[Tình Yêu] Sống thử ? Tại sao không ?

Status
Không mở trả lời sau này.

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Xin lỗi mọi người nha, chắc có lẽ do Đạt suy nghĩ chưa đứng đắn nên đã nói hơi nặng.
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Xem lại bản thống kê của KendyDat gửi ở Topic này. Tin Yêu cố gắng nhìn kỹ lại xem số liệu đó từ năm nào? Giật mình nhận ra.
Nó cách đây 5 năm rồi...
Vậy con số mới nhất là bao nhiêu?
Trong khi năm 2005, trong 100 người thì có 56 người nói "Có". Vậy Tin Yêu nghĩ rằng con số này sẽ tăng nếu có số liệu mới thống kê về việc này.
Đôi lúc con số không đánh giá hết được hiện tại nhưng ít ra nó cũng nói lên một điều gì đó...

Suy nghĩ tích cực dẫn đến hành động tích cực.

Nói KHÔNG với sống thử... HÃY SỐNG THẬT
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Xem lại bản thống kê của KendyDat gửi ở Topic này. Tin Yêu cố gắng nhìn kỹ lại xem số liệu đó từ năm nào? Giật mình nhận ra.
Nó cách đây 5 năm rồi...
Vậy con số mới nhất là bao nhiêu?
Trong khi năm 2005, trong 100 người thì có 56 người nói "Có". Vậy Tin Yêu nghĩ rằng con số này sẽ tăng nếu có số liệu mới thống kê về việc này.
Đôi lúc con số không đánh giá hết được hiện tại nhưng ít ra nó cũng nói lên một điều gì đó...

Suy nghĩ tích cực dẫn đến hành động tích cực.

Nói KHÔNG với sống thử... HÃY SỐNG THẬT
=> Bạn chọn câu nói từ chủ đề Sống thử để làm chữ kí luôn nhỉ. hay nhỉ. >.<
Có lẽ bạn cũng tâm đắc vấn đề này lắm.
 

Gullevus

Thanh viên kỳ cựu
KennyDat đúng là năng động thật nhỉ...Vấn đề này thì tùy quan điểm và góc nhìn mà phán xét . Nhưng hãy nghĩ xem nếu sống thử thì sẽ bạn nữ và bạn nam ấy sẽ được gì và mất gì... cho nên cần thận trọng ...Và hãy sống thật.
 

[ tf ]

[♣]Thành Viên CLB
Mình làm công tác đào mồ cái topic này.
Ý kiến của mình là thân ai nấy lo, ko ai lo dùm được, nếu đã dám thử thì dám chịu hậu quả, đừng nói là con gái hay con trai thiệt. Thử mang 1 cái bụng về cho 2 gia đình thì đừng nói người thiệt ở đây. Mỗi người có 1 cách nghĩ và cách sống khác nhau. Đừng áp đặt cái j đúng hay sai ở đây cả mọi người. Riêng mình thì ủng hộ "sống thử" nếu tình cảm giữa 2 người đó là chân thật, muốn tiến xa đến tương lai và biết phòng tránh cái gì ko đáng phải có trong khi "sống thử".
 

tieusonphong

Thanh viên kỳ cựu
Các bạn ạ!Cái gì cũng có 2 mặt mà!Đừng nên có thành kiến vè bất cứ vấn đề nào các bạn nhé! Sống thử cũng thế . Nó có thể để lại hậu quả nặng nề do chúng ta không suy nghĩ và biết cách hành động cho đúng mà thôi. Nhưng nó cũng có mặt tốt đó chứ. Nó sẽ rèn luyện cho mỗi người chúng ta những kỹ năng , những tiền đề cho cuộc sống sau này của các bạn.
Đừng nên đào thải nó mà hãy tạo điều kiện cho nó phát triển đúng hướng bằng những phương pháp đúng đắn nhất. Chúc các bạn thành công! Thanks!
 

