doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Đọc bài về cái chết do benny post, doonyin chợt nhớ đến một phần kí ức đã qua. Bản thân được quyền nghĩ đến tương lai, lo cho điều chưa đến và cũng cần có những lúc dừng đôi chút để nghĩ về quá khứ. Những kỉ niệm đẹp thường chóng làm tim ta ấm lên nhưng những nỗi đau, kỉ niệm buồn lại khắc sâu và lâu mờ, quên nhưng đừng đánh lừa bản thân vì chẳng có người nào minh mẫn bằng chính cái đầu của người đang điều khiển suy nghĩ.
Nhiều khi đã là người sống thực tế thì cái gì cần cho qua thì cho qua,và cũng nhiều khi cứ đi mãi mà đến ngày chạm cánh cửa cuối cùng, biết được mình đã đi nhiều trải nhiều nhưng quay đầu lại trên tay chẳng còn điều gì để lưu giữ, vì có quá nhiều, vì đã biết cách sắp xếp công việc nhưng lại bỏ quên việc sắp xếp trái tim. Cuộc sống không hề hối hả mà chỉ có lòng mình đang chạy đua. Người mới đến người cũ qua, hiện thực đến chuyện cũ qua, đến con ngõ cửa cuối ấy thì chỉ có cái gần kề ta nhất được trữ lại. Sống vậy, nhạt thật !
If you can turn back the memories...What do you do?
Mong rằng sẽ có lúc bạn tự cho mình những khoảng không để im lặng, không ít và không quá nhiều ( Nhiều quá mau già, haha )
Yesterday
The city moonlight
600 sec
http://www.mediafire.com/?ccm5k4l5mkgctlc
Tuần mới tốt lành ^^ !
The city moonlight
600 sec
http://www.mediafire.com/?ccm5k4l5mkgctlc
Tuần mới tốt lành ^^ !
Last edited by a moderator: