Không biết moị người thấy sao, chứ bản thân mình là 1 người theo đạo Phật, trong khi gia đình mình ngoại trừ bà mình ra thì không ai theo đạo cả, thậm chí papa mình còn mấy lần suýt đập mình gãy chân chỉ vì mình bảo vệ ý kiến của bản thân về những chuyện liên quan đến thế giới bên kia cơ .. Nhưng, mình vẫn tin ^_^ Mình tin vào luật nhân quả, mình tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia, mình tin vào sức ảnh hưởng của vong hồn tới cuộc sống con người và mình theo đạo Phật ..
Nhưng ở đây, có lẽ không bàn về việc bạn hay mình có tin hay không ! Mà mình xin nói đến một khía cạnh khác như Đạt đã nêu ra ở bài đầu topic .
Thứ nhất, (cái này mọi người đều biết) tôn giáo & mê tín không hề giống nhau . Việc bạn theo 1 tôn giáo nào đó chí ít cũng giúp bạn tìm được 1 điểm tựa trong tâm hồn, 1 nơi để bạn nương nhờ khi cô đơn và khó khăn . Các bạn biết không, Đức Phật chưa bao giờ yêu cầu chúng ta phải làm gì cả, người chỉ khuyên chúng ta sống là chính mình và vì chính mình để tìm đc sự tĩnh tại trong tâm hồn mà thôi. Đạo Phật nói đến nhiều nhất chính là tư tưởng tư bi bác ái, yêu thương con người .. Nhưng chúng ta từ bi bác ái, yêu thương con người không phải vì Đức Phật, cha mẹ hay bất cứ người nào khác mà là vì chính chúng ta . Khi bạn yêu thương, tha thứ, hay giúp đỡ người khác .. trong bạn sẽ xuất hiện 1 niềm hạnh phúc vô hạn, 1 niềm vui thực sự đấy ..Các triết lý của các tôn giáo luôn hướng đến cá nhân, chúng giúp chúng ta đi tìm đc chính mình & hoàn thiện được chính mình
Đến tận bây giờ, bạn vẫn sẽ tìm thấy những câu nói của Đức Phật hay chúa Jesus trong những cuốn sách phát triển cá nhân nổi tiếng thế giới ! Ví như câu "Cả con người chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta nghĩ" (Đức Phật ) hay câu "Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó.." (Chúa Jesus) .
Nói tóm lại, mình chỉ chỉ muốn khẳng định tôn giáo không làm tổn hại bát cứ ai & cũng không làm mất mát của bạn bất cứ điều gì !
Thứ hai : Đạt có đưa ra câu hỏi ( nếu t hiểu đúng ) : những người đi lễ liệu có thực sự hiểu đúng ý nghĩa của việc họ đang làm hay không ? Ở đây, t xin hỏi lại : Vậy Đạt có hiểu được ý nghĩa của việc đó không ?? Những ng đi lễ cầu điều gì ? Họ cầu sức khỏe cho gia đình, an lành cho bản thân, cầu mọi việc trong tương lai được thuận lợi ... Cũng có những người đi lễ chùa chỉ cho vui, cho = bạn = bè ^_^ ... Nhưng thế thì cũng có sao đâu, họ đến đây vì lợi ích của họ và họ biết chắc về lợi ích đó ! Hơn nữa, t tin rằng, tất cả những người chỉ cần bước chân vào đến đền, chùa tự dưng sẽ cảm nhận được cái không khí linh thiêng đó, sẽ cảm nhận được dù ít dù nhiều sự tĩnh lặng trong tâm hồn .. Không có tôn giáo nào yêu cầu bạn phải giúp đỡ người khác, bạn chỉ cần vì chính mính là đủ rồi ^_^ Vì suy cho cùng :Vì người là cách vì mình thông minh nhất: ~ Đừng mong muốn hay yêu cầu bất cứ ai làm điều gì đó vì người khác, thay vào đó nếu bạn thấy đó là việc nên làm và chính bạn muốn làm thì hãy làm điều đó .. đừng nghĩ rằng chỉ mình bạn thì không ăn nhàm gì ! Vì còn có rất rất nhiều người cũng giống bạn mà !
"You must is the change you want to see in the world"
Hừm, t lại lảm nhảm hơi nhiều nhỉ ^_^ Không biết mọi người có hiểu ý t muốn diễn đạt không nữa ^_^