Hôm nay tự hỏi mình:
- Mình ở đây để làm gì nhỉ?
Có một hôm em hỏi mình:
- Sao chị gắn bó với CLB, diễn đàn được đến bây giờ?
Thường, người ta ở lại, vì người ta hiểu được sự tồn tại của mình ở nơi đó có một ý nghĩa gì đó. Nếu người ta cảm thấy mình vô nghĩa, thường người ta sẽ bỏ đi, để tìm một nơi ý nghĩa khác. Tình yêu, hay bất cứ tình cảm nào cũng vậy thôi.
Ý nghĩa đó, có thể là người khác gán cho mình, hoặc là do chính mình tự gán lấy. Nếu là do chính mình, nó sẽ thành điều mình lựa chọn và tự nguyện mang trách nhiệm cho bản thân mình.
Với diễn đàn có thể cũng thế, người ta đến vì cần. Còn ở lại, vì người ta thấy điều này có ý nghĩa đối với họ.
Vậy, chúng ta có thể làm gì để họ cảm nhận được ý nghĩa của họ không?
Lan man nghĩ sang một chuyện khác...
Có lần cô mình dạy: Nhu cầu thứ 4 trong thang nhu cầu Maslow là nhu cầu quý trọng. Ở đây, nhu cầu này được biểu hiện thành 2 nhu cầu là được tôn trọng và tự quý trọng. Tự quý trọng là nhu cầu thể hiện sự trưởng thành nhiều hơn của con người đó. Đó là khi người ta tự cảm nhận được giá trị của bản thân mình và trân trọng chính mình.
Tôi ở đây, vì sự tồn tại của tôi có ý nghĩa tại nơi này.
- Mình ở đây để làm gì nhỉ?
Có một hôm em hỏi mình:
- Sao chị gắn bó với CLB, diễn đàn được đến bây giờ?
Thường, người ta ở lại, vì người ta hiểu được sự tồn tại của mình ở nơi đó có một ý nghĩa gì đó. Nếu người ta cảm thấy mình vô nghĩa, thường người ta sẽ bỏ đi, để tìm một nơi ý nghĩa khác. Tình yêu, hay bất cứ tình cảm nào cũng vậy thôi.
Ý nghĩa đó, có thể là người khác gán cho mình, hoặc là do chính mình tự gán lấy. Nếu là do chính mình, nó sẽ thành điều mình lựa chọn và tự nguyện mang trách nhiệm cho bản thân mình.
Với diễn đàn có thể cũng thế, người ta đến vì cần. Còn ở lại, vì người ta thấy điều này có ý nghĩa đối với họ.
Vậy, chúng ta có thể làm gì để họ cảm nhận được ý nghĩa của họ không?
Lan man nghĩ sang một chuyện khác...
Có lần cô mình dạy: Nhu cầu thứ 4 trong thang nhu cầu Maslow là nhu cầu quý trọng. Ở đây, nhu cầu này được biểu hiện thành 2 nhu cầu là được tôn trọng và tự quý trọng. Tự quý trọng là nhu cầu thể hiện sự trưởng thành nhiều hơn của con người đó. Đó là khi người ta tự cảm nhận được giá trị của bản thân mình và trân trọng chính mình.
Tôi ở đây, vì sự tồn tại của tôi có ý nghĩa tại nơi này.