jodiepham2204
Super Moderator
Cứ mỗi dịp cuối năm về trong ta luôn có cảm giác bồi hồi, rạo rực, thèm một lần đi lại những kỉ niệm xưa. Tiết trời se se lạnh cho con người ta thấy cần những bàn tay.
Tôi cũng vậy, ngồi đây, bên tách cà phê mới pha, hương thơm như kéo những kí ức về gần hơn. Thôi thì bạn cùng tôi hoài niệm một chút nhé, về tình yêu và tất cả những kỉ niệm đẹp ta đã may mắn có được trong cuộc đời này.
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_...IFnDqnUgVGjGsMahWeBmd8SG_DoG5nIFF1w6JdUngfHwy
Tôi cũng vậy, ngồi đây, bên tách cà phê mới pha, hương thơm như kéo những kí ức về gần hơn. Thôi thì bạn cùng tôi hoài niệm một chút nhé, về tình yêu và tất cả những kỉ niệm đẹp ta đã may mắn có được trong cuộc đời này.
- Bạn đã gặp người mình yêu trong hoàn cảnh nào?
- Cuộc gặp gỡ đó đã làm cuộc sống của bạn thay đổi thế nào?
- Nếu thời gian có quay trở lại, bạn có muốn gặp người đó không?
- Và cuối cùng, bạn sẽ nhắn gì cho người đó ?

Last edited by a moderator: