[you] sống vì điều gì?

Status
Không mở trả lời sau này.

vxthai48h

Thành viên
song la de yeu va dc moi ng yeu. Song la phai co trach nhiem voi gia dinh va chinh minh. Song la phai tan huong moi dieu cuoc song nhu that bai, noi buon, niem vui. Nhu vay song moi co y nghia nhi ^^
[FIELDSET="TQV : chú ý gõ tiếng Việt có dấu"]
Sống là để yêu và được mọi người yêu. Sống là phải có trách nhiệm với gia đình và chính mình. Sống là phải tận hưởng mọi điều cuộc sống như thất bại, nỗi buồn, niềm vui. Như vậy sống mới có ý nghĩa nhỉ ^^
[/FIELDSET]
 

thienthantuyet_88pm

Thành viên năng động
khi mối tình đầu của mình ra đi trong đau khổ và đầy nước mắt mình đã nghĩ rằng cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nữa nhưng tình cờ 1 lần con nhỏ bạn mình rủ mình đi zô "mái ấm ánh sáng"chơi chẳng hỉu vì sao tớ đã bật khóc khi thấy các em nhỏ trong đó về nhà nghĩ lại thấy mình còn may mắn hơn mấy em gấp trăm lần thế thì tại sao mình lại sống bi quan như thế?tình đầu ra đi thì đã làm sao nào?tại sao mình ko coi đó là những kỉ niệm đẹp để làm hành trang bước sang 1 cuộc sống mới?tớ nằm suốt đêm và suy nghĩ như thế,sáng hôm sau tớ đã bắt đầu 1 cuộc sống mới với mục tiêu sống cho gia đình,cho những đứa bạn thân yêu đã tin tưởng tớ,cho tương lai,cho những điều tốt đẹp đang chờ đón tớ phía trước.Ngày hôm nay tớ đã thật sự mạnh mẽ ko còn là 1 con be' yếu đuối như 1 năm về trước nữa."Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc ta có thêm ngày mới để yêu thương"^^:dangyeu:
 

hoangphamspt

Thành viên
Toi song vi dieu gi?

Đúng là câu hỏi này mới nghe tưởng chừng câu hỏi rất đơn giản, nhưng đối với một người lần đầu nhận được câu hỏi này tôi thực sự hơi bối rối khi suy nghĩ trả lời. Với tôi hiện tại tôi muốn sống vì bản thân, sau vài năm nữa ra trường mục tiêu của tôi là cố gắng sống vì những học sinh, truyền đạt tất cả những vốn sống và hiểu biết của mình. thực sự đây cũng là một việc hết sức khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ làm được.
 

Concept Heart

Thành viên
Câu hỏi tương chừng đơn giản, nhưng thật khó để trả lời " Tôi sống vì cái gì" Có lẽ nếu mình là 1 dứa trẻ lên 3, 5 tuổi mình sẽ trả lời được ngay!
Có người nói: Sống là để làm việc, nhưng mình sống cho bản thân, gia đình và để tìm nữa còn lại của đời người!
Sống để làm gì? Các bạn có tin là mỗi người sinh ra chúa đã giao cho bạn "lam gì" rồi!
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
phương sống vì những điều p hoạch định sẵn, p đã dự trù cho mọi tình huống và chọn lựa giải pháp cho những tình huống có thể xảy ra, p lựa chọn hướng đi thích hợp nhất cho mình, rồi p chờ đợi chúng đến, hjhj, vui lắm!!! nhất là cảm giác khi điều mình từng suy nghĩ thực sự trở thành hiện thực, hjhj
 

trungkien.dee

[♣]Thành Viên CLB
Chào cả nhà, mới có mấy ngày không vào trang web, đọc được cái topic cảm giác đầu tiên là "sốc thật".:lungtung:
không biết cái tên mình là do bạn ấy random tự chọn hay là sao nữa. :cuoinhamhiem:
Về cách sống của kiên là sống sao cho mọi người quanh mình được vui vẻ, khi đó tự nhiên thấy mình vui lây. hi hi...
 

duongngoc

Thành viên năng động
Mình sống trước hết là cho bản thân mình,vì mình nghĩ mình phải sống tốt với chính bản thân mình,thì sau đó mới nghĩ đến chuyện sống cho ai khác,và tốt với ai khác.
"Người không vì mình trời tru đất diệt"
Tại sao ta phải học tập?
Tại sao ta phải rèn luyện?
 