Nguyệt

Thanh viên kỳ cựu
tôi thích câu của b tritai "đã thử là không thật".t cũng nghĩ như b.t cũng phản đối việc sông thử nhưng bây giờ xã hội thật đáng sợ.t thấy người lớn nc (những người đã có con cái lớn đến tuổi trưởng thành đó chủ yếu là những nhà có 1 con trai) khi mà con trai họ đó muốn lấy vợ thì họ bắt 2 người "quan hệ trước" để xem người con gái có đủ khả năng "sinh sản" k?nếu có thì tiếp tục tiến hành,không thi....b biết thế nào rồi đấy.Bất công thật, chỉ có con gái la thiệt thòi.họ giải thích cho sự việc trên là nhà họ chỉ có 1 người con trai nên phải thận trọng .thật sự là t ko biết nói gì luôn.vì thế bây giờ hỏi nên sống thử hay không?t cũng chịu.nếu đưa ra ý kiến cá nhân thi ý kiến của t luôn là không.
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Rồi, tới luôn...
Topic có từ thời thượng cổ rùi, bạn moi nó lên chôn làm j`, bi h nó sống lại roai` nè :cuoihaha:
uh thì mỗi người mỗi ý, thân ai nấy lo, khôn nhờ dại chịu, thế thôi. có tranh cãi mãi thì đến tết Congo cũng chưa xong. miễn sao đừng liên lụy đến xã hội là được :dacy:
thân
 

dangkhoa_change

Thành viên năng động
theo mình thì ta chỉ nhìn việc sống thử gắng liền với tình dục trước hôn nhân mà quên đi chữ " sống", liệu sống thử lúc nào củng là vậy sao? nhẹ nhàng thôi các bạn à. chỉ là đưa rước nhau đi hoc, thay phiên nhau nấu bữa cơm, dọn dẹp. ko hứa hẹn gì nhiều, miến là thấy vui vẻ. herher, chỉ tiết là gánh nặng trinh tiết đè nặng đôi vai các ban nữ quá! nên có việc anh em ta bàn luận thôi!
 

xa_1728km

Thành viên
Hóng hớt hết, rồi mcũng tham gia.

18t, m nghĩ suốt đời m ko ủng hộ chuyện đó, nhưng 4 năm sau m đã nghĩ khác

Bạn ạ, ai cũng muốn dc ở bên ng m yêu mãi mãi (m cũng vậy). Khi tình yêu đến 1 mức độ nhất định, tương đồng về quan điểm, lối sống(70% là ok), sự thông cảm và đặc biệt là 2 ng phải có những nền tảng nhất định(công việc, tiền bạc, sự chín chắn trong cs) đủ để chấp nhận nhau (nói chấp nhận hơi nặng, nhưng thật sự là thế, vợ chồng nào mà ko chén bát xô nhau, muốn sống tiếp thì phải chấp nhận thôi) thì sống chung ko phải là điều đáng lên án. Yêu và dc yêu là hạnh phúc.

Sống với nhau mà 2 bạn còn quá con nít, bạn gái ko biết thu vén, lại hay dỗi hờn nhõng nhẽo thì xin lỗi, chẳng ai chiều dc mấy cô đâu, đừng thắc mắc sao lúc yêu chiều chuộng mà giờ như thế. Ngược lại,bạn trai vô tâm chỉ biết chơi game, nhậu nhẹt, đá banh mà ko quan tâm tới bạn gái thì mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Khi những mâu thuẫn ko dc giải quyết cứ lớn dần thì nó hóa ung thư, rồi di căn rôi....Khi mâu thuấn ko thể hóa giải, hãy dũng cảm chia tay, bạn còn trẻ mà. Mình ko ủng hộ sống thử trong SV, vì chưa đủ những nền tảng như trên đã nói. Dù sao,bạn gái vẫn bị XH khắt khe hơn, nên giữ cho mình 1 đường lùi, đừng để dính bầu ngoài ý muốn. Bỏ hay giữ lại cũng là điều khó khăn cả

