vncommerce
Thanh viên kỳ cựu
Lại một người nữa nói là thương em sắp không còn bên em một cách trọn vẹn. Thực ra thì chưa bao giờ người bên em đúng nghĩa" trọn vẹn" cả nhưng ít ra một khoảng rộng của người là dành cho em. Bây giờ thì không còn là chừng đó, người sẽ để em ở tận đáy của trái tim và chôn vùi nó. không thể để cho em khoảng rộng đó nữa, là vì em đã chối từ, là vì người không thể phụ ai đó, là vì người ngạt thở nếu em cứ ở đó. Em cứ tưởng là không sao cả, em đã quen được quan tâm...vậy mà hóa ra em cũng có cảm giác hụt hẫng. Biết là không phải tình yêu, vẫn buồn buồn...lại 1 người nữa không còn bên em.
Cứ muốn mình bé nhỏ mãi mãi, người biết thế, đến lúc sau cùng người vẫn cứ cố để dạy em lớn, bảo em phải lớn. Vì sao? Người sợ cho em sẽ bị bắt nạt, sợ em không đủ sức để chống chọi lại cuộc sống đầy những toan tính, bon chen. Người cứ bảo em phải thay đổi, mỗi ngày dạy em thêm 1 điều nữa...chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người đi hướng khác, người rẽ vào con đường không phải con đường em đi. Mãi đến phút sau cùng em mới biết...
Cảm ơn người nhiều lắm!
Cứ muốn mình bé nhỏ mãi mãi, người biết thế, đến lúc sau cùng người vẫn cứ cố để dạy em lớn, bảo em phải lớn. Vì sao? Người sợ cho em sẽ bị bắt nạt, sợ em không đủ sức để chống chọi lại cuộc sống đầy những toan tính, bon chen. Người cứ bảo em phải thay đổi, mỗi ngày dạy em thêm 1 điều nữa...chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người đi hướng khác, người rẽ vào con đường không phải con đường em đi. Mãi đến phút sau cùng em mới biết...
Cảm ơn người nhiều lắm!