[Tình Yêu] Bạn nghĩ sao về mối tình đầu???

Status
Không mở trả lời sau này.

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Mối tình đầu...

Mối tình đầu bước chân vào cuộc sống của bạn nhẹ nhàng như những làn gió. Để rồi một lúc nào đó, bất chợt bạn bắt gặp cái nhìn đắm đuối, cử chỉ ngây ngô, một món quà giấu vội. Đó thường là nguồn cội của tình cảm nồng thắm ban đầu.

Tình đầu là khi những ngón tay của bạn lần đầu tiên được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác để rồi sau những phút giây đầu ngượng nghịu, những ngón tay bạn bắt đầu quen tìm đến những ngón tay thô ráp kia để được sưởi ấm, yêu thương.


Và tình đầu luôn đẹp bởi nó ẩn chứa những xúc cảm mới lạ ban đầu, hồn nhiên, e ấp, ngượng ngùng mà luôn nồng cháy. Lúc đó, bạn sống trong cảm giác khám phá, phát hiện và tìm kiếm. Bởi thế mà đó là tình cảm đáng nhớ, đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời…

Trong suốt như giọt sương
Hồn nhiên như lá cỏ
Mối tình đầu như gió
Đến rồi vội qua mau

Hết cái thời yêu nhau
Ừ! Thì ta bè bạn
Cứ nghĩ là đơn giản
Mà lòng nào đâu yên

Đã đi khắp bao miền
Dừng chân nhiều nơi chốn
Nhưng chưa hề lẫn lộn
Với nơi chạm đầu tiên

Gió cứ thổi triền miên
Lúc bình yên bão tố
Bốn mùa yêu mấy độ
Giờ bỗng thành nhạt phai

Ta đã đúng , người sai?
Hay tại ta nhầm lẫn
Ôi ngày xưa sao vẫn
Cứ hiện về quanh ta

Mối tình đầu đã xa
Đã lùi sâu trong trí
Nhưng sao ta đi mãi
Mà tình đầu….vẫn nguyên ?

Hoàng Yến Anh
Người ta thường nói: "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nhiều xúc cảm nhất nhưng cũng là mối tình mang lại cho người ta nhiều đau khổ nhất".

Còn bạn, bạn nghĩ gì về "Mối tình đầu"...???
 
Last edited by a moderator:

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Hãy chia những cảm nhận và trải nghiệm của mọi người về mối tình đầu của mình nhé! Vui, buồn , sướng, khổ... ra sao???
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mối tình đầu của mình cũng ngây ngô vậy đó, dễ thương của tuổi học trò nhưng có lẽ vì nó đẹp quá nên rất dễ vỡ, vỡ rồi chợt thấy tiếc, hihi.
 

tom4ever

Thanh viên kỳ cựu
Nghĩ gì ah , đau , đau lắm , vẫn còn rất đau ^^

Mất đi để rồi chợt tiếc :)
 

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay.
..............................................................
Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Chỉ hơi mên mến lúc ban đầu
Chỉ hơi nhơ nhớ lúc vắng xa.
Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Cứ bảo không yêu sao lại nhớ
Sao lúc gặp nhau cứ sợ bạn cười
Bốn mắt nhìn nhau sao mặt đỏ
Rõ ràng yêu nhận quách đi thôi.
 

tưởng_ktck

Thanh viên kỳ cựu
TÌNH THỨ NHẤT
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em,kèm với một lá thư.
Em không lấy và tình tôi đã mất,
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo,
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kín mang thầm trong túi áo,
Mãi trăn lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,
Tới bên em chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn lòng tôi còn quá trẻ,
Màu mùa xuân chưa nhuộm hết bông hoa.
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
Ai lại yêu bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ.
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,
Đôi tay yêu chưa được nắm bao giờ.

Tôi vẫn tưởng chuyện đùa khi hồi nhỏ,
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt nhưng hai hàng lệ rỏ,
Len tỷ tê thầm trộm chảy qua vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch,
Sương nguyên tiêu trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi còn phai nhạt màu ôi.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh đã cho em, nên anh đã mất rồi.

-XUÂN DIỆU- ( không biết có phải không nữa?)
Tỉnh lại đi bạn ơi! 1+1 =2 và 2-1=1
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Tình đầu của mình cũng đẹp, cũng lắm mộng mơ... nhưng có lẻ không có những ngây ngô, vụn dại... Đó là những cảm xúc thế này:
Em gặp anh,
Một ngày rất lạ!
Nắng bổng hồng, trời bổng trong xanh
Phút giây này, em thuộc về anh
Và ngây ngất, đắm chìm trong hạnh phúc.


Ánh mắt anh nhìn em sao nồng ấm
Làm tim em loạn nhịp phút ban đầu,
Nụ cười anh, xua đi những u sầu,
Lòng nực ấm, chứa tình em trong đó...