Chúng ta đã lớn, ít nhất là đủ để chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Quan niệm về trinh tiết của XH phương Đông còn ngặt nghèo lắm, bạn gái nào có ý định sốn thử hãy suy nghĩ kỹ, tình huống xấu nhất, bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên, trinh tiết kochỉ là 1 cái màng, nhưng vượt qua 1 cái màng rách k hề đơn giản
M ko chấp nhận chuyện xxx tràn lan, ở 1 góc độ nào đó, xxx là cách thể hiện tình yêu đấy, nhưng xxx dễ dãi dù ở góc độ nào cũng ko thể chấp nhận dc.

Ở đây, không đáp án nào là tuyệt đối cả. Nó phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi ng, nhưng mmong mọi ng hãy nhìn nhận thực tế hơn và trân trọng hơn những yêu thương trong cuộc đời này. Thật sự, những ai ở đúng vị trí của mình(20 ngày nữa là phải xa ng myêu tới 1728km nữa, và biết ko thể có 1 cái happy wedding dc, đau lắm, nhưng phải đi thôi) mới trân trọng những phút giây còn bên nhau đến thế nào, gặp nhau bao nhiêu cũng ko thấy đủ, chỉ muốn ôm chặt lấy để ko bao giờ phải xa nữa.

Lớn cả rồi, làm thì đừng hối hận, mà nghĩ m hối hận thì đừng có làm

Dài dòng quá, nhưng đó là suy nghĩ của mình, thật đấy, bà con đừng ném đá nhá

---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 08:25 PM ----------

Tại sao ai cũng nghĩ con gái luôn là dâng hiến còn cái lũ đàn ông thì toàn những chú quất ngựa truy phong nhỉ??
Gạt hết mọi thứ thì lần QHTD của ai cũng là..........póc tem cả. Tại sao ko nghĩ cậu ấy cũng bị...phá trinh???
Xin lỗi mọi ng vì kiểu nchuyen khiến nhiều ng ngại của mình. Mình nghĩ đây là vấn đề cần nói thẳng. Mình là dân CTXH chính hiệu, phụ trách mảng sức khỏe sinh sản^^
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Có ngàn lý do, dẫn chứng để lý giải cho những việc làm của mình...
Đúng hay sai tự những người trong cuộc sẽ hiểu.
TRÁCH NHIỆM... từ này được sử dụng rộng rãi, nhưng thực tế có những người vẫn luôn tìm cách để tránh né đi hai từ này.
VÔ TRÁCH NHIỆM... dám nói mà không dám làm... dám đứng lên để nói quan điểm nhưng chưa lần nào thấy đứng ra làm trọn vẹn hai từ VAI TRÒ và TRÁCH NHIỆM
Mong lắm thay...
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay mới thấy topic này, xôm phết nhỉ.
Mọi người bạn luận nhiều về sống thử, vậy thế nào là sống thử.
Theo các bạn sống thử là hai người về sống chung với nhau hay bao gồm cả qhtd trước hôn nhân.
Theo mình thì nếu hai người yêu nhau chân thành, đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu không toan tính, gạt bỏ mọi thành kiến xã hội, gạt bỏ mọi vụ lợi tầm thường đó không phải là điều đáng quý hay sao. Quan trọng là làm gì mình không phải hổi tiếc và đừng hối tiếc vì những việc mình đã làm.. Chẳng phải Romeo và Juliet là một mối tình rất đẹp mà cả thế giới ca ngợi đó sao.

Chúng ta bây giờ vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến, cái gì cảm thấy không thể kiểm soát được thì lên án và cấm đoán. Điều đáng lên án ở đây là những động cơ không tốt đẹp chứ không phải là những biểu hiện bên ngoài.

Tôi không hề cổ súy cho sống thử. Nhưng tôi cho rằng đó là điều bình thường chẳng có gì đáng để lên án, chê bai, dè bỉu.

