Như vậy là năm 2011 đã đến , nhưng giờ đây trong mình có 1 cái gì đó mênh mang , không biết bắt đầu từ đâu. Mọi kế hoạch hay ý tưởng dành cho năm 2011 này gần như chưa có gì trong đầu của mình. Trong khi đó vẫn còn 2 môn thi phải trả trước mắt, thế mà sao cứ chơi hoài thế , chẳng chịu học hành gì.
Thời gian qua mình đã thay đổi khá nhiều, có những cái tích cực , nhưng kèm theo đó mình cũng đã học được nhiều thói xấu. Ngày xưa mình vốn hiền lành chăm chỉ học hành mà sao bây giờ lại đổ đốn thể nhỉ? Phải chăng mình quan tâm tới nhiều thứ quá , khiến mình phân tâm , thấy lúc nào cũng có việc để làm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu , như thế nào ? Trước mắt cố gắng hoàn thành hết kì 1, thời gian nghỉ đông mình sẽ phải thay đổi lại tất cả , không cứ thế này mãi thì không ổn một chút nào.
Thời gian qua mình đã thay đổi khá nhiều, có những cái tích cực , nhưng kèm theo đó mình cũng đã học được nhiều thói xấu. Ngày xưa mình vốn hiền lành chăm chỉ học hành mà sao bây giờ lại đổ đốn thể nhỉ? Phải chăng mình quan tâm tới nhiều thứ quá , khiến mình phân tâm , thấy lúc nào cũng có việc để làm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu , như thế nào ? Trước mắt cố gắng hoàn thành hết kì 1, thời gian nghỉ đông mình sẽ phải thay đổi lại tất cả , không cứ thế này mãi thì không ổn một chút nào.