hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
Gửi em cô bé lớp 12, nhiều lý tưởng cao đẹp,
Chị thấy thật vui khi quen em, không biết em có biết chị ngưỡng mộ em như thế nào không, khi em, một cô bé cấp 3 lại có thể làm nhiều điều như thế. Khi chị bằng tuổi em, chị có những băn khoăn như em, nhưng không làm được nhiều như em, chị tự hỏi, không biết em lấy đâu ra cái bản lĩnh đó, và chị ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ thực sự.
Một cô bé, lớp 12, học giỏi, sinh hoạt đoàn thể nhiều, năng động, tự tin và có một trái tim biết nghĩ cho đồng loại. Em tham gia nhiều hoạt động, tổ chức các chương trình từ thiện, đi thăm hết mái ấm này đến mái ấm nọ...
Em có biết em tuyệt vời như thế nào không nhỉ? Chị nghĩ về em là một cô bé tốt bụng, chững chạc và chính chắn, vì em không những biết quan tâm đến trẻ em cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, mà em còn biết chọn đúng đối tượng nữa. Em băn khoăn khi thấy những ánh mắt thèm thuồng của trẻ em đường phố khi em đến sinh hoạt ở một mái ấm, và em lên kế hoạch để tiếp cận, để tổ chức vui chơi, để tặng quà tết cho những đứa trẻ lang thang không mái ấm đó... Điều đó mấy ai nghĩ ra, mấy ai làm được.
Em nói với chị, "thường ở nhà mở, mái ấm, người ta đã có mạnh thường quân chu cấp, cũng khá đầy đủ, còn trẻ em đường phố thì không có những điều đó chị à, chị thấy có bất công không?". Ừh, đôi khi như thế để biết rằng cuộc đời này sẽ đẹp hơn vì có những người như em, và có những người như em, chị tin là những đứa trẻ thực sự cần sự quan tâm, chia sẻ đó sẽ không còn nhận điều bất công đó nữa.
Khi nghĩ về em, chị thấy ngưỡng mộ, thấy hạnh phúc và thấy yêu đất nước này hơn. Chị tin rằng, đất nước mình, sẽ ngày càng đẹp, ngày càng văn mình, và cũng giàu tính nhân văn nữa, vì đất nước này không những có những người con giỏi, tài năng mà còn giàu lòng nhân ái như em. Chị tin rằng, đâu đó ngoài xã hội, ngoài những người không có cơ hội để được làm một người tốt, sẽ có những người, rất nhiều người như em.
Chị vui vì chị có thể chia sẻ với em về những điều chị biết, chị vui vì em hỏi chị cách để tập hợp trẻ em lang thang, và chị vui vì mình có thể làm một điều gì đó có ích, dù cho là nó vô cùng nhỏ bé.
Chúc em sớm mang tết về cho những đứa trẻ đó, và chị, cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời này, đã có em!
Chị thấy thật vui khi quen em, không biết em có biết chị ngưỡng mộ em như thế nào không, khi em, một cô bé cấp 3 lại có thể làm nhiều điều như thế. Khi chị bằng tuổi em, chị có những băn khoăn như em, nhưng không làm được nhiều như em, chị tự hỏi, không biết em lấy đâu ra cái bản lĩnh đó, và chị ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ thực sự.
Một cô bé, lớp 12, học giỏi, sinh hoạt đoàn thể nhiều, năng động, tự tin và có một trái tim biết nghĩ cho đồng loại. Em tham gia nhiều hoạt động, tổ chức các chương trình từ thiện, đi thăm hết mái ấm này đến mái ấm nọ...
Em có biết em tuyệt vời như thế nào không nhỉ? Chị nghĩ về em là một cô bé tốt bụng, chững chạc và chính chắn, vì em không những biết quan tâm đến trẻ em cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, mà em còn biết chọn đúng đối tượng nữa. Em băn khoăn khi thấy những ánh mắt thèm thuồng của trẻ em đường phố khi em đến sinh hoạt ở một mái ấm, và em lên kế hoạch để tiếp cận, để tổ chức vui chơi, để tặng quà tết cho những đứa trẻ lang thang không mái ấm đó... Điều đó mấy ai nghĩ ra, mấy ai làm được.
Em nói với chị, "thường ở nhà mở, mái ấm, người ta đã có mạnh thường quân chu cấp, cũng khá đầy đủ, còn trẻ em đường phố thì không có những điều đó chị à, chị thấy có bất công không?". Ừh, đôi khi như thế để biết rằng cuộc đời này sẽ đẹp hơn vì có những người như em, và có những người như em, chị tin là những đứa trẻ thực sự cần sự quan tâm, chia sẻ đó sẽ không còn nhận điều bất công đó nữa.
Khi nghĩ về em, chị thấy ngưỡng mộ, thấy hạnh phúc và thấy yêu đất nước này hơn. Chị tin rằng, đất nước mình, sẽ ngày càng đẹp, ngày càng văn mình, và cũng giàu tính nhân văn nữa, vì đất nước này không những có những người con giỏi, tài năng mà còn giàu lòng nhân ái như em. Chị tin rằng, đâu đó ngoài xã hội, ngoài những người không có cơ hội để được làm một người tốt, sẽ có những người, rất nhiều người như em.
Chị vui vì chị có thể chia sẻ với em về những điều chị biết, chị vui vì em hỏi chị cách để tập hợp trẻ em lang thang, và chị vui vì mình có thể làm một điều gì đó có ích, dù cho là nó vô cùng nhỏ bé.
Chúc em sớm mang tết về cho những đứa trẻ đó, và chị, cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời này, đã có em!