Bạn bè và chuyện tiền bạc ,

Status
Không mở trả lời sau này.

dkt

Thành viên năng động
Chào mọi người , hẳn ai cũng từng không ít thì nhiều phải khó chịu vì chuyện này ,
Cũng chẳng có gì to tát cả , nhưng đôi khi nó khiến tở cảm thấy thất vọng về bạn bè ... thực sự là như vậy ... Có thể họ nghĩ như vậy là hay nhưng họ có biết vì cái nhỏ mọn đó mà họ đánh mất một người bạn ?..
bản thân tớ ban đầu bạn bè ở đai học ai mượn cũng cho họ cả , lâu dân riết thật sự ko muốn cho ai mượn cả , đến khi mình cần ( để đóng học phí , để đổ xăng ) hỏi lại họ , họ... vậy đấy..
Đòi người ta thì nhiều khi cũng ngại , mà còn gặp loại đòi cũng không trả thì cũng đành bó tay ... họ có tiền ,
nhưng họ dùng cho công việc ưu tiên của họ ( tôi vô tình đc biết ) chứ không phải trả lại cho mình , khi mà mình đang thật sự cần và đã nói với họ như vậy , trước kia vì nghĩ cho họ nên tôi cho họ mượn , tôi nhận ra một số điều hài hước ,... họ mặt dày , không , họ từ chối bằng những ngôn từ nhã nhặn như đã được huấn luyện về kn mềm vậy , họ biết mình ko làm gì đc họ , họ biết mình sẽ bỏ chuyện đó đi , họ có một chút trí tuệ để nhìn đc một khoảng cách đó , và họ tin mình rất thông minh ( một cách bệnh hoạn , kiểu như mấy gã mồi chài bán hàng đa cấp ấy .. )
có lẽ cũng chỉ là trách bản thân mình tin vào bạn bè quá , những cũng là những bài học tốt cho cuộc sống hài hước , buồn một chút vì đã từng xem họ là bạn , cái lý tưởng bạn bè của mình có chút cần thất vọng , nhưng là điều tốt ,
tôi ko cần ai dạy tôi về điều này, nếu bạn là một kẻ như vậy thì xin đừng vào topic này lải nhải những thứ ngôn từ học đc từ những gã bảnh bao , nhẵn nhủi ở lớp của bạn . Tư duy rộng hơn một chút bạn sẽ tự nhận thức không nên khạc nhổ ngoài đường .
 

swynts

Cây đang thụ phấn
ôi tham sân si , đúng như huynh đệ nói bỏ qua chứ chấp làm gì những tiểu xảo đó , ^^
vui lên đi anh bạn , có lẽ cũng là những cái lắc nhẹ đầu , bài học về cách nhìn người để tìm được những người bạn thật sự , những người anh em chứ không phải những mối giao hảo mong có thể lợi dụng lẫn nhau , có thể cười và nói chuyện chân thật vậy không phải là hạnh phúc sao : D tôi thích ôm bạn mình hơn là bắt tay họ , ngồi nghe họ kể câu chuyện về cuộc đời họ ^^ , dùng tiểu xảo để đối phó với bạn mình thì không cần tiếc làm gì , rộng mở thôi ^^
 

Ngoc Ngo

[♣]Thành Viên CLB
Hãy coi đó là một bài học cho mình và hãy bỏ qua đi bạn ạ. Hãy vui lên đi nha, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi.
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
"BẠN BÈ", đúng vậy, có những người bạn thật sự là "BẠN", có những người mãi chỉ là "BÈ" mà thôi, đó là những mối quan hệ chỉ khiến ta tốn tiền (gặp mình chỉ để mượn tiền, rủ đi ăn nhậu), tốn thời gian, mệt mỏi (gặp mình là kể lể và than thở suốt, mà hầu như gặp ai họ cũng như vậy cả). Chúng ta phải biết chấp nhận hy sinh những mối quan hệ đó để có mối quan hệ tốt hơn (mối quan hệ làm ăn chẳng hạn), nghe có vẻ thực dụng nhỉ? Nhưng không! bạn không thể tốt hết với tất cả "BẠN BÈ" được, dù bạn cũng rất tốt và hòa đồng. Hì, thôi bỏ qua hết cho rồi, còn nhiều BẠN mà :hon::hon:
 

