saobang
Thành viên năng động
Chào mọi người,
Em có một người bạn thân (chẳng biết phải không, nhưng em luôn coi đó là người bạn thân nhất của mình). Bạn ấy, vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng là một người đầy nhiệt huyết và có tấm lòng bao dung. Bạn ấy lại rất hiểu em nữa. Đã rất nhiều lần em gặp trục trặc, buồn bã, chính bạn là người an ủi, động viên em. Bạn luôn là động lực để em vươn lên trong cuộc sống.
Em cảm thấy mình nợ bạn nhiều. Em rất muốn quan tâm lại, nhưng dường như em chưa hiểu được bạn ấy như bạn ấy hiểu em. Những lần tụi em nói chuyện với nhau đều rất hời hợt, chỉ khi nào em có khó khăn, bạn ấy mới giúp đỡ tận tình. Còn khi bạn ấy gặp chuyện, đều không cho em biết, và em cũng chẳng giúp được gì cả. Có vẻ như em đối với bạn ấy không quan trọng bằng bạn ấy đối với em... Em rất muốn thể hiện sự quan tâm của em, muốn bạn ấy hiểu, nhưng em...vụng về quá, không biết phải làm sao. Em nói năng tệ, mỗi lần trò chuyện thốt câu nào là về sau ngẫm lại thấy mình..vô duyên câu đấy, dù bạn ấy vẫn chỉ im lặng không nói gì.
Thật sự em rất muốn quan tâm bạn ấy hơn, dù biết rằng người tốt như bạn ấy chắc chắn có nhiều người quan tâm lại, và em chẳng là gì. Mỗi lần đọc facebook của bạn ấy, em lại buồn cho tính dở hơi của mình, chỉ dám like mà không dám comment, để rồi lại ngại mà xóa đi những comment ấy... Vì hầu như những lần nói chuyện hay comment, bạn ấy đều không trả lời em, hoặc rất hời hợt...
Mọi người có thể cho em một lời khuyên không, em rất cảm ơn...
Em có một người bạn thân (chẳng biết phải không, nhưng em luôn coi đó là người bạn thân nhất của mình). Bạn ấy, vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng là một người đầy nhiệt huyết và có tấm lòng bao dung. Bạn ấy lại rất hiểu em nữa. Đã rất nhiều lần em gặp trục trặc, buồn bã, chính bạn là người an ủi, động viên em. Bạn luôn là động lực để em vươn lên trong cuộc sống.
Em cảm thấy mình nợ bạn nhiều. Em rất muốn quan tâm lại, nhưng dường như em chưa hiểu được bạn ấy như bạn ấy hiểu em. Những lần tụi em nói chuyện với nhau đều rất hời hợt, chỉ khi nào em có khó khăn, bạn ấy mới giúp đỡ tận tình. Còn khi bạn ấy gặp chuyện, đều không cho em biết, và em cũng chẳng giúp được gì cả. Có vẻ như em đối với bạn ấy không quan trọng bằng bạn ấy đối với em... Em rất muốn thể hiện sự quan tâm của em, muốn bạn ấy hiểu, nhưng em...vụng về quá, không biết phải làm sao. Em nói năng tệ, mỗi lần trò chuyện thốt câu nào là về sau ngẫm lại thấy mình..vô duyên câu đấy, dù bạn ấy vẫn chỉ im lặng không nói gì.
Thật sự em rất muốn quan tâm bạn ấy hơn, dù biết rằng người tốt như bạn ấy chắc chắn có nhiều người quan tâm lại, và em chẳng là gì. Mỗi lần đọc facebook của bạn ấy, em lại buồn cho tính dở hơi của mình, chỉ dám like mà không dám comment, để rồi lại ngại mà xóa đi những comment ấy... Vì hầu như những lần nói chuyện hay comment, bạn ấy đều không trả lời em, hoặc rất hời hợt...
Mọi người có thể cho em một lời khuyên không, em rất cảm ơn...