LovelyDolphin
Thành viên năng động
Con trai yêu bằng gì?
- Câu chuyện thứ 1:
Nhà nó bán tạp hóa, chiều tối nó hay lấy chổi quét nhà, lau nhà. Một hôm bạn chạy xe ngang (nó biết bạn là ai nhưng bạn không biết nó) và nhìn thấy nó, mấy ngày sau lại hay thấy bạn chạy ngang, rồi bạn cứ hay nói vọng vào: “Siêng quá ta!”. Cứ thế bạn hay “quỡn” chạy ngang giờ đó để ngắm nó quét nhà. Một ngày, buổi sáng trời đẹp lạ. Bạn xuất hiện cùng mấy thằng bạn, nó đứng trước nhà cùng với mẹ và bác hàng xóm và nó nghe: “xấu thấy mồ, đẹp đâu mày!”. Nó sốc, không phải vì câu nói đó mà là vì mẹ và bác đang đứng đó. Tất nhiên mấy ngày sau nó không thấy bạn “quỡn” nữa…
- Câu chuyện thứ 2:
Trong một lớp học thêm ngoại ngữ, trong lớp dần dần chỉ còn mình nó là con gái. Rồi 1 ngày một bạn trai xuất hiện và ngày thứ 1, ngày thứ 2…nó biết bạn đó hay nhìn lén nó. Một khoảng thời gian dài bạn đó vẫn tiếp tục nhìn lén nó mà chẳng dám lại gần nói chuyện. Bạn hay đứng ở cuối cầu thang nhìn nó đi xuống, đứng ở nhà xe nhìn nó lấy xe ra về…và đến 1 ngày bạn chỉ nó với thằng bạn của bạn và nó nghe thấy: “Cũng bình thường thôi!” Và bạn đã biến mất một thời gian…
Đây chỉ là hai câu chuyện tiêu biểu mà nó hay kể cho bạn nó nghe, nghe xong đứa nào cũng cười ha hả, chính nó mỗi lần bùn bùn lại nhớ mấy chuyện này thấy cũng tức cười. Nó biết vẻ đẹp của nó, đâu cần ai phán xét…Mà ông trời hay giỡn với nó cứ liên tục cho nó lâm vào tình huống dỡ khóc dỡ cười này để rồi nó nghĩ mình bị 1 lời nguyền “dễ thương”: “Ngày đầu tiên ai đó sẽ mê nó và ngày thứ 2 ai đó sẽ bỏ chạy…”
- Câu chuyện thứ 3:
Nó đi đón chị, anh đó chung công ty với chị, thấy nó, nó đâu chào hỏi gì người ta, nó đang vội và còn bịt mặt nữa, ấy thế mà nó nghe chị nó nói anh đó đòi làm em rể…Hic, vì sao? Anh đó bảo thích thấy tướng người nên thích. Hic, nó bó tay với anh này. Nó bịt mặt đấy…Đây đâu phải lần đầu nó nghe câu này, lần trước một người bạn của chị cũng nói: “Muốn lấy 1 người vợ nhỏ con như nó”. Haiz…và kết quả là anh bạn của chị được toại nguyện…
- Câu chuyện thứ 4:
Nó vô tình quen bạn, bạn là bạn của nhỏ bạn nó, lần đầu gặp nó chẳng hề quan tâm đến bạn thậm chí còn không nhớ tên bạn, vì nó đang tập trung vào công việc. Sau cuộc gặp đó nhỏ bạn nói bạn đó mến nó, nó chỉ cười vì nó biết con trai thường hay mến nó vào buổi gặp ban đầu nhưng sau đó thì…nên khi nghe nhỏ bạn nói thế nó chỉ nghĩ lần thứ 2 gặp chắc bạn đó sẽ chạy…Và lần thứ 2 cũng đến, nó cũng không nói chuyện với bạn đó nhiều vì nó đang bận. Nhỏ bạn lại nói bạn đó: “chết mê chết mệt mày òi!”. Nó nghĩ nhỏ bạn nó nói quá…Tiếp đó nó nhận được tin nhắn của bạn đó, nó tùm lum chuyện rồi rốt cuộc cũng nói 3 chữ đó: “B thjx D”. Haiz, nó choáng, chuyện này chưa xảy ra với nó bao giờ, trong đầu nó luôn xuất hiện 2 chữ: “Nhảm nhí!”. Nó từ chối. Nó không biết bạn thích gì ở nó, nhưng nó không tin vào những chuyện như thế. Và bạn biến mất…Không biết bạn có ở lại, có chờ nó như bạn nói không. Nhưng mà nó chẳng tin bạn rồi…
ð Con trai ạ! Các bạn yêu bằng mắt ư? Nó thì nó cực ghét như thế. Không biết chừng nào mới xuất hiện 1 người quan tâm đến tâm hồn của nó trước “vẻ đẹp” của nó đây?
ð Con trai ạ! Cái gì cũng cần thời gian, các bạn đừng bộp chộp quá rồi lại xách dép chạy mất, nó biết không phải con trai nào cũng yêu bằng mắt, nhưng mà các bạn đấy, các bạn đang làm cho nó nghĩ như vậy đấy và thế là nó khó mà tin tưởng vào cái tình yêu gọi là “xét đánh” cũng như sự chân thật của con trai trong tình yêu.
LovelyDolphin.
- Câu chuyện thứ 1:
Nhà nó bán tạp hóa, chiều tối nó hay lấy chổi quét nhà, lau nhà. Một hôm bạn chạy xe ngang (nó biết bạn là ai nhưng bạn không biết nó) và nhìn thấy nó, mấy ngày sau lại hay thấy bạn chạy ngang, rồi bạn cứ hay nói vọng vào: “Siêng quá ta!”. Cứ thế bạn hay “quỡn” chạy ngang giờ đó để ngắm nó quét nhà. Một ngày, buổi sáng trời đẹp lạ. Bạn xuất hiện cùng mấy thằng bạn, nó đứng trước nhà cùng với mẹ và bác hàng xóm và nó nghe: “xấu thấy mồ, đẹp đâu mày!”. Nó sốc, không phải vì câu nói đó mà là vì mẹ và bác đang đứng đó. Tất nhiên mấy ngày sau nó không thấy bạn “quỡn” nữa…
- Câu chuyện thứ 2:
Trong một lớp học thêm ngoại ngữ, trong lớp dần dần chỉ còn mình nó là con gái. Rồi 1 ngày một bạn trai xuất hiện và ngày thứ 1, ngày thứ 2…nó biết bạn đó hay nhìn lén nó. Một khoảng thời gian dài bạn đó vẫn tiếp tục nhìn lén nó mà chẳng dám lại gần nói chuyện. Bạn hay đứng ở cuối cầu thang nhìn nó đi xuống, đứng ở nhà xe nhìn nó lấy xe ra về…và đến 1 ngày bạn chỉ nó với thằng bạn của bạn và nó nghe thấy: “Cũng bình thường thôi!” Và bạn đã biến mất một thời gian…
Đây chỉ là hai câu chuyện tiêu biểu mà nó hay kể cho bạn nó nghe, nghe xong đứa nào cũng cười ha hả, chính nó mỗi lần bùn bùn lại nhớ mấy chuyện này thấy cũng tức cười. Nó biết vẻ đẹp của nó, đâu cần ai phán xét…Mà ông trời hay giỡn với nó cứ liên tục cho nó lâm vào tình huống dỡ khóc dỡ cười này để rồi nó nghĩ mình bị 1 lời nguyền “dễ thương”: “Ngày đầu tiên ai đó sẽ mê nó và ngày thứ 2 ai đó sẽ bỏ chạy…”
- Câu chuyện thứ 3:
Nó đi đón chị, anh đó chung công ty với chị, thấy nó, nó đâu chào hỏi gì người ta, nó đang vội và còn bịt mặt nữa, ấy thế mà nó nghe chị nó nói anh đó đòi làm em rể…Hic, vì sao? Anh đó bảo thích thấy tướng người nên thích. Hic, nó bó tay với anh này. Nó bịt mặt đấy…Đây đâu phải lần đầu nó nghe câu này, lần trước một người bạn của chị cũng nói: “Muốn lấy 1 người vợ nhỏ con như nó”. Haiz…và kết quả là anh bạn của chị được toại nguyện…
- Câu chuyện thứ 4:
Nó vô tình quen bạn, bạn là bạn của nhỏ bạn nó, lần đầu gặp nó chẳng hề quan tâm đến bạn thậm chí còn không nhớ tên bạn, vì nó đang tập trung vào công việc. Sau cuộc gặp đó nhỏ bạn nói bạn đó mến nó, nó chỉ cười vì nó biết con trai thường hay mến nó vào buổi gặp ban đầu nhưng sau đó thì…nên khi nghe nhỏ bạn nói thế nó chỉ nghĩ lần thứ 2 gặp chắc bạn đó sẽ chạy…Và lần thứ 2 cũng đến, nó cũng không nói chuyện với bạn đó nhiều vì nó đang bận. Nhỏ bạn lại nói bạn đó: “chết mê chết mệt mày òi!”. Nó nghĩ nhỏ bạn nó nói quá…Tiếp đó nó nhận được tin nhắn của bạn đó, nó tùm lum chuyện rồi rốt cuộc cũng nói 3 chữ đó: “B thjx D”. Haiz, nó choáng, chuyện này chưa xảy ra với nó bao giờ, trong đầu nó luôn xuất hiện 2 chữ: “Nhảm nhí!”. Nó từ chối. Nó không biết bạn thích gì ở nó, nhưng nó không tin vào những chuyện như thế. Và bạn biến mất…Không biết bạn có ở lại, có chờ nó như bạn nói không. Nhưng mà nó chẳng tin bạn rồi…
ð Con trai ạ! Các bạn yêu bằng mắt ư? Nó thì nó cực ghét như thế. Không biết chừng nào mới xuất hiện 1 người quan tâm đến tâm hồn của nó trước “vẻ đẹp” của nó đây?
ð Con trai ạ! Cái gì cũng cần thời gian, các bạn đừng bộp chộp quá rồi lại xách dép chạy mất, nó biết không phải con trai nào cũng yêu bằng mắt, nhưng mà các bạn đấy, các bạn đang làm cho nó nghĩ như vậy đấy và thế là nó khó mà tin tưởng vào cái tình yêu gọi là “xét đánh” cũng như sự chân thật của con trai trong tình yêu.
LovelyDolphin.