Dẫu giờ đây, tình mình còn gian khó
Em tin rằng, ta đã thuộc về nhau.
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Người ta thường nói: "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nhiều xúc cảm nhất nhưng cũng là mối tình mang lại cho người ta nhiều đau khổ nhất".


Tôi thấy vậy đấy
 

venus234

Thanh viên kỳ cựu
mối tình đầu của mình cũng rất đẹp. nhưng chính cái đẹp đã làm mình thất vọng & đau khổ...đau rất nhiều khi nó tan vỡ chỉ vì nhiều lý do...So sad!
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Em gọi anh là mối tình đầu khi e nhận ra mình đã không còn là mình trước anh...
Em gọi anh là mối tình đầu khi mình ở 2 cách xa nhau hàng ngàn cây số...
Khi anh nói rằng có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để có thể chờ đợi e mãi...cứ thế... từ ấy,e biết trái tim yêu anh mất rồi.
Cho em gọi anh là mối tình đầu nhé,cho dù đôi ta:
Chưa từng một cái nắm tay...
Chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt nhau...
Chưa một buổi hẹn hò riêng hai đứa...
Hai người,2 mối tình đơn phương,2 phương trời...vẫn chẳng là một tình yêu...
Em sẽ đợi anh,để anh biết rằng em yêu anh biết nhường nào...
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Ôi thôi tha cho em, em không có tình đầu hay tình cuối gì hết...em trong hội độc thân :cuoihaha:
 

meomap

Thanh viên kỳ cựu
Tình đầu đẹp, đầy mơ mộng. Dù có khi tan vỡ, nhưng mãi trong tim mình những kỉ niệm khó phai.
Gừi cho một ai đó: Đã có một thời mình luôn bên nhau, và anh trong tim em luôn là một kỉ niệm đẹp. Gửi cho anh những lời chúc tốt đẹp. RN của MC
 

Mlt_11r

Thanh viên kỳ cựu

Cho em gọi anh là mối tình đầu nhé,cho dù đôi ta:
Chưa từng một cái nắm tay...
Chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt nhau...
Chưa một buổi hẹn hò riêng hai đứa...
Hai người,2 mối tình đơn phương,2 phương trời...vẫn chẳng là một tình yêu.
Đọc những dòng này... bao nhiêu cảm xúc, nỗi nhớ cứ ùa về.
Ta như 2 đường thẳng? 2 đường thẳng có nhiều, rất nhiều điểm chung, nhưng k thể nào hòa thành 1 cả.
Chờ đợi, đã hơn 3n rồi, tôi có nên viễn vong nữa hay k?...... Không! Vì tôi, vì người ta... mong rằng ngày ấy sẽ xảy ra, ngày mà tôi thay đổi được con người mình.
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Le premier amour

Les premières bulles, sur l'onde. avant les autres sont dissoutes
Les premières fleurs du printemps meurent les premières de toutes
Audis que le premier amour dont ton âme sent la douleur
Fleurira beacoup plus longtemps que tous lé autres dans ton coeur





Mối tình đầu (Người dịch: Kiều Văn)

Trên sóng, những bọt nước đầu tiên, tan trước
Mùa xuân, những bông hoa nở sớm, vội tàn
Duy mối tình đầu làm tâm hồn đau khổ
Trong tim ta, nở thắm mãi với thời gian
 

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Mối tình đầu của mình (mà có được gọi là mối tình đầu không nhỉ?) là một tình yêu đơn phương. Mình thích cái từ đơn phương vì nó đẹp. Với mình, nó cũng đẹp, dù chỉ là với riêng mình thôi. Cũng thấy mình học được nhiều, lớn lên nhiều và trải nghiệm cũng nhiều lắm. Bao dung hơn, cao thượng hơn, tha thứ nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn. Chưa từng trải qua cái cảm giác song phương thực sự thì đơn phương cũng được lắm chứ!
Giờ thì qua rồi, học là tình yêu cháy bỏng nhất! :cuoinhamhiem:
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Nhật ký tình đầu...

En Ausencia de Ti

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?Yi8xNS9iMTUzOTMwNjBkM2I5ZThkOWNmMWNlMmZjNjUyMjk2Yi5cUIbaBmUsICDN8RW4gQXVzZW5jaWEgZGUgVGl8TGF1mUsICmEgUGF1mUsIC2ldUngaSB8ZmFsmUsIC2U[/FLASH]
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Bài hát En Ausencia de Ti nghe nhạc giống bài Never Say Goodbye nhỉ....
Cả 2 bài đó đều hay,chắc có lẽ là bản cover của nhau^^... Rất hay..
 

