khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Từ xưa tới nay, việc sửa chữa sai lầm vốn là việc thiên nan vạn nan, thế mà bỗng dễ như vậy thì trên đời chẳng có việc quái gì là khó. Có phải thế chăng mà tivi hào hứng đều đặn phát các chương trình kiểu như bỗng dưng thành triệu phú rồi làm giàu quá dễ. Thậm chí cái nón vốn là vật dụng mưu sinh tầm thường chỉ nên dành cho những người già cả ốm đau bệnh hoạn ngửa tay kiếm ăn thì cũng mỹ miều thêm vào hai chữ "kỳ diệu".
Đương nhiên, trò chơi là một phần của trò đời, và nó hiển nhiên phản ánh một phần tâm thức của thời đại. Người xưa xếp "Cầm, Kỳ, Thi, Họa" vào bậc "tứ đại thanh cao" là bởi sâu xa ở đấy nó dung dưỡng những tố chất giúp cho con người ta bớt đi sự sai lầm. Chơi cờ chẳng hạn, quy định đầu tiên phải tuân theo là "hạ thủ bất hoàn", đã để tay đẩy quân thì tuyệt đối không được phép hoãn.
Điều này giống hệt như đời thực, sống một ngày là phải chịu trách nhiệm với một ngày, vì thế hãy yêu thương nâng niu tôn trọng tối đa nó. Cô bé tuyệt vời vị tha trong tiểu thuyết khét tiếng "Chuyện tình" của Erick Segal cũng đưa ra thông điệp tương tự "Love means never having to say you're sorry". Yêu nghĩa là không bao giờ để mình phải nói lời ân hận.
Quá khứ của một con người bình thường, hầu hết đều được đan dệt bằng những sai lầm. Muốn vượt thoát khỏi nó, duy nhất chỉ có một phương cách là chân thành sám hối. Sám là ăn năn tội trước, hối là chừa phạm lỗi sau. Đây cũng chính là con đường độc đạo để người ta quay về thanh thản tự tin sống cùng quá khứ. Bể khổ mênh mông quay đầu là thấy bến .Quá khứ của tôi là những chuỗi dài thất bại ,muốn đứng lên sau những vấp ngã ấy nhưng tôi lại không dám đối mặt với nó,tôi sợ mình cứ mãi đắm chìm sau những lần thất bại và không bao giờ thoát ra được,tôi muốn chấp nhận quá khứ nhưng tôi lại hoài nghi với bản thân mình .Mọi người cho tôi lời khuyên nhé.
Đương nhiên, trò chơi là một phần của trò đời, và nó hiển nhiên phản ánh một phần tâm thức của thời đại. Người xưa xếp "Cầm, Kỳ, Thi, Họa" vào bậc "tứ đại thanh cao" là bởi sâu xa ở đấy nó dung dưỡng những tố chất giúp cho con người ta bớt đi sự sai lầm. Chơi cờ chẳng hạn, quy định đầu tiên phải tuân theo là "hạ thủ bất hoàn", đã để tay đẩy quân thì tuyệt đối không được phép hoãn.
Điều này giống hệt như đời thực, sống một ngày là phải chịu trách nhiệm với một ngày, vì thế hãy yêu thương nâng niu tôn trọng tối đa nó. Cô bé tuyệt vời vị tha trong tiểu thuyết khét tiếng "Chuyện tình" của Erick Segal cũng đưa ra thông điệp tương tự "Love means never having to say you're sorry". Yêu nghĩa là không bao giờ để mình phải nói lời ân hận.
Quá khứ của một con người bình thường, hầu hết đều được đan dệt bằng những sai lầm. Muốn vượt thoát khỏi nó, duy nhất chỉ có một phương cách là chân thành sám hối. Sám là ăn năn tội trước, hối là chừa phạm lỗi sau. Đây cũng chính là con đường độc đạo để người ta quay về thanh thản tự tin sống cùng quá khứ. Bể khổ mênh mông quay đầu là thấy bến .Quá khứ của tôi là những chuỗi dài thất bại ,muốn đứng lên sau những vấp ngã ấy nhưng tôi lại không dám đối mặt với nó,tôi sợ mình cứ mãi đắm chìm sau những lần thất bại và không bao giờ thoát ra được,tôi muốn chấp nhận quá khứ nhưng tôi lại hoài nghi với bản thân mình .Mọi người cho tôi lời khuyên nhé.