Tình bạn đó là tình cảm tự nhiên giữa những người bạn dành cho nhau, không phải bất kỳ ai gặp nhau, chơi với nhau đều có thể trở thành bạn của nhau. Để làm bạn được với nhau, mỗi bên phải thỏa mãn được một vài tiêu chí nào đó mà bên kia cảm thấy có thể chấp nhận được và cả đôi bên phải có mong muốn duy trì mối quan hệ đó. Đối với bạn càng thân thì yêu cầu càng cao.
Bạn mang đến cho mỗi người nhiều cảm xúc khác nhau, có khi là cảm giác hạnh phúc đến không tả được mà cũng có khi là sự thất vọng tràn trề; có khi là niềm vui sướng bất tận và cũng có khi lại là sự chán chường đến tột cùng...
Bạn mang đến cho ta nhiều điều thú vị, từ cách nói chuyện xả giao hàng ngày đến tính cách, thói quen, và cả triết lý cuộc sống của bạn. Từ bạn ta học được nhiều thứ có cả điều tốt lẫn điều chưa hay lắm nhưng từ đó ta sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu cho bản thân ta. Ta cũng là bạn của bạn nên cần lưu ý đến những thiếu sót để có thể góp ý một cách chân thành và tế nhị để bạn và ta ngày càng đúng nghĩa là bạn là bạn của nhau hơn.
Tình bạn theo đúng nghĩa thì ta và bạn sẽ luôn nghĩ và nhớ về nhau, hiểu nhau, thông cảm và sẻ chia, gắn bó với nhau dù có không ở gần nhau đi chăng nữa.
Bạn và ta, ta và bạn dường như cũng trở thành chuyện muôn thuở mà khó giấy mực nào có thể ghi chép lại được, khó ngôn ngữ nào có thể bộc tả hết được những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng mối khi một ai đó nhắc đến bạn và mỗi khi ta nghĩ về bạn.
Bạn, ta chỉ mong sao tình bạn giữa bạn và ta bền chặt hơn và ta sẽ mãi xứng đáng là những người bạn của nhau bạn nhé! :thangloi: