Tự trách mình

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Hôm nay, đáng lẽ là phải đi phỏng vấn thi công chức nhưng mình lại không đi. Mình lại làm ba mẹ buồn rồi. Ba mẹ chẳng mong gì ngoài mong mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế mà mình vẫn chưa làm cho ba mẹ yên lòng được.
Gọi điện về cho ba, ba uống rượu nhiều, hình như là ba đang xỉn. Ba nói ba thương con, ba thương con hơn mẹ mi thương, ba không khi mô quát nạt con. Hôm nay ba buồn vì con không đi phỏng vấn.
Ba à, con xin lỗi, con biết là ba cho con quyền quyết định cuộc đời con nhưng ba kỳ vọng ở con rất nhiều. Ba mong con gái của ba làm công việc nhàn nhã, sau này có cuộc sống ổn định, những điều đó con hiểu. Nhưng con lại không chọn con đường đó, con biết con đường nào thì cũng nhiều chông gai hết. Con đã đi con đường mà con chọn thì con sẽ cố gắng hết sức, để ba mẹ được yên lòng.
Ở tuổi của ba mẹ, đáng lẽ đã được nghỉ ngơi, được hưởng thụ nhưng ba mẹ vẫn còn vất vả, làm lụng để chăm lo cho con cái. Nghĩ đến mà thương và xót xa vô cùng.
Chỉ trách bản thân kém cỏi. Biết bao nhiêu lần tự nhủ phải cố gắng như thế này, phải làm được như thế kia nhưng kết quả là chẳng làm được gì nên hồn hết. Đường đời đầy sóng gió, tay chèo không vững thì phải làm sao?
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Sống là một quá trình chiến đấu với những chướng ngại và vượt qua nó.
Trong đó, có chướng ngại to nhất là bản thân mình.
Chướng ngại to thứ hai chính là những ràng buộc của tình cảm. Đó là lúc em phải đấu tranh giữa việc không muốn làm người thân của mình buồn và điều mà em muốn lựa chọn.
Nhưng mục đích sống của con người ở cuộc đời này là kiếm tìm hạnh phúc của mình, không phải vì hạnh phúc của người khác, dù em có yêu quý người đó đến mức nào. Mà muốn hạnh phúc thì phải đủ dũng cảm để giành lấy nó.
Nhưng chúng ta hiểu rằng, khi mình hạnh phúc, thì những người yêu thương mình cũng sẽ thấy vui.
Sống dũng mạnh nhé, cô gái nhỏ!
 

Xumi

[♣]Thành Viên CLB
Cố lên chị nhe :D Chúc chị đạt được những gì mình mong muốn :D:)
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Chị sẽ kiến cường như cánh buồm ra khơi vậy :) Có những lúc yêu thương không được đáp đền như thế đấy. Vì vậy mà khi muốn buồn phiền về ai đó, về điều gì đó thì hẳn là người đó có lý do chị ạ! Giống như lý do của ba chị là thương yêu chị vậy. Mong chị sẽ luôn vì ba mà luôn sống thật hạnh phúc! :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Trần Mít [ Tự Truyện ] - Tôi một chàng trai Du Lịch tuổi 21 Góc cảm xúc 2
elsonhoang [Cảm xúc] Tự cảm Góc cảm xúc 3
all i need đi tìm sự bình yên (tự sự) Góc cảm xúc 5
canhogiuadaiduong Tự nhiên thèm được ôm Góc cảm xúc 34
Thiên Sứ [Blog Việt] Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình Góc cảm xúc 1
Junsuhva Mình đã lạc nhau suốt cuộc đời Góc cảm xúc 0
Tom Đến một bãi rác mới biết mình đang sống phí đời Góc cảm xúc 2
elsonhoang Tìm một mảnh ghép cho riêng mình.... Góc cảm xúc 3
M Mình rất thích diễn đàn này. Góc cảm xúc 1
enor [Cảm xúc] Hôm nay như thế có phải là mình? Góc cảm xúc 2
S Giảm giá 30% cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi. Góc cảm xúc 0
monkey [Cảm xúc] "Tại sao mình không khóc được??......" Góc cảm xúc 10
_xU_kUt3_ [Cảm xúc] Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Góc cảm xúc 1
Đan Thảo [Cảm xúc] Cho mình còn nhớ nhau... Góc cảm xúc 3
A [Cảm xúc] Câu chuyện của mình, các bạn cùng chia sẻ nhé! Góc cảm xúc 7
thaihabooks Mình ước gì ai cũng được đọc cuốn "Người nam châm" Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 đêm một mình............ Góc cảm xúc 3
khuongduy7 Chẳng thể áp dụng cho chính mình......... Góc cảm xúc 2
T Bạn có buồn không khi hình tượng người mình từng yêu sụp đổ??? Góc cảm xúc 5
songha [Cảm xúc] Hãy "mở rộng" lòng mình! Góc cảm xúc 12
H Sống thật với chính mình. Góc cảm xúc 4
M [Cảm xúc] Như vậy có phải là bất công với chính bản thân mình? Góc cảm xúc 17
dkt một mình Góc cảm xúc 2
Penguin Khi mình chán nhau, anh và em sẽ ???... Góc cảm xúc 16
C Nếu mai mình bị nhiểm HIV! Góc cảm xúc 1
T Những gì mình muốn nói nhưng chưa thể nói hết được Góc cảm xúc 6
Thiên Sứ Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn... Góc cảm xúc 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top