buithanhlinh

Thành viên mới
nói đến bạn bè và tiền bạc mình cũng có những vấn đề cần mọi người chia sẻ giúp nè!!!
các bạn biết đấy, là sinh viên thì những cuộc hội họp bạn bè hoặc đi chơi là luôn có. Vui đúng hok các bạn, nhưng đối với mình thì mỗi khoản đi chơi đó mình phải đánh đổi lại là nhịn chi tiêu những khoản khác trong tháng, mình nhận ra rằng mình đag chơi với một nhóm con nhà khá giả, tiêu tiền cũng rất thoải mái, còn mình thì ngược lại, ba mẹ sẵn sàng chu cấp cho mình bất cứ lúc nào, nhưng bản thân mình không bao giờ cho phép mình như vậy, tháng nào mình cũng quy định một khoản chi tiêu nhất định. vì vậy, đôi lúc mình cảm thấy mình chi tiêu thật lãng phí vào những buổi chơi đó. bản thân mình bây giờ giống như đang bị mâu thuẫn các bạn ạ. Phân vân rằng có nên tiếp tục chơi với nhóm đó hay dừng lại, thực sự nhóm bạn đó rất tốt và nhiệt tình. nhưng đôi lúc mình cảm thấy như mình đag sai lầm và lạc lõng...
các bạn cho mình lời khuyên nha! cảm ơn các bạn rất nhiều
 

dkt

Thành viên năng động
Cảm ơn mọi người đã chia sẽ :)

nói đến bạn bè và tiền bạc mình cũng có những vấn đề cần mọi người chia sẻ giúp nè!!!
các bạn biết đấy, là sinh viên thì những cuộc hội họp bạn bè hoặc đi chơi là luôn có. Vui đúng hok các bạn, nhưng đối với mình thì mỗi khoản đi chơi đó mình phải đánh đổi lại là nhịn chi tiêu những khoản khác trong tháng, mình nhận ra rằng mình đag chơi với một nhóm con nhà khá giả, tiêu tiền cũng rất thoải mái, còn mình thì ngược lại, ba mẹ sẵn sàng chu cấp cho mình bất cứ lúc nào, nhưng bản thân mình không bao giờ cho phép mình như vậy, tháng nào mình cũng quy định một khoản chi tiêu nhất định. vì vậy, đôi lúc mình cảm thấy mình chi tiêu thật lãng phí vào những buổi chơi đó. bản thân mình bây giờ giống như đang bị mâu thuẫn các bạn ạ. Phân vân rằng có nên tiếp tục chơi với nhóm đó hay dừng lại, thực sự nhóm bạn đó rất tốt và nhiệt tình. nhưng đôi lúc mình cảm thấy như mình đag sai lầm và lạc lõng...
các bạn cho mình lời khuyên nha! cảm ơn các bạn rất nhiều

buithanhlinh ^_________^

Đó có phải cách "hội họp" đi chơi duy nhất của sinh viên ?
Họ "tốt" với bạn như thế nào ( khái niệm "tốt" của bạn ) ?
Có phải bạn nghĩ nếu bạn không còn tiền ( không dùng tiền ) để đi chơi với những người bạn đó , thì bạn sẽ mất họ ?
Theo như cách bạn nói thì cha mẹ bạn không phải là những người khá giả , tiền mà cha mẹ bạn chu cấp cho bạn , bạn biết cha mẹ bạn mong chờ điều gì ở bạn ?
Nếu như bạn không dùng tiền chu cấp của cha mẹ để đi chơi với họ , bạn sẽ dùng nó làm gì ?
...

một vài điều mình mong bạn nói rõ hơn để mọi người có thể giúp bạn tốt hơn ( như bạn mong chờ ) !

một ngày vui !
 

babyl0ve

Thành viên
nói đến bạn bè và tiền bạc mình cũng có những vấn đề cần mọi người chia sẻ giúp nè!!!
các bạn biết đấy, là sinh viên thì những cuộc hội họp bạn bè hoặc đi chơi là luôn có. Vui đúng hok các bạn, nhưng đối với mình thì mỗi khoản đi chơi đó mình phải đánh đổi lại là nhịn chi tiêu những khoản khác trong tháng, mình nhận ra rằng mình đag chơi với một nhóm con nhà khá giả, tiêu tiền cũng rất thoải mái, còn mình thì ngược lại, ba mẹ sẵn sàng chu cấp cho mình bất cứ lúc nào, nhưng bản thân mình không bao giờ cho phép mình như vậy, tháng nào mình cũng quy định một khoản chi tiêu nhất định. vì vậy, đôi lúc mình cảm thấy mình chi tiêu thật lãng phí vào những buổi chơi đó. bản thân mình bây giờ giống như đang bị mâu thuẫn các bạn ạ. Phân vân rằng có nên tiếp tục chơi với nhóm đó hay dừng lại, thực sự nhóm bạn đó rất tốt và nhiệt tình. nhưng đôi lúc mình cảm thấy như mình đag sai lầm và lạc lõng...
các bạn cho mình lời khuyên nha! cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đã nhận thức đc tình hình như vậy thì mình khuyên bạn nên hạn chế bớt những cuộc đi chơi đó lại, chỉ đi ở 1 mức độ nào đó thôi, những lúc khác bạn có thể kiếm lý do gì đó để từ chối khéo. Nếu đó là những người bạn tốt thì họ sẽ thông cảm cho bạn và trong những hoạt động khác các bạn vẫn tham gia cùng nhau, còn nếu như chỉ vì bạn ko tham gia thường xuyên vào những cuộc chơi đó mà họ ko chơi với bạn nữa thì đó ko phải là những người bạn thực sự bạn à (1 cách khác, đó chỉ là 1 nhóm người có chung sở thích mà thôi).

