Tâm trạng lúc này của Nó!
Không đứng vững, liễng xiễng muốn ngã gục dường như là trạng thái lúc này của Nó...
Tự nhủ phải lạc quan nhưng sao lại tới nỗi này nhỉ?
Sao nhiều chuyện xảy ra với Nó vậy, Nó có làm gì sai, nên tội đâu?!
Thi cử, nhà trọ, tiền bạc, bạn bè...Sao tất cả kéo đến cùng một lúc thế này?
Mỗi lúc Nó quyết tâm làm gì đó thì dường như đều có chuyện xảy ra. Nó mệt lắm, muốn buông xuôi nhưng làm sao đây? Còn tương lai của Nó nữa...
Thi cử: thứ 5 sẽ bắt đầu... rồi thứ 6...chủ nhật...thứ 2...thứ 3...thứ 4...thứ 6... Bài vở thì nhiều không kể...
Nhà trọ: Ngày mai nữa là hết tháng...Nhưng Nó không có thời gian đi tìm chỗ trọ để chuyển đi...Nó đi...vì không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Tiền bạc: Cũng tại Nó quá tin người để bị mất, rồi lại bị lừa... Để giờ đây...
Bạn bè: Nó tổ chức chương trình cũng vì lớp chứ có phải vì 0,75 điểm đó đâu. Thế mà...
Lúc này, Nó chỉ muốn ở đâu đó một mình để khóc thật nhiều... Muốn được về bên gia đình, Ba Mẹ của Nó... để được tiếp thêm sức mạnh!
Mong muốn bây giờ có lẽ cũng chỉ là mong muốn...
Đừng yếu mềm như thế Nó nhé! Hãy cố lên để bước tiếp thôi!
Không đứng vững, liễng xiễng muốn ngã gục dường như là trạng thái lúc này của Nó...
Tự nhủ phải lạc quan nhưng sao lại tới nỗi này nhỉ?
Sao nhiều chuyện xảy ra với Nó vậy, Nó có làm gì sai, nên tội đâu?!
Thi cử, nhà trọ, tiền bạc, bạn bè...Sao tất cả kéo đến cùng một lúc thế này?
Mỗi lúc Nó quyết tâm làm gì đó thì dường như đều có chuyện xảy ra. Nó mệt lắm, muốn buông xuôi nhưng làm sao đây? Còn tương lai của Nó nữa...
Thi cử: thứ 5 sẽ bắt đầu... rồi thứ 6...chủ nhật...thứ 2...thứ 3...thứ 4...thứ 6... Bài vở thì nhiều không kể...
Nhà trọ: Ngày mai nữa là hết tháng...Nhưng Nó không có thời gian đi tìm chỗ trọ để chuyển đi...Nó đi...vì không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Tiền bạc: Cũng tại Nó quá tin người để bị mất, rồi lại bị lừa... Để giờ đây...
Bạn bè: Nó tổ chức chương trình cũng vì lớp chứ có phải vì 0,75 điểm đó đâu. Thế mà...
Lúc này, Nó chỉ muốn ở đâu đó một mình để khóc thật nhiều... Muốn được về bên gia đình, Ba Mẹ của Nó... để được tiếp thêm sức mạnh!
Mong muốn bây giờ có lẽ cũng chỉ là mong muốn...
Đừng yếu mềm như thế Nó nhé! Hãy cố lên để bước tiếp thôi!