[Lobe] Ngoảnh lại....

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Cuối năm rồi đấy à... nhanh thật....!!!
Hôm nay đã là 31-12-2010... chỉ vài giờ nữa thôi sẽ bước sang 2011...
Ngoảnh đầu nhìn lại xem 1 năm qua mình đã làm được gì...??? chưa làm được gì ???... thật khó mà rà sót hết...
Một năm trôi qua... Lại thêm 1 tuổi... lại có thêm nhiều đều phải lo, nhiều điều cần suy nghĩ....
Nghĩ lại buồn thật... ở cái tuổi 20 sắp bước sang 21, mình đã làm được những gì....???
Vẫn là ăn, ngủ, học, đi chơi.... Vẫn như 1 đứa trẻ, chưa làm việc gì gọi là xứng đáng với 1 người lớn....
Suy đi cũng phải nghĩ lại.... một năm qua mình đã trưởng thành hơn rất nhiều....
Mình có thêm rất nhiều bạn mới... Những người bạn lớn tuổi hơn có, bằng tuổi có, nhỏ tuổi hơn cũng có.... Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung: biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác, biết nhiều thứ nữa....
Mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, tham gia làm BTC các chương trình, ngay cả trưởng BTC...ko như những năm trước, đi học về là chui rút trong nhà ko biết đến thế sự bên ngoài...
Cộng tới cộng lui thì xem ra cũng còn dư mấy điểm tích cực thì phải... ko đến nỗi tệ.... ko bị âm là điều đáng mừng...
Sắp hết năm rồi, mình cũng sắp bước vào năm cuối ĐH... Trong năm mới này phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều.....
Vì 1 năm tới và nhiều năm tới nữa.... Cố gắng lên Lobe ơi...!!!

 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mot năm qua nhìn lại mình cũng chưa làm được gì và dường như cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ. 1 năm mới sắp đến chỉ hy vọng mình càng ngày mình càng trưởng thành hơn và sẵn sàng bước ra thế giới bên ngoài. Mot năm với những tình bạn đẹp những cong hiến có ích và những suy tính cho tương lai. Chỉ mong mình lun bình yên và vững tâm trước những sóng gió.
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
một ngày cuối năm thực sự bình yên... Hi vọng sang năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
lobe_dream [Lobe] xin chào ngày mới....!!! Góc cảm xúc 6
lovephuongtu lại một đêm không ngủ Góc cảm xúc 0
blackstar8893 Anh nhớ em, sao em lại như thế?! Góc cảm xúc 0
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
Ngô Loan [Cảm xúc] Lại là tha thứ? Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
Tina719 [Cảm xúc] Có trở lại không anh? (P.1) Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
benny Khi ta lớn lên..Giấc mơ càng bé lại Góc cảm xúc 2
Sóng Nhìn lại năm qua – 2010 của bạn Góc cảm xúc 8
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
khuongduy7 Ngày trở lại... Góc cảm xúc 6
KendyDat Nhìn lại tuổi thơ ơi... Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Đôi khi dừng lại cũng là hạnh phúc! Góc cảm xúc 20
L chút cảm xúc còn sót lại với gia đình kỹ năng! Góc cảm xúc 3
lapdong Tìm lại tuổi thơ Góc cảm xúc 6
sand_love_sea Yêu để được yêu lại Góc cảm xúc 0
sand_love_sea Sống chậm lại và iu nhìu hơn Góc cảm xúc 6
M Tại sao lại cần phải có phụ nữ??? Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn... Góc cảm xúc 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top