[CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D"

Ngố

[♣]Thành Viên CLB
Thành viên BQT
biết nói thế nào nhỉ!
lần đầu tiên đc tham gia cùng gia đình KNS thật sự là nhiều cảm nhận. nhưng có lẽ nên gom gọn lại trong 2 chữ đó là tuyệt vời....^^
ps: đề nghị a Hương edit lại tên nhóm maija chứ ko phải là manga nhé ( maija- nói lái của maya 1 bộ tộc ăn thịt người nổi tiếng :dangyeu:)
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Ta nói chưa bao giờ ta " đập phá 1 cách điên cuồng như vậy :phandoi::lanh: " có thể nhìn theo 1 khía cạnh nào đó các bạn sẽ thấy các trò tinh nghịch này " rất khó ưa , khó chịu , khó đỡ... " ( điều này bạn nào tham gia chương trình chắc đã rõ ) nhưng phải nói chắc không ai , không đội nào đủ can đảm tạo nên sự đột phá , phong cách riêng trong 3 đội như đội Hờ-Mông chúng tôi. Nhìn ở góc độ khác , đội chúng tôi tự hào vì đã để lại nhiều " ấn tượng và dấu tích " cho chương trình và ban tổ chức .



Cuộc sống luôn luôn vận động và đi lên chúng ta cũng luôn luôn thay đổi theo xu hướng đó qua chương trình này thật sự mình đã trải nghiệm được nhiều thứ , nhiều cảm xúc ... một lần nữa thanks :dacy:.
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
Huhu, đọc mà chỉ biết ngậm ngùi, tiếc hùi hụi. Nhưng cũng gửi lời chúc tới BTC chương trình: đột phá vòng vậy D nhé, hehe, các bạn đã chứng tỏ mình rất khác biệt rùi đó. Cùng Yeah nào!
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Cám ơn hậu cần và BTC nhiều lắm. Ai cũng chơi bời nhưng để có những bữa ăn cho mọi người thì từ 4h các bạn đã phải vào bếp. Không có gì là hoàn hảo nhưng nếu muốn hỏi chương trình có thành công hay không thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt mọi người là sẽ rõ. Dẫu sao thì chuối xanh vẫn là vô địch. P/s: đã có thêm mấy cái sẹo mới để có thể để lại mà nghía nó.
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Một vài hình ảnh nhìn cho đỡ thèm trước khi BTC cập nhật đầy đủ (se up lên cho mọi người download sớm).
Image00001.jpg

Image00003.jpg

Image00005.jpg

Image00008.jpg

Image00009.jpg

Image00012.jpg

Image00017.jpg

Image00018.jpg

Image00014.jpg

Image00022.jpg

Image00026.jpg

Image00025.jpg

Image00034.jpg

Image00031.jpg

Image00032.jpg

Image00026.jpg

Image00039.jpg

Image00040.jpg

Image00042.jpg

Image00046.jpg
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Đề nghị BTC sớm post hình lên để các bạn không đi tiếc chết luôn :xauho:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Nhìn hấp dẫn quá. Nhìn hình phát hiện ra mọi người thích giẫm đạp lên nhau.
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay, 15-09-2011, cuộc họp xem như lần cuối cùng của BTC chương trình dã ngoại chiến khu D, một buổi họp nhiều cảm xúc đến nỗi bây giờ mặc dù đang đói bụng quá nhưng tôi vẫn muốn viết lại nhật kí.
Vô cuộc họp mọi người bắt đầu làm những công việc bình thường của một buổi tổng kết sau chương trình là báo cáo kinh phí, sau đó chuyển sang phần không kém phần quan trọng là nhận xét (nói nôm na là xả lẫn nhau), xem trong quá trình làm việc mọi người được và chưa được chỗ nào để sửa chữa, phát triển. Trường ban tổ chức và hậu cần là những người được quan tâm nhiều nhất bởi cũng phải 2 nhân vật ấy nắm gần 50% sự thành công của một chương trình mà. Gần như mọi nỗi bực dọc, ức chế mọi người đều nói ra hết, thẳng thắn nhìn nhận và chịu lắng nghe là cảm nhận của tôi với mọi người, khác hẳn cảm giác ức chế mà không có gì xả (chỉ có cái bàn tội nghiệp) trong mấy cuộc họp trước đây. Qua quá trình làm việc và nói chuyện tôi hiểu thêm về tính cách của mọi người, thêm yêu mến con người họ và ai nấy cũng có một mong muốn như tôi là sẽ tiếp tục gắn kết với nhau, cùng làm việc, cùng trãi nghiệm. Wow, mấy bạn í thật tuyệt vời...thêm cả bạn đang ở nhà không thể tham gia họp cùng mọi người nữa, thương em và mong em mau sớm bình phục.
Mặc dù chương trình lần này có khá nhiều vấn đề không được tốt nhưng thành công lớn nhất lần này không nằm ở chương trình nhiều ma đa phần chính ở sự quyết tâm, sự đột phá và dám suy nghĩ, dám dấn thân của tất cả các thành viên BTC.
Kết thúc ngày với câu nói mà tôi rất thích "What's you get, who's you become?".
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Chúc mừng BTC! Chương trình khép lại với rất nhiều niềm vui. Cảm ơn BTC lần nữa nà, mọi người đã lăn xả oanh liệt, "sống chết" hết mình với nhiệt huyết thật đáng khâm phục. Đọc Nhật kí và nghe lại Radio kì này, thương thật nhiều mọi người!!!
Có những chuyện không thể ngờ tới. Đó là sự dũng cảm khám phá và "chiến đấu" hết mình của tất cả "chiến sĩ" chúng ta khi tham gia "đột kích". Đó là việc bỏ lại những cuộc chơi mà âm thầm đóng góp cho chương trình của "em". Cảm ơn em! Em thật tuyệt vời! Mau khỏe lại nha em.
 

Cu@

[♣]Thành Viên CLB
Nói chung là cảm ơn mọi người :cuoihaha: cảm xúc thật tuyệt khi đọc và xem lại những kỉ niệm(quá tiệt dzời). Phải công nhận 1 chiện là btc làm việc rất chuyên nghiệp(trừ tui ra(tui thuộc dzạng prrroooo:cuoinhamhiem: nên ko tính chung đc). tui tin là tinh thần này, nhiệt huyết này sẽ còn đc lan rộng và mạnh mẽ hơn nữa khi chúng ta vẫn còn tin tưởng và cống hiến. còn rất nhiều những thách thức, những trải nghiêm và dự định tương lai, tôi hi vọng những lúc khó khăn nhất sẽ luôn có những người bạn chân thành ở cạnh bên ta.......have a nice day.
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Lâu ngày đọc lại những cảm nhận này, thấy rất là vui và bỗng nhiên nhớ tới cái tên "Đột phá vòng vây D"...Hehe không biết mấy bạn tham gia chương trình đã biết đầy đủ ý nghĩa thực sự của "vòng vây D" chưa nhỉ. Riêng bản thân Hương thì qua thời gian mới thấm thía những ý nghĩa sâu sắc ý, con người ta có rất nhiều khác biệt "D: Diference", phải trãi qua rất nhiều khó khăn "D: Difficult", thậm chí là nguy hiểm "D: dangerous" để cuối cùng đạt được điều họ mong muốn. Đó là giấc mơ "D: Dream" đó các bạn.
Hãy thật dũng cảm và kiên trì nhé. :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top