cuongmb

Thành viên
Có lẽ câu hỏi này mới nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu bạn suy nghĩ sâu hơn một chút có lẽ bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi trên.
Còn bạn, Bạn có thể chia sẻ quan điểm và ý kiến của bạn đi nào.
Bạn sống vì điều gì? câu hỏi này đối với bạn dễ hay là khó?

mình sẽ thay câu hỏi của bạn bằng câu " bạn làm mọi việc hàng ngày vì điều gì?" mình nghĩ như thế nó sẽ dễ tư duy hơn. bản thân mình làm việc để đạt được mục đích của mình, nó thay đổi theo từng giai đoan phát triển của mình. khi còn học phổ thông cố học để đỗ đại học, lên đại học cố học để đi làm, đi làm rồi cố học để làm tốt hơn thăng tiến hơn. chơi thể thao cũng vậy, mới tập chơi đơn giản nghĩ thanh niên phải chơi thể thao để rèn thể lực, chơi một thời gian muốn đứng trong top của cơ quan và bây giờ khi đã có hạng của cơ quan lại phấn đấu thì đấu các giải phong trào hàng năm( từ lúc tập chơi đến bây giờ là 2 năm, lúc mới tập m cũng dám tưởng tượng có ngày hôm nay, mọi ng chơi it nhất cũng gần chục năm thi đấu đủ các giải, dành nhiều danh hiệu, quá khó để 2 năm rèn luyện ngang tầm với họ). túm lại m sống làm việc vì điều mình mong muốn( sự nghiệp, gia đình, bạn bè, xã hội..).
 

Elladuck765

[♣]Thành Viên CLB
Vâng,cả tôi hay bất cứ một ai khác,đâu đó trong vô vàn những "vách ngăn "của con tim đều đã cất giữ câu trả lời hoàn hảo nhất cho "bài toán" oái ăm này.(sở dĩ tôi gọi như thế vì câu hỏi chỉ gồm 4 tiếng ấy đã giày vò tôi khá lâu...thực sự,nó làm nên cả cuộc đời tôi đấy các bạn ạh:)

Tôi nghĩ có lẽ mình đã thấy,thấy thật rồi...
tôi sống vì:
CUỘC ĐỜI LÀ ĐÁNG SỐNG
chi thế thôi!!!

(nghe có vẻ hơi sáo rỗng quá nhỉ?Ưhm,cứ nghe típ đã nhé !

Bởi tạo hóa "rộng lượng đã ban cho tôi có được cuộc đời rất riêng-một món quà vô giá-ở đó có tất thảy những người tôi yêu và yêu tôi,những thứ tạo ra dành tặng mỗi tôi.
VẬY...cớ sao tôi lại không đón nhận và tin vào nó ?

_Tôi đã làm như thế và hiện tại,chính NGỌN LỬA NIỀM TIN ấy đang "thắp sáng" tim tôi !Nó đặc biệt ban tặng cho tôi :
môt đôi mắt biết cười
một đôi môi nở thắm
một tâm hồn nồng hậu
một tấm lòng nhiệt thành
để tiếp tục khát sống...và...yêu thương !!!

THẦM CÁM ƠN CẢ NHÀ ĐÃ MỘT LẦN NỮA CHO TÔI ĐƯỢC "TẮM" TRONG BỂ NIỀM TIN MÌNH ĐÃ VẤT VẢ KIẾM TÌM BẤY LÂU !

Hjhj,kiss mọi người một cái ha !c..h...ụt !!!(hok cho cũng.....kkkkkkkk)
 

Concept Heart

Thành viên
Hôm nay là một ngày thật nặng nề đối với tôi, bởi người mà tôi yêu đã làm tôi cảm thấy mất lòng tin. Chúng tôi đã giận nhau, tôi biết chính tôi cũng có lỗi, nhưng cả 2 chúng tôi đều cứng đầu như nhau.
Đêm qua tôi đã suy nghĩ đến 4h sáng mới đi ngủ được, tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy trước.
Các bạn có thể giúp mình chứ!
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là một ngày thật nặng nề đối với tôi, bởi người mà tôi yêu đã làm tôi cảm thấy mất lòng tin. Chúng tôi đã giận nhau, tôi biết chính tôi cũng có lỗi, nhưng cả 2 chúng tôi đều cứng đầu như nhau.
Đêm qua tôi đã suy nghĩ đến 4h sáng mới đi ngủ được, tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy trước.
Các bạn có thể giúp mình chứ!

