pezjc122_ueh
Thanh viên kỳ cựu
Lại một đêm nữa tôi thức trắng. Không có gì quá to tát với tôi . Đêm qua tôi còn viết dở dang bài dự thi KNS nữa mà . Nó như một lời cảm ơn tôi dành cho bạn vậy, KNS . Cảm ơn bạn nhiều vì bạn luôn bên tôi . Bạn vô hình nhưng lại rất ấm áp với tôi ... với tôi như vậy là quá đủ rồi . Đôi khi tôi chỉ cần một cái gì đó nhỏ nhoi thôi .
Tối nay tôi lại làm tổn thương một người con trai . Tôi buồn đấy chứ. Vì tôi biết ở đời luôn có sự công bằng , tôi biết sau này tôi sẽ không hạnh phúc vì những gì hôm nay tôi đã làm. Tôi xin lỗi bạn nhưng biết sao giờ ngay từ đầu bạn chỉ ấn tượng với tôi qua nickname "Ken" mà thôi
... Bạn biết không dù cho bạn nói yêu thương tôi, dù cho bạn có quan tâm đến tôi như thế nào đi chăng nữa thì nơi tôi những diều đó chỉ mang tôi về nơi có kí ức ... Có kỉ niệm đẹp, có lời yêu thương, có cử chỉ ân cần của người con trai đó. Người con trai mà đến đâu đều trong tâm trí tôi . Vợ yêu Chồng lắm. Tôi xót xa khi nhận ra điều đó và lắm lúc tôi đã không chấp nhận được vì tôi không nghĩ tôi yêu người ấy đến như vậy . Tôi xin bạn đấy , đừng cố thay thế ai đó trong tôi , đừng cố bước vào tim tôi . Đó sẽ là ngỏ cụt đấy bạn à ... Tôi chắc chắn với bạn đấy . Với tôi tình đẹp là tình dang dở . Đời tôi đã có 2 người con trai . Và chỉ còn một người nữa mà thôi ... người ấy sẽ là bạn đời của tôi sẽ mang cho tôi một cuộc sống có lẻ vật chất sẽ là phần chủ yếu . Tôi thực dụng thế đấy. Lãng mạn, yêu nồng cháy ... con tim tôi từ nay xin khước từ.
Và rồi cũng chính trong đêm nay, 1 người con trai khác lại nhắn tin cho tôi bảo nhớ tôi ... R hỏi Z có nhớ R không? Zic vui vì mình đã trả lời thành thật với R là chưa bao giờ Z nhớ R cả . Ngày xưa Z lợi dụng K để chia tay R ... để rồi giờ đây Z thật sự yêu K . Trời cao có mắt thật đấy. Nhưng Z lại không hối hận vì có lẽ nhờ vậy mà Z và K đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Đó là kì quân sự dạo bước cùng nhau ... nói thật nếu lúc đó V biết V sẽ yêu Chồng thì có lẻ V sẽ đi với C thật nhiều, không phải đợi C rũ mới đi . Lúc đó V sẽ rũ C đi vs V đấy. Đó là một buổi cắm trại qua đêm ... có C nắm tay V đi trong màn đêm , đi vào 1 cái gì đó với nhiều hình đáng sợ ... V bấu tay C thật chặt ... à hình như lúc đó bổng dưng tắt điện có người nắm tay V thật chặt ... nếu biết trước mình sẽ là 1 đôi thì lúc đó V sẽ ôm lấy C đấy . Nhưng lúc đó mình chỉ là bạn thôi đúng không C .. dù mọi người đều cho rằng "..." ... có lẻ vì C lo cho V, C quan tâm đến những cữ chỉ , nét mặt của V ... cỏ lẻ vì V thuộc dạng chu đáo cũng lo cho C. V vui lắm khi nghĩ đến nó ... trong dòng nước mắt rơi trên bàn phím có nụ cười ấm áp .
Yêu C lắm . C của V giờ đây thế nào ? Có hạnh phúc không C ... ? Có ai cùng C nói chuyện thâu đêm không ? V nhớ ngày mình chưa yêu nhau ... cũng đã giành cho nhau từng đêm nghe chuyện buồn vui của nhau ... C còn đố V những câu đố mẹo ... còn bảo V ngốc ... còn nhận ra là V không cười hì mà là cười hi hi nữa . À C ... V nhớ lắm câu nói " Vì sao người ta có V lại mập , mình có V lại ốm vậy " ... V thì luôn chê " C gòm ôm không ấm
" ... Nhưng ôm rồi mới biết Ấm Áp lắm C à ... Hơi ấm ấy ... V sẽ gìn giữ mãi không thôi
Tối nay tôi lại làm tổn thương một người con trai . Tôi buồn đấy chứ. Vì tôi biết ở đời luôn có sự công bằng , tôi biết sau này tôi sẽ không hạnh phúc vì những gì hôm nay tôi đã làm. Tôi xin lỗi bạn nhưng biết sao giờ ngay từ đầu bạn chỉ ấn tượng với tôi qua nickname "Ken" mà thôi
Và rồi cũng chính trong đêm nay, 1 người con trai khác lại nhắn tin cho tôi bảo nhớ tôi ... R hỏi Z có nhớ R không? Zic vui vì mình đã trả lời thành thật với R là chưa bao giờ Z nhớ R cả . Ngày xưa Z lợi dụng K để chia tay R ... để rồi giờ đây Z thật sự yêu K . Trời cao có mắt thật đấy. Nhưng Z lại không hối hận vì có lẽ nhờ vậy mà Z và K đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Đó là kì quân sự dạo bước cùng nhau ... nói thật nếu lúc đó V biết V sẽ yêu Chồng thì có lẻ V sẽ đi với C thật nhiều, không phải đợi C rũ mới đi . Lúc đó V sẽ rũ C đi vs V đấy. Đó là một buổi cắm trại qua đêm ... có C nắm tay V đi trong màn đêm , đi vào 1 cái gì đó với nhiều hình đáng sợ ... V bấu tay C thật chặt ... à hình như lúc đó bổng dưng tắt điện có người nắm tay V thật chặt ... nếu biết trước mình sẽ là 1 đôi thì lúc đó V sẽ ôm lấy C đấy . Nhưng lúc đó mình chỉ là bạn thôi đúng không C .. dù mọi người đều cho rằng "..." ... có lẻ vì C lo cho V, C quan tâm đến những cữ chỉ , nét mặt của V ... cỏ lẻ vì V thuộc dạng chu đáo cũng lo cho C. V vui lắm khi nghĩ đến nó ... trong dòng nước mắt rơi trên bàn phím có nụ cười ấm áp .
Yêu C lắm . C của V giờ đây thế nào ? Có hạnh phúc không C ... ? Có ai cùng C nói chuyện thâu đêm không ? V nhớ ngày mình chưa yêu nhau ... cũng đã giành cho nhau từng đêm nghe chuyện buồn vui của nhau ... C còn đố V những câu đố mẹo ... còn bảo V ngốc ... còn nhận ra là V không cười hì mà là cười hi hi nữa . À C ... V nhớ lắm câu nói " Vì sao người ta có V lại mập , mình có V lại ốm vậy " ... V thì luôn chê " C gòm ôm không ấm