kieuphuong
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay thật tình mình mới phát hiện ra, mình còn ngốc lắm! :choangvang:
Mình cứ tưởng mình hiểu được con người, ít nhất là qua cách nói chuyện của người ta, rồi khuôn mặt nữa.
Giờ thì biết rồi, mình chẳng hiểu được.
Mình chỉ phân biệt được cái gọi là xấu nhất thôi.:khochiu:
Còn cái ở mức trung bình, trung bình khá, và cái gọi là tốt, mình chẳng thể nào phân biệt.
Cứ đinh ninh cách nhìn của mình là đúng, giờ thì biết rồi!
Giờ thì mình sẽ tin luật nhân quả một cách tuyệt đối!
Mình đùa với người khác, giờ thì mình lại bị đùa!
Nhưng mình vẫn vui, ít nhất là sau mấy phút buồn...
Vui vì mình thấy mình còn thiếu sót cái gì
Vui vì mình bị đo ván bằng 1 cú knock out mình không hề ngờ tới
Và... vui vì mình được nói 2 lời "Cảm ơn" và "Xin lỗi" cùng 1 thời điểm
Cảm ơn người làm mình đau và Xin lỗi vì mình đã tự làm đau mình!!!
Mình cứ tưởng mình hiểu được con người, ít nhất là qua cách nói chuyện của người ta, rồi khuôn mặt nữa.
Giờ thì biết rồi, mình chẳng hiểu được.
Mình chỉ phân biệt được cái gọi là xấu nhất thôi.:khochiu:
Còn cái ở mức trung bình, trung bình khá, và cái gọi là tốt, mình chẳng thể nào phân biệt.
Cứ đinh ninh cách nhìn của mình là đúng, giờ thì biết rồi!
Giờ thì mình sẽ tin luật nhân quả một cách tuyệt đối!
Mình đùa với người khác, giờ thì mình lại bị đùa!
Nhưng mình vẫn vui, ít nhất là sau mấy phút buồn...
Vui vì mình thấy mình còn thiếu sót cái gì
Vui vì mình bị đo ván bằng 1 cú knock out mình không hề ngờ tới
Và... vui vì mình được nói 2 lời "Cảm ơn" và "Xin lỗi" cùng 1 thời điểm
Cảm ơn người làm mình đau và Xin lỗi vì mình đã tự làm đau mình!!!