benny
Thanh viên kỳ cựu
CẦU THỦ VÀ KHÁN GIẢ
Bạn đã bao giờ quan sát một trận bóng đá chưa nhỉ? Không phải xem, mà là quan sát nhé. Một trận bóng có sự hiện diện của rất nhiều nhân vật: cầu thủ, khán giả, trọng tài, huấn luyện viên….Trong đó, cầu thủ và khán giả là hai vai trò chính. Những câu chuyện xoay quanh họ, nhìn theo một góc độ xa hơn, là những câu chuyện trong cuộc sống.
Cầu thủ là những người trực tiếp tham gia vào trận đấu. Họ có vai trò cốt lõi trong sự thành bại của đội, cho kết quả chung cuộc. Những khó khăn, vất vả, những tai nạn, chấn thương, thẻ vàng, thẻ đỏ…cầu thủ là người phải chịu. Ngược lại, khi đạt được vinh quang, chính cầu thủ là những người xứng đáng nhận cúp vàng. Khi một đội bóng thiếu đi một thành viên, họ khó lòng mà thành công vì đội hình không trọn vẹn. Cũng vì khó lòng trọn vẹn với vị trí của mình, những cầu thủ bị chấn thương thường được thay ra. Kết quả trận đấu là tấm gương phản chiếu cho sự trọn vẹn, nỗ lực và cố gắng của toàn đội. Một cầu thủ dù tài giỏi, xuất sắc nhưng thiếu trách nhiệm, tự mãn, không trọn vẹn với đồng đội thì cũng không làm được gì cả.Khán giả thì ngược lại với cầu thủ. Khán giả không phải là người trực tiếp tham gia vào trận đấu, họ có thể bình luận thoải mái và không cần cân nhắc đúng sai. Tuy nhiên họ cũng chẳng nhận được gì khi đội bóng họ yêu thích chiến thắng. Nói một cách khác, họ không đóng một vai trò tròn vẹn nào trong trận đấu, vì thế họ cũng chẳng gặt hái được gì.
Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta là cầu thủ và cũng đôi khi làm khán giả. Chúng ta thường đứng ngoài phê bình những người trong cuộc và khi ở trong cuộc thì trách tại sao người ngoài quá vô tâm, không đặt vào vị trí của mình mà xét. Hãy nhớ rằng, khi là khán giả, ta có quyền nói, nhưng ta cũng chẳng nhận được gì nếu những lời ta nói chỉ toàn lời chỉ trích. Và khi là cầu thủ, hãy hết mình với trận đấu của mình, dù khán giả có nghĩ như thế nào, thì người quyết định trận đấu vẫn là chính bạn, tổn thương bạn phải chịu, nhưng thành công cũng sẽ là phần thưởng ngọt ngào nhất khi bạn cố gắng hết mình.
Bạn đã bao giờ quan sát một trận bóng đá chưa nhỉ? Không phải xem, mà là quan sát nhé. Một trận bóng có sự hiện diện của rất nhiều nhân vật: cầu thủ, khán giả, trọng tài, huấn luyện viên….Trong đó, cầu thủ và khán giả là hai vai trò chính. Những câu chuyện xoay quanh họ, nhìn theo một góc độ xa hơn, là những câu chuyện trong cuộc sống.
Cầu thủ là những người trực tiếp tham gia vào trận đấu. Họ có vai trò cốt lõi trong sự thành bại của đội, cho kết quả chung cuộc. Những khó khăn, vất vả, những tai nạn, chấn thương, thẻ vàng, thẻ đỏ…cầu thủ là người phải chịu. Ngược lại, khi đạt được vinh quang, chính cầu thủ là những người xứng đáng nhận cúp vàng. Khi một đội bóng thiếu đi một thành viên, họ khó lòng mà thành công vì đội hình không trọn vẹn. Cũng vì khó lòng trọn vẹn với vị trí của mình, những cầu thủ bị chấn thương thường được thay ra. Kết quả trận đấu là tấm gương phản chiếu cho sự trọn vẹn, nỗ lực và cố gắng của toàn đội. Một cầu thủ dù tài giỏi, xuất sắc nhưng thiếu trách nhiệm, tự mãn, không trọn vẹn với đồng đội thì cũng không làm được gì cả.Khán giả thì ngược lại với cầu thủ. Khán giả không phải là người trực tiếp tham gia vào trận đấu, họ có thể bình luận thoải mái và không cần cân nhắc đúng sai. Tuy nhiên họ cũng chẳng nhận được gì khi đội bóng họ yêu thích chiến thắng. Nói một cách khác, họ không đóng một vai trò tròn vẹn nào trong trận đấu, vì thế họ cũng chẳng gặt hái được gì.
Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta là cầu thủ và cũng đôi khi làm khán giả. Chúng ta thường đứng ngoài phê bình những người trong cuộc và khi ở trong cuộc thì trách tại sao người ngoài quá vô tâm, không đặt vào vị trí của mình mà xét. Hãy nhớ rằng, khi là khán giả, ta có quyền nói, nhưng ta cũng chẳng nhận được gì nếu những lời ta nói chỉ toàn lời chỉ trích. Và khi là cầu thủ, hãy hết mình với trận đấu của mình, dù khán giả có nghĩ như thế nào, thì người quyết định trận đấu vẫn là chính bạn, tổn thương bạn phải chịu, nhưng thành công cũng sẽ là phần thưởng ngọt ngào nhất khi bạn cố gắng hết mình.