Hãy yêu nhau đi cho đời thêm đẹp.


Cũng xin đừng để chết vì thiếu hiểu biết


 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Khi ta lớn, ta quyết định giá trị của mình chứ không phải người khác!
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Xu hướng mới...đang lan rộng...Vấn đề bây giờ là suy nghĩ của giới trẻ. Nếu có hiểu biết thì sống thế nào cũng vẫn là sống, nếu thiếu hiểu biết thì bó tay (không thể ngăn cản nổi).
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Mình nghĩ xu hướng này là không có gì đáng lên án hay phản đối cả. Nhưng ta cần lên án những kẻ thiếu trách nhiệm, lợi dung việc sống thứ cho mục đích riêng (thường là xấu) của mình, nhất là những anh chàng. Còn các cô nàng thì thường yêu là mờ mắt, nên mới gây ra nghịch cảnh. Cái xu hướng nào ở giai đoạn đầu thì cũng vậy, cần phải có thời gian hoàn thiện, để mọi người hiểu rõ, và thực hiện nó một cách nghiêm túc.
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Lời tự thú của một nữ sinh sống thử

"Có lần, gợi ý không uống thuốc tránh thai nữa, anh gắt lên và bảo không uống, sau này có làm sao, em đi mà tự chịu trách nhiệm. Bây giờ cả hai đều chưa có việc làm ổn định, chửa thì sống ở đâu và sống bằng gì."




Mỗi lần nấu cơm, căn buồng lại trở nên ngột ngạt đầy khí gas.

'Ngó trước nhìn sau, tôi mạnh dạn bước đến ATM. Trong tài khoản còn đúng 60 nghìn đồng, tức là chỉ còn được rút 10 nghìn nữa thôi. Tờ tiền vừa ra khỏi máy, tôi nhét vội vào túi rồi bước nhanh để không ai nhìn thấy. 10 nghìn cho hai người sống từ giờ đến cuối tháng, mà phải rút, tôi mới có tiền gửi xe đi học'.
Trong góc căn phòng nóng bức, tối om là một thân người mệt mỏi, lờ đờ và hốc hác đang nằm vắt lên đống chăn lộn xộn. Trang đang ốm. Cô cố nhổm dậy, uống hớp nước và ăn thìa cháo hành tía tô vừa mua về rồi từ từ kể chuyện... sống thật.

Đã 5 tháng nay, Trang, cô sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, bắt đầu cuộc sống thử với bạn trai trong căn buồng chật chội là căn bếp nhỏ của một gia đình trên tầng 3 khu trung cư xập xệ. Căn phòng hạnh phúc chỉ có hai ô vuông bé tẹo thông gió gọi là cửa sổ. Mỗi lần bật bếp gas nấu cơm, cái ổ này như bị hun, ngột ngạt khó thở. Lúc nấu, người trong nhà đành phải ra hành lang tản mát hóng gió. Nấu xong, phải đợi một lúc mới dám vào nhà ngồi.

Trang kể, dọn về sống cùng nhau là chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra và tất nhiên, chuyện quan hệ cũng không thể tránh khỏi. Không chút ngần ngại, cô chia sẻ: "Những ngày đầu mới sống chung thì hầu như ngày nào cũng làm chuyện đó, có hôm làm 2 đến 3 lần. Không thể tưởng tượng nổi, ở gần nhau, rảnh rỗi lúc nào là tiến hành lúc đó. Có những hôm sáng đi làm, tối đi học, về đến nhà mệt rã rời chân tay vẫn phải phục vụ. Đâu phải lúc nào mình cũng muốn và hào hứng trong chuyện chăn gối. Những lúc không thích mà vẫn phải gần gũi, cơ thể luôn đau đớn và cảm thấy bị tổn thương".