Tặng em bài thơ này nè

Thương Em
69.gif
1 thương cái miệng có duyên
Khi vui em hét , khi buồn em la .
Tánh em thì rất thật thà
Chuyện nhà đem kể ra ba xóm làng .

2 thương em rất đảm đang
Chuyện làng chuyện nước em hằng xen vô .
Hàng ăn quán nước vài tô
Một ngày năm cử chỉ là điểm tâm .

3 thương đôi mắt lá răm
Đôi mày lá liễu ,mi cong mơ huyền .
Mổi khi thấy tới đồng tiền
Mắt em dị ứng liên miên chớp hoài .

4 thương em rất đại tài
Lương chồng đếm kỷ, không sai một hào .
Cà phê thuốc lá tốn hao
Em làm kinh tế đổ vào casino .

5 thương em biết căn cơ
Sắm mua tiết kiệm em vô Macy .
Se sua , diêm dúa thèm chi
Chỉ gom 5 , 7 vali đủ dùng .

6 thương tứ đức , tam tòng
Theo anh em quyết lo chồng, lo con .
Cơm trưa ăn với cá lon
Chuyển sang cơm tối em phone nhà hàng .

7 thương thuỳ mị dịu dàng
Giận anh em chẳng nói quàng nói xiêng .
Cũng không la hét đảo điên
Chỉ quơ chén dĩa em chuyền cho anh .

8 thương học thức uyên thâm
Quê hương hai chử cân đong rõ ràng .
Cân ra được tám trăm đồng
Gởi công cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi .

9 thương ăn nói đâm hơi
Vừa dăm chử Việt, lại vài chử Tây .
Mỹ đen cộng với Mỹ lai
Trộn hai ba thứ lai rai tiếng bồi
10 thương ta rất xứng đôi
Vô tâm đoãn tính em tôi nhất nhì .
Còn anh bốn món rất chì
Mã không tầm Mã , còn thì tìm ai .
 

Concept Heart

Thành viên
Cảm ơn anh Ivenle , em đang rất buồn nhưng khi đọc bào thơ này cam thấy rất vui. Nếu cô ấy mà đọc được bài thơ này chắc chắn cô ấy sẽ cười!
 

redrosevn1110

Thành viên năng động
Song vi dieu j??
Co nhung luc bang khuang ta tu hoi minh cuoc song xo bo, hang ngay van mot diep khuc quen thuoc la sang di lam, chieu ve nha. Co nhung luc chot nhan ra minh dang lam tat ca moi thu vi dieu j??

cau hoi chot den day nhung ma toi lai tu tra loi ngay voi chinh minh. Song la de song. Song de tan huong bao dieu tuoi dep cua cuoc song. Song de yeu thuong va duoc yeu thuong moi nguoi. Song de ban giup nguoi khac kham pha ra cuoc song co bao nhieu dieu tuoi dep. Ngay ca khi ban gap phai dieu tro treu. Ban phai doi mat voi con thinh no cua khach hang, tu nhung nguoi ma ban chi moi tiep xuc lan dau tien, tu nhung dieu chang phai do loi cua ban thi do deu la cac trai nghiem thu vi cua cuoc song nay.

Vi the minh se luon tu hao la dang song ban oi...
 

Concept Heart

Thành viên
Khi đoc xong bài này và mình có nói với một người rằng: "T sống vì gia đình, môt nửa còn lại của T và bản thân tôi và những người xung quanh"
Và T đã nhận được một câu trả lời: Nó thật Hoa Mỹ và sáo rỗng!
 

dragonfly_2403

Thành viên mới
Đó là câu hỏi mà bấy lâu nay tôi luôn tự hỏi chính mình, và lắm lúc rơi vào bế tắc!!!!
nếu nói rằng tôi sống vì tôi, thì tôi thật ích kỉ
Nếu nói rằng tôi sống vì ai đó, gia đình, bạn bè, ....
 

