Tom
[♣]Thành Viên CLB
Tôi cứ nghĩ bạn biết. 17, 18 tuổi đầu, bạn không biết hay cố tình giả không biết?
Điều đáng sợ là bạn không biết. Tại sao bạn lại không biết? Gia đình không nói với bạn, trường lớp không dạy cho bạn, hay bạn đi siêu thi mà không để ý, hay khổ hơn hết thảy là bạn quá “ngây thơ.” Bạn học 12 năm trời, mài nát đũng quần ở cái ghế nhà trường, Văn Hóa Sử Địa đều tinh thông (nhân tiện chúc mừng bạn vì đã đỗ tốt nghiệp), thế mà Durex là cái gì bạn cũng không biết.
Điều đáng sợ hơn nữa là bạn cố tình giả nai không biết. Ở cái nơi mà tình trạng mại dâm, tình dục tuổi học trò còn đang trên đà ùn ùn phát triển, bạn lại giả nai đỏ mặt như đó là chuyện bí mật lắm! Bạn nhăn mặt ngúng nguẩy khi tôi nói về tình dục, thế mà lại không nhăn mặt khi tôi nói về giết người cướp của! Nhiều khi tôi cũng thắc mắc về cái lương tâm của người Việt Nam.
Tôi không nghĩ bạn không biết Durex là cái gì thì bạn ngây thơ và đáng quý, bạn thật ra là thiếu hiểu biết! Bạn không biết Brazil nằm ở Nam Mỹ thì có ai bảo là bạn là trong sáng không? Tình dục không phải như ăn uống hay ngủ nghỉ, mà bạn đói là cho đồ ăn vào mồm ăn, buồn ngủ thì ngả lưng nhắm mắt lăn ra mà ngủ, thích làm thì nhào vô mà làm. Tình dục mang theo nó cái trách nhiệm, cái lương tâm, vì thế nó cần kiến thức và tính nhân đạo nữa.
Tôi không phải ở đây để trách bạn, bạn đừng lo. Có trách thì tôi trách cái hệ thống giáo dục của nước Việt Nam. Vừa bước vào cấp 3, nghĩa là lớp 9, cái seminar của tụi con nít Mỹ đã là safe sex. Đa số học sinh lớp 9 nào cũng đã dậy thì, đồng nghĩa với việc có khả năng sinh sản, chúng nó học để bảo vệ chính chúng nó. Thế chứ bạn nghĩ giáo dục giới tính là vẽ đường cho hươu chạy à? Xin lỗi, hình như tôi quên đề cập rằng Việt Nam là 1 trong 3 nước có tình trạng nạo phá thai nhiều nhất thế giới, với 2 tỉ ca mỗi năm, trong đó chiếm đa số là lứa tuổi học sinh. 1 trong 3 nước đó không hề có Mỹ, nếu bạn thắc mắc. À há! Bạn cũng đã thừa biết, cái gì càng cấm thì càng đáng thử.
Và khi thử thì bạn không biết cái Durex là cái gì.
Đấy là tôi chưa muốn nói đến chuyện bạn tìm đến web đen để học tập. Điều đó là sai hoàn toàn. Vì thế tôi xin có vài lời khuyên.
Con trai à, hãy có trách nhiệm với người bạn yêu thương. Tôi biết rằng khi tôi nói đến Mỹ, thì bạn sẽ phản đối ngay rằng Mỹ xem tình dục như trò chơi. Nhưng tôi nói cho bạn hiểu, con trai Mỹ không cần cưới vợ còn trinh. Bạn thích lăng chạ lung tung mà lại đòi cưới vợ còn trinh thì quả thật là bất công. Bạn thì đi lăng quăng ban phát tình yêu, còn bạn đời bạn thì phải co ro khép nép một phép một lòng. Bạn có hai lựa chọn, một là chỉ làm duy nhất với người bạn sẽ cưới, hai là cưới mà không cần quan tâm đến chuyện trinh trắng.
Con gái à, bạn cũng nên học tập đi. Đa phần những người comment “không biết Durex là gì” là con gái. Và tôi cảm thấy rất buồn và thương bạn. Bạn không biết cuộc đời sẽ thảy cái gì vào mặt bạn, bạn không biết bạn sẽ gặp ai, sẽ làm gì, ở đâu. Đừng đợi đến lúc bạn bị xâm hại rồi mới ngỡ ngàng rằng mình không biết. Bạn cần biết cách bảo vệ chính mình. Tôi cảm thấy buồn cười khi bạn khư khư bảo vệ tiền của bạn bằng ví bằng bóp, mà chính cái bạn xem trọng nhất cuộc đời thì bạn lại dửng dưng bỏ mặc, hay lắc đầu mắc cỡ vì không muốn học cách bảo vệ. Tôi nghĩ bạn nên biết rằng, người Việt Nam chỉ toàn trách con gái hư, con gái lăng loàn, chứ không trách con trai vô trách nhiệm.
Tôi nói ở đây, vì tôi biết rằng nó sẽ xảy ra. Và tôi biết nó đã xảy ra rồi. Bạn đừng chờ đợi nữa. Tôi nhớ báo Mực Tím có chuyên mục nói về vấn đề này, bạn có thể xem và học tập những thứ cơ bản. Bác sĩ Lê Thúy Tươi của báo cũng viết những tập sách dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Thậm chí trang web của Durex cũng có giáo dục giới tính! Dù gì đi nữa, hãy trang bị cho mình kiến thức đầy đủ.
Và nhân tiện, nếu bạn vẫn chưa biết Durex là cái gì, thì nó là cái bao cao su.
Tác giả: Linh Tran
Điều đáng sợ hơn nữa là bạn cố tình giả nai không biết. Ở cái nơi mà tình trạng mại dâm, tình dục tuổi học trò còn đang trên đà ùn ùn phát triển, bạn lại giả nai đỏ mặt như đó là chuyện bí mật lắm! Bạn nhăn mặt ngúng nguẩy khi tôi nói về tình dục, thế mà lại không nhăn mặt khi tôi nói về giết người cướp của! Nhiều khi tôi cũng thắc mắc về cái lương tâm của người Việt Nam.
Tôi không nghĩ bạn không biết Durex là cái gì thì bạn ngây thơ và đáng quý, bạn thật ra là thiếu hiểu biết! Bạn không biết Brazil nằm ở Nam Mỹ thì có ai bảo là bạn là trong sáng không? Tình dục không phải như ăn uống hay ngủ nghỉ, mà bạn đói là cho đồ ăn vào mồm ăn, buồn ngủ thì ngả lưng nhắm mắt lăn ra mà ngủ, thích làm thì nhào vô mà làm. Tình dục mang theo nó cái trách nhiệm, cái lương tâm, vì thế nó cần kiến thức và tính nhân đạo nữa.
Tôi không phải ở đây để trách bạn, bạn đừng lo. Có trách thì tôi trách cái hệ thống giáo dục của nước Việt Nam. Vừa bước vào cấp 3, nghĩa là lớp 9, cái seminar của tụi con nít Mỹ đã là safe sex. Đa số học sinh lớp 9 nào cũng đã dậy thì, đồng nghĩa với việc có khả năng sinh sản, chúng nó học để bảo vệ chính chúng nó. Thế chứ bạn nghĩ giáo dục giới tính là vẽ đường cho hươu chạy à? Xin lỗi, hình như tôi quên đề cập rằng Việt Nam là 1 trong 3 nước có tình trạng nạo phá thai nhiều nhất thế giới, với 2 tỉ ca mỗi năm, trong đó chiếm đa số là lứa tuổi học sinh. 1 trong 3 nước đó không hề có Mỹ, nếu bạn thắc mắc. À há! Bạn cũng đã thừa biết, cái gì càng cấm thì càng đáng thử.
Và khi thử thì bạn không biết cái Durex là cái gì.
Đấy là tôi chưa muốn nói đến chuyện bạn tìm đến web đen để học tập. Điều đó là sai hoàn toàn. Vì thế tôi xin có vài lời khuyên.
Con trai à, hãy có trách nhiệm với người bạn yêu thương. Tôi biết rằng khi tôi nói đến Mỹ, thì bạn sẽ phản đối ngay rằng Mỹ xem tình dục như trò chơi. Nhưng tôi nói cho bạn hiểu, con trai Mỹ không cần cưới vợ còn trinh. Bạn thích lăng chạ lung tung mà lại đòi cưới vợ còn trinh thì quả thật là bất công. Bạn thì đi lăng quăng ban phát tình yêu, còn bạn đời bạn thì phải co ro khép nép một phép một lòng. Bạn có hai lựa chọn, một là chỉ làm duy nhất với người bạn sẽ cưới, hai là cưới mà không cần quan tâm đến chuyện trinh trắng.
Con gái à, bạn cũng nên học tập đi. Đa phần những người comment “không biết Durex là gì” là con gái. Và tôi cảm thấy rất buồn và thương bạn. Bạn không biết cuộc đời sẽ thảy cái gì vào mặt bạn, bạn không biết bạn sẽ gặp ai, sẽ làm gì, ở đâu. Đừng đợi đến lúc bạn bị xâm hại rồi mới ngỡ ngàng rằng mình không biết. Bạn cần biết cách bảo vệ chính mình. Tôi cảm thấy buồn cười khi bạn khư khư bảo vệ tiền của bạn bằng ví bằng bóp, mà chính cái bạn xem trọng nhất cuộc đời thì bạn lại dửng dưng bỏ mặc, hay lắc đầu mắc cỡ vì không muốn học cách bảo vệ. Tôi nghĩ bạn nên biết rằng, người Việt Nam chỉ toàn trách con gái hư, con gái lăng loàn, chứ không trách con trai vô trách nhiệm.
Tôi nói ở đây, vì tôi biết rằng nó sẽ xảy ra. Và tôi biết nó đã xảy ra rồi. Bạn đừng chờ đợi nữa. Tôi nhớ báo Mực Tím có chuyên mục nói về vấn đề này, bạn có thể xem và học tập những thứ cơ bản. Bác sĩ Lê Thúy Tươi của báo cũng viết những tập sách dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Thậm chí trang web của Durex cũng có giáo dục giới tính! Dù gì đi nữa, hãy trang bị cho mình kiến thức đầy đủ.
Và nhân tiện, nếu bạn vẫn chưa biết Durex là cái gì, thì nó là cái bao cao su.
Tác giả: Linh Tran