Hôm nay là 14/3, ngày Valentine trắng.
Ngày Valentine đã đi qua được đúng 1 tháng rồi. Trong ta, vẫn ngọt ngào những cảm xúc của ngày lễ tình yêu... Tuyệt vời.
Hôm qua đi dạy, học trò thuyết trình về ngày Valentine trắng và ý nghĩa của nó. Theo đúng như sách vở thì ngày này xuất phát từ Nhật Bản, là ngày mà các đấng mày râu đáp lại tình cảm của người con gái mà mình yêu thương bằng việc tặng quà hoặc sôcôla cho cô ấy.
Với mình, ngày Valentine trắng không có ý nghĩa nhiều như thế. Chỉ đơn giản là một ngày chủ nhật và ngày hội hàng năm của CLB mình. Giờ này chắc các bạn vẫn còn đang vui chơi rất vui ở Bò Cạp Vàng.
Đã rất lâu rồi mình không đi dã ngoại cùng CLB, đây là lần thứ 3 mình không đi. Dù thực tâm, mình đã háo hức chờ ngày này từ lâu lắm, chờ đến một dịp để tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời…Nhưng, cuộc sống có những thứ mà mình không biết trước, nó cứ đến cho dù mình chẳng mong muốn chút nào…Mình cũng phải đắn đo, đấu tranh nội tâm suốt mầy ngày để có được quyết định cuối cùng này. Hôm qua đến tiễn, các em hỏi: “Sao chị không đi? Em cứ đinh ninh là chị đi với tụi em. Em năn nỉ chị đi đó, bữa nay em làm MC cho chị coi nè. Em thích nghe chị làm tĩnh tâm cho tụi em lắm…
Các em, các bạn thương yêu, xin đừng trách.
Trong tim, mình vẫn đi cùng các bạn, vẫn gửi đến các bạn bài tĩnh tâm mà chính tay mình viết. Mình hình dung ra cảnh các bạn chơi đùa, lúc mọi người lặng yên trong suy tưởng và chia sẻ, lúc các bạn free hugs…CLB là nơi mình đã thuộc về, dù có lúc mình không ở bên cạnh mọi người. Valentine trắng, chỉ mong cho những thương yêu đong đầy thêm, cuộc sống tuyệt vời và ấm áp hơn.
Sóng đã không đi vì sự trọn vẹn với chính mình.
Thời gian cho mình cũng là một điều tuyệt diệu, nhất là những lúc này. Tối qua mình đã nằm thưởng thức những hạnh phúc bình dị của cuộc sống, sáng nay thì tưng bừng trong những vũ điệu tự do cùng dance…
Hát cho mình nghe…
I come back, come back.
Ngày Valentine đã đi qua được đúng 1 tháng rồi. Trong ta, vẫn ngọt ngào những cảm xúc của ngày lễ tình yêu... Tuyệt vời.

Hôm qua đi dạy, học trò thuyết trình về ngày Valentine trắng và ý nghĩa của nó. Theo đúng như sách vở thì ngày này xuất phát từ Nhật Bản, là ngày mà các đấng mày râu đáp lại tình cảm của người con gái mà mình yêu thương bằng việc tặng quà hoặc sôcôla cho cô ấy.
Với mình, ngày Valentine trắng không có ý nghĩa nhiều như thế. Chỉ đơn giản là một ngày chủ nhật và ngày hội hàng năm của CLB mình. Giờ này chắc các bạn vẫn còn đang vui chơi rất vui ở Bò Cạp Vàng.
Đã rất lâu rồi mình không đi dã ngoại cùng CLB, đây là lần thứ 3 mình không đi. Dù thực tâm, mình đã háo hức chờ ngày này từ lâu lắm, chờ đến một dịp để tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời…Nhưng, cuộc sống có những thứ mà mình không biết trước, nó cứ đến cho dù mình chẳng mong muốn chút nào…Mình cũng phải đắn đo, đấu tranh nội tâm suốt mầy ngày để có được quyết định cuối cùng này. Hôm qua đến tiễn, các em hỏi: “Sao chị không đi? Em cứ đinh ninh là chị đi với tụi em. Em năn nỉ chị đi đó, bữa nay em làm MC cho chị coi nè. Em thích nghe chị làm tĩnh tâm cho tụi em lắm…
Các em, các bạn thương yêu, xin đừng trách.
Trong tim, mình vẫn đi cùng các bạn, vẫn gửi đến các bạn bài tĩnh tâm mà chính tay mình viết. Mình hình dung ra cảnh các bạn chơi đùa, lúc mọi người lặng yên trong suy tưởng và chia sẻ, lúc các bạn free hugs…CLB là nơi mình đã thuộc về, dù có lúc mình không ở bên cạnh mọi người. Valentine trắng, chỉ mong cho những thương yêu đong đầy thêm, cuộc sống tuyệt vời và ấm áp hơn.

Sóng đã không đi vì sự trọn vẹn với chính mình.
Thời gian cho mình cũng là một điều tuyệt diệu, nhất là những lúc này. Tối qua mình đã nằm thưởng thức những hạnh phúc bình dị của cuộc sống, sáng nay thì tưng bừng trong những vũ điệu tự do cùng dance…
Hát cho mình nghe…
I come back, come back.