chiecla_206

[♣]Thành Viên CLB
Cách đây 2 tháng, mình luôn nghĩ cuộc đời mình là 1 cuộc chạy đua đúng nghĩa. Mình cứ theo đuôi cuộc sống, nó dẫn mình đi đâu mình sẽ đi theo hướng đó. Công việc đến thì hoàn thành, hết đống bài vở này thì đến đống bài vở khác, quá mệt mỏi để có suy nghĩ sâu xa hơn cho cuộc đời.
Giờ đây thì khác, khoảng thời gian rảnh rỗi trong hè, trước khi chính thức bước chân vào giảng đường đại học đã cho mình những khoảnh khắc "trầm ngâm" cho cuộc đời. Mình nhận thấy bản thân đã nhầm, cuộc đời mình không "theo đuôi" như thế. Bài vở, công việc đã che đi những điều mà đáng lẽ mình nên nhận ra từ đâu.
18 tuổi, mình đang, đã và sẽ sống cho những giá trị mình "tôn thờ": đó là ...gia đình và tình yêu thương, lòng tự tôn.
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Toi song vi cai' gi...?
Tra Thu!
Chinh xac la nhu the!

Bạn có thể giải thích rõ hơn về cái sự Trả Thù là thế nào không bạn?
Câu nói của bạn làm mình thắc mắc nhiều và nếu những người mới lần đầu đọc sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Chia sẻ thêm bạn nhé...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
soo in lee [Nghề Nghiệp] Kỹ năng giảng dạy "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 1
codon.9x [Xã Hội] Tâm sự về các mối quan hệ trong cuộc sống Bàn Tròn Thảo Luận 1
bluesea88 Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
benny [Giải Trí] [TL-10/2011] Nếu được chọn,[you] muốn được sống ở vùng đất nào của Tổ quốc? Bàn Tròn Thảo Luận 14
phuongtroixala Yêu để chết hay học để sống? Bàn Tròn Thảo Luận 3
_xU_kUt3_ [TL - 06/2011] Môi trường với cuộc sống nhân loại... Bàn Tròn Thảo Luận 3
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
ivenle [Xã Hội] Người sống với nhau như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
mnizeky “Giữ” cho con gái, con trai nhé!(trả lại bài Sống Thử) Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat [Tình Yêu] Sống thử ? Tại sao không ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
Tin Yêu [you] đã SỐNG ĐÚNG? Bàn Tròn Thảo Luận 63
P Điều gì là khó nhất trong cuộc sống......? Bàn Tròn Thảo Luận 11
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
H Sống thật?!! Bàn Tròn Thảo Luận 5
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
pencilstructure Chia sẻ Học bổng kỹ năng sống - chuyên đề 1 Bàn Tròn Thảo Luận 27
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
ting Giá trị sống Bàn Tròn Thảo Luận 0
redrosevn1110 Công thức sống tích cực = 2K + 3D Bàn Tròn Thảo Luận 3
T Những việc cần để thành lập câu lạc bộ "Kỹ năng sống" Bàn Tròn Thảo Luận 3
ting Lý tưởng sống của bạn là gì ? - Bạn sống để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 3
Twisted [Giải Trí] Những tình huống éo le chỉ vì... đổi tên Facebook Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Giải Trí] Vì sao bạn mãi vẫn chưa thể giàu? Bàn Tròn Thảo Luận 0
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
Trần Mít Bạn Hiến Máu vì lý do gì? Chia sẻ nha... Bàn Tròn Thảo Luận 82
T giàu vì bạn phải không nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 0
N Hãy nói xem...bạn làm việc là vì cái gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Twisted [Giải Trí] Những điều tối kỵ khi đi du lịch nước ngoài Bàn Tròn Thảo Luận 0
Trà My Sinh viên mong muốn điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhungnr 7 điều bạn không thể bỏ qua trong mùa hè này Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang [TL- 10/2011] Diễn đàn và thành viên, đôi điều suy ngẫm. Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang [Xã Hội] [TL -09/2011] Điều gì khiến [you] mỉm cười? Cùng chia sẻ nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 44
nhok_con1991 [Bạn Bè] Nếu [you] có một điều ước Bàn Tròn Thảo Luận 187
canhogiuadaiduong điều gì mọi người khó chịu khi đi ra phố Bàn Tròn Thảo Luận 5
T 12 điều đơn giản. Bàn Tròn Thảo Luận 5
VietThi [Xã Hội] hoahong39 sợ nhất điều gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 166
lapdong Điều gì làm bạn hạnh phúc Bàn Tròn Thảo Luận 76

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top