Nói như một người đã dạn dày kinh nghiệm sống, từng trải trong tình trường, cô sinh viên năm thứ 2 tâm sự: "Con trai có nhu cầu gấp ba con gái. Không cần biết mình có thích hay không, không quan tâm mình đi về mệt mỏi thế nào, miễn là thỏa mãn được nhu cầu lúc đó là họ thoải mái. Xong đâu đấy, họ quay đi để kệ mình ra sao thì mặc".



Trang ở cùng bạn trai đã 5 tháng nay.

Tình dục như một cách để Trang giữ bạn trai cũng như để nuôi dưỡng tình yêu của hai người và đợi đến ngày một kết thúc tốt đẹp sẽ xảy ra. Khuôn mặt phờ phạc vì đang ốm, mệt mỏi xúc từng thìa cháo lên miệng, cô kể tiếp: "Không thể thoát được hôm nào chỉ trừ đúng 3 hôm đến tháng, thậm chí anh ấy còn luôn hỏi hết chưa bởi không thể chịu nổi nữa. Tất nhiên bản thân cũng muốn chuyện đó lúc ở bên cạnh người yêu nhưng do mệt mỏi nên thấy chuyện quan hệ nhiều khi là miễn cưỡng".

Như để chứng minh cho việc uống thuốc tránh thai đều đặn, cô móc trong túi xách một vỉ màu xanh. Dưới mỗi viên thuốc nhỏ tí màu trắng là các thứ trong tuần được viết bằng tiếng Anh. Một viên đã được bóc ra uống. "50 nghìn một vỉ đấy. Anh ấy đưa tiền để mua. Bây giờ chỉ cần dừng uống là dính ngay. Có lần, gợi ý không uống thuốc nữa, anh gắt lên và bảo không uống, sau này có làm sao, em đi mà tự chịu trách nhiệm. Bây giờ cả hai đều chưa có việc làm ổn định, chửa thì sống ở đâu và sống bằng gì".

Lý do Trang đưa ra cho cuộc sống trước hôn nhân cũng giống như bao cái gạch đầu dòng trên các diễn đàn mạng hay trong các bài viết đã đề cập, cũng ở chung cho tiết kiệm, ở chung cho tiện cả đôi bên... tuy nhiên, cảm giác ra sao thì chỉ người sống thử mới biết được. Bạn trai là bộ đội nhưng được phép ra ngoài làm kinh tế. Dặt dẹo và không có việc làm, mọi chi tiêu trông chờ vào đồng lương làm thêm 1,7 triệu đồng một tháng của cô.

"650 nghìn tiền nhà một tháng cộng với tiền xăng và các khoản lặt vặt là 800 nghìn, vậy là còn khoảng 900 tiền ăn cho hai người. Mỗi lẫn đi chợ ít nhất cũng mất 30 nghìn. Hôm nào hết gạo, số tiền ấy còn đội lên nhiều hơn. Nhiều hôm cả hai không còn nổi vài nghìn trong túi, những lúc đó một là anh ấy đi vay tạm tiền bạn hoặc là mình tạm ứng tiền ở chỗ làm. Có tháng, chưa cầm lương về đến nhà đã gần hết vì trả nợ. Thử tính xem, vài trăm bạc trong vòng một tháng thì tiêu kiểu gì. Tối đi học không có nổi tiền gửi xe. Ra ATM rút tiền mà thấy xấu hổ vì chỉ còn có 10 nghìn. Rút vội cho vào túi rồi đi nhanh để không ai nhìn thấy".

Chuyện yêu nhau, hai gia đình đã biết nhưng còn chuyện sống chung đã rồi thì chẳng ai biết ngoài hai người. Muốn cưới nhưng theo Trang "còn quá nhiều khó khăn". "Đã hết bóng gió rồi đến nói thẳng giục anh bảo bố mẹ qua thưa gửi với gia đình tôi nhưng anh cứ từ từ rồi im im. Vả lại...". Trang ngập ngừng như không muốn nhắc lại những điều đã nói.