perom279

Thành viên
.....có lẽ vậy.........nhưng mà mình nghĩ...tình cuối mới là mối tình đậm sâu nhất......
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985
 

ngoisao.nho90

Thành viên
dường như tình đầu bao giờ cũng đẹp
tình đầu người ta hay mơ về những gì thơ mộng nhất, đẹp nhất, trong sáng nhất
và đôi khi ảo tưởng về tương lai
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
KendyDat [Xã Hội] Bạn nghĩ sao về những người hút thuốc ? Bàn Tròn Thảo Luận 11
canhogiuadaiduong các bạn nghĩ sao về giao thông vn Bàn Tròn Thảo Luận 6
hoahong39 [TL-2/2012] Bạn nghĩ gì về SEX? Bàn Tròn Thảo Luận 13
Đài Trang Cathy [Tình Yêu] khi bạn thấy ở người bạn ''nghĩ là yêu'' rất nhiều khuyết điểm Bàn Tròn Thảo Luận 7
hoahong_trang Ai sẽ là người bạn nghĩ đến khi thấy cô đơn Bàn Tròn Thảo Luận 0
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
H Các bạn suy nghĩ gì về tình bạn :-? Bàn Tròn Thảo Luận 10
jery Bạn nghĩ gì nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
Miopla Bạn nghĩ gì về hoạt động hiến máu nhân đạo Bàn Tròn Thảo Luận 27
Twisted [Xã Hội] Facebook đã phá hủy cuộc sống của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Nghề Nghiệp] Những hành vi sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn Bàn Tròn Thảo Luận 0
Twisted [Giải Trí] Vì sao bạn mãi vẫn chưa thể giàu? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhngocmai Người mà bạn nhớ nhất? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhngocmai Bạn đối xử với quá khứ như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Kim Nhut Phan Theo bạn, phụ nữ cần gì ở đàn ông? Bàn Tròn Thảo Luận 0
vhungnr 7 điều bạn không thể bỏ qua trong mùa hè này Bàn Tròn Thảo Luận 4
jodiepham2204 Bạn đã gặp người mình yêu như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 8
benny [Thảo luận] Mùa giáng sinh của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 12
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
hue_yeu_thuong [Bạn Bè] Bạn online Bàn Tròn Thảo Luận 1
benny [Giải Trí] Bạn có đồng tình với "Sát thủ đầu mưng mủ" Bàn Tròn Thảo Luận 13
KendyDat [TL-08/2011] Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất hiện tại? Bàn Tròn Thảo Luận 13
huxu456 Giữa làm công ăn lương và kinh doanh bạn chọn con đường nào? Bàn Tròn Thảo Luận 1
boconganhthang3 Bạn sẽ làm gì nếu một ngày không còn xu nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
trangdang Bạn có tin mình sẽ là người làm nên tên tuổi diễn đàn KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 30
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
Sóng [TL-10/2010] Nếu được học lại ĐH, bạn sẽ thay đổi thời sinh viên của mình như thế nào Bàn Tròn Thảo Luận 21
Hoài Niệm [Tình Yêu] Bạn có tin vào tình yêu trên mạng??? Bàn Tròn Thảo Luận 0
nhok_con1991 [Tình Yêu] Bạn hiểu gì về con gái?? Bàn Tròn Thảo Luận 14
Hoài Niệm Bạn có bao giờ thất hứa với bản thân! Bàn Tròn Thảo Luận 0
lobe_dream [Tình Yêu] Bạn sẽ kết hôn với ai:"người bạn yêu" hay "người yêu bạn"? Bàn Tròn Thảo Luận 8
toc [Nghề Nghiệp] Bạn làm gì với những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được? Bàn Tròn Thảo Luận 0
moon_tsuki [Xã Hội] Nếu chỉ còn 1 đồng, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 9
bluesea88 [Học Vấn] Bạn học anh văn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 2
_ice_ Khi buồn bạn nhớ tới ai đầu tiên? Bàn Tròn Thảo Luận 41
kieuphuong [Xã Hội] Quan điểm của bạn về thành công là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 32
Hayami Bạn sẽ làm gì cho tương lai xanh của Trái Đất? Bàn Tròn Thảo Luận 6
songha Theo bạn sống nội tâm là như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 26
Dung Nguyen [Bạn Bè] Một tình bạn đẹp....đòi hỏi sự thật lòng và nhiệt tình Bàn Tròn Thảo Luận 0
tritai [Xã Hội] Các bạn gái thích gì nhất trong ngày 8-3 sắp tới nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 31
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
ivenle Tình Bạn Bàn Tròn Thảo Luận 0
ivenle 10 tiêu chuẩn chọn vợ - các bạn nữ thấy thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 14
T Cuộc đời có bất công ko các bạn nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
cedrci_jake Bạn thân :( Bàn Tròn Thảo Luận 14
dkt Bạn bè và chuyện tiền bạc , Bàn Tròn Thảo Luận 12
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
lapdong Chia sẻ giấc mơ đêm qua của bạn! Bàn Tròn Thảo Luận 8
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
C Nhặt được của rơi bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 9

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top