KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
=>> Nhỡ người ấy ko như ý mình thì sao, liệu có chọn hay ko ?PhanLêThịnh thà chọn người yêu mình...^^ :biumoi::hon:
=>> Nhỡ người ấy ko như ý mình thì sao, liệu có chọn hay ko ?PhanLêThịnh thà chọn người yêu mình...^^ :biumoi::hon:
hơi tham lam tí, chọn cả hai!với 2 tiêu chí để chọn người yêu![you] sẽ chọn ai ? Người mình yêu? Hay người yêu mình ?
[you] có băn khoăn khi chọn người yêu không ?
Hãy ghi lại những câu hỏi băn khoăn của [you] ở đây nhé !
Dĩ nhiên là mọi người sẽ có một quan điểm riêng của mình. Ở đây thì không có ai đúng ai sai, mà chỉ mang tính thăm dò.
=> tritai đã chọn giải pháp an toàn nhất rùi đó.Không chọn ai hết...tình cảm không dứt khoát thì chọn lựa chỉ làm cho cả hai đau khổ
=> bạn nên nhận xét theo quan điểm của mình hơn là ý kiến của người khác. Tình huống là bạn dc người kia yêu nhưng bạn lại yêu 1 người khác nữa thì bạn xử lý thế nào, tiếp tục theo đuổi người mình yêu hay là chọn người yêu mình ?hey, thật sự là tớ cũng ko bik nữa, hihi. thường thì người ta hay bảo lấy người yêu mình còn hơn là lấy người mình yêu. nhưng tớ thấy nếu ko yêu thì khó sống với nhau lắm, hi xem tivi thì bik. vì thế nên tốt nhất là 2 người cùng có tình cảm với nhau mới có được hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài.
=> Thương ko giống con gái tí nào hết nhỉ. Thương giống con người >.<Vốn dĩ trong thâm tâm mình nghĩ thì sẽ yêu người yêu mình. Nhưng đứng trước thực tế thì mình rất ghét những người theo đuổi...nói chung chỉ cần người ta có ý trước mà để cho mình biết là chạy dài lun. Thích theo chiều ngược lại cơ.^^ Không giống con gái xí nào nhỉ^^
thì con gái cũng là con người muh.=> Thương ko giống con gái tí nào hết nhỉ. Thương giống con người >.<
=> Ứ nhỉ, mới phát hiện ra một cô gái vùng núi tên Thương.thì con gái cũng là con người muh.:mimcuoi:
=> Câu trả lời có Jerry thật dứt khoát, dường như đó là một lời tuyên bố.có lẽ là chọn người mình yêu. Cho dù phải bàn tay ấy có trong 1 bàn tay khác đi nữa, vẫn chọn cách nhìn theo người mình yêu
=> Nhóc yêu toàn là người mẫu ko hà, ko đơn phương sao được, "Cóc ghẽ mà đòi ăn thịt thiên nga" . hehe.:cuoinhamhiem:Là con trai,nhok sẽ khó chọn lựa 1 trong 2 người ấy.Bởi lẽ người mình yêu thì tình cảm của mình sẽ dành trọn nơi người ấy,mà người ấy đâu chắc rằng cũng yêu mình.Chọn người yêu mình thì câu hỏi đặt ra là mình có yêu người đó không.Nói tóm lại là thật khó chọn vì hiện tại nhok chưa từng trãi qua vấn đề đó,mà nói ra chắc nhok sẽ chọn người yêu mình (b/c : trước giờ nhok thích và yêu ai,toàn đơn phương...:mimcuoi![]()
=> Trong trường hợp, người yêu bạn có những đức tính xấu, thân hình thì dị tật, nói chung là xấu toàn diên... liệu bạn có yêu người đó hay ko ?ngui mình yeu thì có 2 khả năng xảy ra . thứ 1, người ấy sẽ yêu mình, kn nay khó xảy ra. thứ 2, người ấy sẽ không yêu mih. Vây thì lý do nào khiến mih yêu người ấy, có thể người ấy thông minh, xinh đep, gia đình quyền quý..... nhưng những thứ đó để làm gì khi mà cuộc sống không có tình yêu. kòn người yêu mình, có thể cô ấy sẽ không nổi bật, nhưng cô ấy sẽ trao cho mih những tình cảm thật lòng, những việc làm xuất phát từ chính trái tim. những tình cảm đó sẽ làm cho con tim mih chắc chắn sẽ phải rung động. Vì vậy người yêu mình sẽ chính là người mình yêu. Đó chính là khả năng thứ nhất
=> Vi hình như chưa đưa ra câu trả lời đúng chủ đề nhỉ. Dù sao Vi cũng ko cần phải tìm nữa, có Đạt đây mà >.<Trong tình yêu ai biết được chữ ngờ!!!Có khi mù quáng ta không thấy được hạnh phúc đang ở bên cạnh ta rất gần,để khi mất rồi mới hối tiếc,ngậm ngùi...Cũng như chuyện tình cây,lá và gió nghe bài hát mà mình không khỏi chạnh lòng...
Mình sẽ nhắm mắt lại lắng nghe,tìm kiếm sự bình yên,sự che chở,sự ấm áp của người ẩn số trong con tim mình,tình yêu mình vẫn dành cho ai kia,cố gắng nắm giữ lấy ...nhưng nếu người đó không chấp nhận và có hạnh phúc riêng mình đành giữ lấy tình cảm đó như một kỉ niệm đẹp...đừng hành hạ con tim,đó là điều xấu xa nhất mình sợ....
Lắng nghe,cảm nhận ,mở lòng ...mình hy vọng tìm được bờ vai ấm áp,làm mình vui,đồng cảm mình......heiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,sao giờ vẫn không thấy!!!!!!:mimcuoi::dangyeu:
=
=> Vi hình như chưa đưa ra câu trả lời đúng chủ đề nhỉ. Dù sao Vi cũng ko cần phải tìm nữa, có Đạt đây mà >.<
=> Bạn phải cố gắng hơn chứ, sao lại "đành thôi", không có sự cố gắng nào là vô ích cả. Cố lên bạn nhé, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có được người mình mong muốn thôi.tớ sẽ chọn người mình yêu. nếu ko được thì đành thôi vậy, huhu bik làm gi được nữa