Với người bạn trai hiện tại, không phải là người đầu tiên cô quan hệ. Cái ngàn vàng đã trao cho một người bạn cùng lớp từ lâu. Đến anh này, giường như Trang đã chắc chắn về một tương lai hạnh phúc, cô quyết định dọn về ở chung. "Ban đầu cũng lưỡng lự nhưng vì anh ấy ra ngoài làm, phải thuê nhà, tôi cũng thế, tốt nhất là góp gạo thổi cơm chung. Mọi thứ lúc đầu đều bỡ ngỡ, cả việc ngủ cùng nhau nhưng rồi dần dần lại thấy quen. Đến giờ lại lo vì khi người ấy đã hiểu rõ mình rồi, biết rõ mọi thứ, nhìn thấy chán rồi thì chẳng còn gì để khám phá và tìm hiểu nhau nữa. Chẳng biết làm thế nào".

Biết rằng bỏ là thiệt bởi khó có người đàn ông nào chấp nhận lấy cô gái đã sống thật về làm vợ. Cô đành buông xuôi cho mọi chuyện. Cũng đã có những phút lo lắng vì đã "trót dại" quá nhiều, Trang âm thầm đi xét nghiệm HIV. "Một hôm thấy ra nhiều khí hư và cũng tiền sử bị viêm nhiễm nên tôi quyết định đi xét nghiệm máu xem sao. Run khi cầm tờ kết quả nhưng thật may, không sao".

Tâm trạng bế tắc, bất lực hiện rõ trên nét mặt xanh xao và xương của Trang. Thoáng nhìn ra ô cửa sổ nơi có hai chiếc khăn mặt đang treo cạnh nhau trên một chiếc mắc, cô chợt khẽ thở dài rồi trệu trạo nuốt nốt chỗ cháo để còn uống thuốc.

(Tên nhân vật đã thay đổi)


Theo Ngôi Sao
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
mnizeky “Giữ” cho con gái, con trai nhé!(trả lại bài Sống Thử) Bàn Tròn Thảo Luận 13
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
soo in lee [Nghề Nghiệp] Kỹ năng giảng dạy "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 1
codon.9x [Xã Hội] Tâm sự về các mối quan hệ trong cuộc sống Bàn Tròn Thảo Luận 1
bluesea88 Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
benny [Giải Trí] [TL-10/2011] Nếu được chọn,[you] muốn được sống ở vùng đất nào của Tổ quốc? Bàn Tròn Thảo Luận 14
phuongtroixala Yêu để chết hay học để sống? Bàn Tròn Thảo Luận 3
_xU_kUt3_ [TL - 06/2011] Môi trường với cuộc sống nhân loại... Bàn Tròn Thảo Luận 3
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
ivenle [Xã Hội] Người sống với nhau như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
Tin Yêu [you] đã SỐNG ĐÚNG? Bàn Tròn Thảo Luận 63
P Điều gì là khó nhất trong cuộc sống......? Bàn Tròn Thảo Luận 11
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
H Sống thật?!! Bàn Tròn Thảo Luận 5
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
pencilstructure Chia sẻ Học bổng kỹ năng sống - chuyên đề 1 Bàn Tròn Thảo Luận 27
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
ting Giá trị sống Bàn Tròn Thảo Luận 0
redrosevn1110 Công thức sống tích cực = 2K + 3D Bàn Tròn Thảo Luận 3
T Những việc cần để thành lập câu lạc bộ "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 3
Tin Yêu [you] sống vì điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 274
ting Lý tưởng sống của bạn là gì ? - Bạn sống để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 3
D Cái nào đúng tại VN? Bàn Tròn Thảo Luận 1
KendyDat [TL-08/2011] Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất hiện tại? Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 10 tại đây! Bàn Tròn Thảo Luận 4
khuongduy7 Tại sao? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Tin Yêu Tràn ngập quảng cáo cô dâu Việt tại Đài Loan??? Bàn Tròn Thảo Luận 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top