người ta thường nói chọn bạn mà chơi, và hãy biết từ chối đúng lúc!
 

babyl0ve

Thành viên
Chào mọi người , hẳn ai cũng từng không ít thì nhiều phải khó chịu vì chuyện này ,
Cũng chẳng có gì to tát cả , nhưng đôi khi nó khiến tở cảm thấy thất vọng về bạn bè ... thực sự là như vậy ... Có thể họ nghĩ như vậy là hay nhưng họ có biết vì cái nhỏ mọn đó mà họ đánh mất một người bạn ?..
bản thân tớ ban đầu bạn bè ở đai học ai mượn cũng cho họ cả , lâu dân riết thật sự ko muốn cho ai mượn cả , đến khi mình cần ( để đóng học phí , để đổ xăng ) hỏi lại họ , họ... vậy đấy..
Đòi người ta thì nhiều khi cũng ngại , mà còn gặp loại đòi cũng không trả thì cũng đành bó tay ...
thôi buồn làm gì, trên đời còn thiếu gì người để kết bạn, hãy coi như đây là 1 bài học về cách nhìn người vậy, nhân đây mình cũng muốn chia sẻ với bạn 1 kinh nghiệm "xương máu" của mình trong việc "đòi nợ" :nghichngom: , đó là hãy chia ra làm nhiều lần, mỗi lần đòi 1 ít, dần dần bạn sẽ lấy lại đc đủ số tiền đã cho vay, đòi 1 cục họ ko có để trả nhưng lấy ít 1 thì sẽ đơn giản hơn nhiều.
vui lên nhé.
 

camnhung

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng đã và đang gặp chuyện đó nè! Không biết làm sao để giải quyết nữa. số tiền đó không lớn mà cũng không nhỏ lắm...nó có thể đủ để mình đi sắm đồ tết đó.hihi. Năm hết tết đến rồi, nếu mình không nhắc thì người ta có nhớ trả không đây??? hix :lungtung:
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Mình cũng đã và đang gặp chuyện đó nè! Không biết làm sao để giải quyết nữa. số tiền đó không lớn mà cũng không nhỏ lắm...nó có thể đủ để mình đi sắm đồ tết đó.hihi. Năm hết tết đến rồi,] nếu mình không nhắc thì người ta có nhớ trả không đây??? hix
Không nhớ đâu ^^
Điều đó chẳng có gì sai cả vậy nên không có gì đáng ngại cả ( Tớ không nghĩ là bạn đụng đến lòng tự trọng của họ , một người có lòng tự trọng cao sẽ không bao giờ để bạn phải nhắc đâu , ít nhất thì họ cũng sẽ nói với bạn điều gì đó ... có nghĩa là ..=) bạn cứ hiểu đơn giản là bạn tôn trọng bản thân như thế nào thì người khác cũng tôn trọng bạn như vậy , theo mức độ đó ) , người nên cảm thấy ngại phải là người bạn đó , nếu họ không cảm thấy ngại thì ... =)

Tớ có một ý là , khi cho ai đó mượn tiền , bạn phải cân nhắc ( trong phạm trù quản lý tài chính cá nhân - có thật sự được không ? Bạn không cần phải cố tỏ ra phóng khoáng quá - nếu như bạn cảm thấy bạn đang cố =).. ) và nên hẹn một thời gian trả trước đối với "bạn bè" , tất nhiên là ... cũng tùy thôi , ý là cũng tùy hoàn cảnh ... nhưng nói chung là thế >)

