyên( hình như tên Cường, ) dù không phải là thành viên CLB nhưg cũng rất nhiệt tình tham gia, đặc biệt là nhìn bạn mắc cười quá đi, rất dễ làm người khác cười, hè hè.
Còn nhiều người lắm, H không nhớ hết tên được, nhưng thực sự là cảm ơn các bạn, những người sẽ làm nên một chương trình hoành tráng cho ngày mai. Cảm ơn các bạn, vì các bạn là những người rất rất tuyệt vời không chỉ với H mà với cả toàn câu lạc bộ. Thực sự muốn cảm ơn!