tritai
[♣]Thành Viên CLB
Chào mọi người. Các bạn là những sinh viên năng động. Với bộn bề công việc. Nào là hoạt động xã hội, hoạt động văn nghệ ở trường, đi sinh hoạt đội nhóm. Các bạn biết yêu thương những mảnh đời bất hạnh. Biết giúp các em nhỏ, người già. Vậy có khi nào khi về nhà bạn cáu gắt với chính người nhà của mình chưa.
- Mẹ gọi: ăn cơm đi con ơi!
- Mệt quá! Con còn nhiều chuyện để làm lắm - Biết rồi khổ lắm nói mãi??
Có khi nào bạn đã nói vậy chưa? Có khi nào bạn xa nhà và nhớ những người thân chưa?
Ai là người quan trọng nhất đối với bạn. Và một ngày đẹp trời nào đó bạn có dám nói rằng con yêu ba mẹ nhiều lắm không nào? Cùng thảo luận nhé :data:
- Mẹ gọi: ăn cơm đi con ơi!
- Mệt quá! Con còn nhiều chuyện để làm lắm - Biết rồi khổ lắm nói mãi??
Có khi nào bạn đã nói vậy chưa? Có khi nào bạn xa nhà và nhớ những người thân chưa?
Ai là người quan trọng nhất đối với bạn. Và một ngày đẹp trời nào đó bạn có dám nói rằng con yêu ba mẹ nhiều lắm không nào? Cùng thảo luận nhé :data: