Đay là câu chuyện của chính mình:
Hồi cấp 2, mình học lớp chọn của trường, thầy chủ nhiệm của mình là giáo viên dạy Toán, thầy rất nghiêm khắc với bọn mình, thầy muốn rèn luyện bọn mình, ngay từ khi chủ nhiệm từ lớp 6 thầy đã có chính sách giao cho bọn mình thật nhiều bài tập, hơn nữa thầy sẽ hẹn ngày kiểm tra, thầy k nói là khi nào nhưng bất cứ khi nào thầy cũng có thể kt, điều đó khiến mình tự nhắc mình phải hoàn thành bài tập thật nhanh, thế là hàng ngày mình đều chỉ học đến khoảng 9h-9h30' tối và khoảng 3h -4h sáng hôm sau mẹ mình sẽ gọi mình dạy học ( đặc biệt là mùa đông) bởi vì bố mẹ mình thường dạy vào giờ đó để đi chợ sớm mà, và một kết quả tốt đã đến với mình, trong suốt 4 năm cấp 2 mình luôn đạt vị trí 1 hoặc 2 của lớp( 2 năm thứ 1 và 2 năm thứ 2, thật là thú vị, cách từng năm một), mọi thứ điều tốt và cho đến khi lên cấp 3 mình đã k còn áp dụng việc đó nữa và thật tệ, kết quả học tập của mình đi xuống trông thấy, mình ngày càng lười hơn, và cuối cùng mình đã trượt ĐH NV1, h mình phải học 1 trường dân lập, bố mự mình khổ hơn, mình thật hối hận.
câu chuyện này đã thay cho quan điểm của mình, mình nghĩ ngủ sớm - dậy sớm là phương pháp tốt, hiệu quả công việc khá cao