nho0330
Thanh viên kỳ cựu
hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi, lần đầu tiên chứng kiến thực tế những điều có lẽ trên sách vở chỉ là lý thuyết, đúng vậy đi bãi chôn lấp rác phước hiệp huyện cử chi đã cho mình thấy thực tế không như những gì mình học, mọi thứ thật tệ từ khâu phân loại cho tới chôn lấp đều không có một thực tế áp dụng như sách vở mình vẫn đọc. Điều đáng sợ ở đây là mùi hôi thối bốc lên từ bãi chôn lấp mà bất cứ ai mới đến đều ko chịu được, mình và các bạn cũng vậy, đáng sợ và khó có thể quên dự án này nó cho mình biết rất nhiều điều và học hỏi được nhiều điều từ việc đi thực tế mà có lẽ ko có cơ hội nào bằng nó. Mình trở thành một cộng tác viên đi điều tra tình trạng rác thải. Phân loại thành từng chất, cái việc mà khi nhìn các cô nhân công vẫn làm hàng ngày và mình luôn tránh né, sợ dơ bẩn, nhưng từ hôm nay thì nó đã gắn liền với mình hơn, giúp mình hiểu được sự cơ cực của các công nhân vệ sinh, hiểu được ý thức của mình ra sao, có lẽ sẽ không ai hiểu bằng việc chính mình là họ, và cũng cho mình hiểu rằng lí thiết nó xa thực tế đến thế nào, giúp mình có những kinh nghiệm trong công việc sau này. Một ngày đầy ý nghĩa nhưng cũng thật đáng sợ, đã có lúc mình tự hỏi hok biết mình đang làm gì, nhiều người thì cười đùa kêu tụi mình rảnh hết việc đi làm những điều ngớ ngẩn ấy, nhưng riêng mình thì thấy nó rất có ích và mình thật may mắn khi được tham gia, mọi người cùng bảo vệ môi trường thân yêu bằng cách có ý thức trong cuộc sống và cùng góp sức tham gia chung tay bảo vệ môi trường bằng cách thực hiện phân loại rác tại nguồn trước khi mang bỏ nha, chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp nhé, hii cám ơn các bạn vì đã chia sẻ với mình