 

mtrong115

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng gặp nhiều trường hợp như bạn rồi nên mình hiểu chuyện của bạn mà.
hãy vui lên bạn nhé coi như 1 bài học cho đòi nha bạn
 

hlnothingsiu

Thành viên
nói hay lắm huynh đệ :)
Như cô tớ từng nói
Cái gì mà dính tới tiền bạc thì phiền lắm!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Nghề Nghiệp] Những hành vi sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Giải Trí] Vì sao bạn mãi vẫn chưa thể giàu? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhngocmai Người mà bạn nhớ nhất? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhngocmai Bạn đối xử với quá khứ như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Kim Nhut Phan Theo bạn, phụ nữ cần gì ở đàn ông? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhungnr 7 điều bạn không thể bỏ qua trong mùa hè này Bàn Tròn Thảo Luận 4
jodiepham2204 Bạn đã gặp người mình yêu như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 8
benny [Thảo luận] Mùa giáng sinh của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 12
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
hoahong39 [TL-2/2012] Bạn nghĩ gì về SEX? Bàn Tròn Thảo Luận 13
hue_yeu_thuong [Bạn Bè] Bạn online Bàn Tròn Thảo Luận 1
benny [Giải Trí] Bạn có đồng tình với "Sát thủ đầu mưng mủ" Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat [TL-08/2011] Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất hiện tại? Bàn Tròn Thảo Luận 13
huxu456 Giữa làm công ăn lương và kinh doanh bạn chọn con đường nào? Bàn Tròn Thảo Luận 1
boconganhthang3 Bạn sẽ làm gì nếu một ngày không còn xu nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
trangdang Bạn có tin mình sẽ là người làm nên tên tuổi diễn đàn KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 30
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
Sóng [TL-10/2010] Nếu được học lại ĐH, bạn sẽ thay đổi thời sinh viên của mình như thế nào Bàn Tròn Thảo Luận 21
Đài Trang Cathy [Tình Yêu] khi bạn thấy ở người bạn ''nghĩ là yêu'' rất nhiều khuyết điểm Bàn Tròn Thảo Luận 7
Hoài Niệm [Tình Yêu] Bạn có tin vào tình yêu trên mạng??? Bàn Tròn Thảo Luận 0
nhok_con1991 [Tình Yêu] Bạn hiểu gì về con gái?? Bàn Tròn Thảo Luận 14
Hoài Niệm Bạn có bao giờ thất hứa với bản thân! Bàn Tròn Thảo Luận 0
lobe_dream [Tình Yêu] Bạn sẽ kết hôn với ai:"người bạn yêu" hay "người yêu bạn"? Bàn Tròn Thảo Luận 8
toc [Nghề Nghiệp] Bạn làm gì với những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được? Bàn Tròn Thảo Luận 0
tuanphi [Tình Yêu] Bạn nghĩ sao về mối tình đầu??? Bàn Tròn Thảo Luận 25
moon_tsuki [Xã Hội] Nếu chỉ còn 1 đồng, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 9
bluesea88 [Học Vấn] Bạn học anh văn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 2
hoahong_trang Ai sẽ là người bạn nghĩ đến khi thấy cô đơn Bàn Tròn Thảo Luận 0
_ice_ Khi buồn bạn nhớ tới ai đầu tiên? Bàn Tròn Thảo Luận 41
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
kieuphuong [Xã Hội] Quan điểm của bạn về thành công là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 32
Hayami Bạn sẽ làm gì cho tương lai xanh của Trái Đất? Bàn Tròn Thảo Luận 6
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
Dung Nguyen [Bạn Bè] Một tình bạn đẹp....đòi hỏi sự thật lòng và nhiệt tình Bàn Tròn Thảo Luận 0
tritai [Xã Hội] Các bạn gái thích gì nhất trong ngày 8-3 sắp tới nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 31
KendyDat [Xã Hội] Bạn nghĩ sao về những người hút thuốc ? Bàn Tròn Thảo Luận 11
ivenle Tình Bạn Bàn Tròn Thảo Luận 0
ivenle 10 tiêu chuẩn chọn vợ - các bạn nữ thấy thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 14
canhogiuadaiduong các bạn nghĩ sao về giao thông vn Bàn Tròn Thảo Luận 6
H Các bạn suy nghĩ gì về tình bạn :-? Bàn Tròn Thảo Luận 10
T Cuộc đời có bất công ko các bạn nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
cedrci_jake Bạn thân :( Bàn Tròn Thảo Luận 14
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
lapdong Chia sẻ giấc mơ đêm qua của bạn! Bàn Tròn Thảo Luận 8
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
C Nhặt được của rơi bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 9
T Nghề nghiệp nào phù hợp với trí thông minh của bạn ? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Trần Mít Bạn Hiến Máu vì lý do gì? Chia sẻ nha... Bàn Tròn Thảo Luận 82

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top