boconganhsg
Thành viên năng động

Những lời sau đây thuộc Quy tắc thứ 9 của Og Mandino:
"Đừng bao giờ nghĩ rằng có một nguồn thời gian vô tận, bạn chẳng kí hợp đồng nào với cuộc sống này cả.
Nếu ngày hôm qua là một tấm chi phiếu không còn giá trị
Thì ngày mai chỉ là một lời hứa suông
Hôm nay chính là số tiền mặt mà bạn thực sự có được
Và nếu như bạn không sử dụng nó một cách khôn ngoan
Bạn chỉ có thể tự trách mình mà thôi
Dù có khó khăn thế nào bạn vẫn có thể kiểm sóat mọi việc trong ngày hôm nay
Từng việc một và hướng về phía mục tiêu của mình
Khi bạn lấy ngày hôm nay để hồi tưởng về những sai lầm của ngày hôm qua
Hoặc để lo lắng về những điều kinh khủng có thể xảy ra vào ngày mai
Khi đó bạn đã biến ngày hôm nay, thứ quý báu mà bạn thực sự có được trở thành vô nghĩa
Hôm nay là ngày của bạn, ngày duy nhất bạn có được
Hôm nay là ngày bạn có thể cho cả thế giới thấy rằng bạn có thể góp phần làm nên chuyện dẫu bạn không thể hiểu hết vai trò của bạn trên thế giới này nhưng bạn vẫn có thể hòan thành tốt vai diễn của mình, và hôm nay là ngày bạn có thể làm tốt vai diễn đó
Khi bạn làm tốt ngày hôm nay, bạn hãy quên nó đi, đừng mang theo bên mình những gánh nặng cho đến ngày hôm sau
Bạn đã thể hiện hết sức mình và nếu hôm nay bạn có phạm phải một sai lầm nào đó thì bạn cũng hãy quên nó đi
Bạn hãy sống ngày hôm nay và mỗi ngày sau này từ khi bạn thức giấc lúc sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn.
Khi bạn vùi đầu vào gối thì hãy thỏai mái nghỉ ngơi vì biết rằng hôm nay mình đã làm hết sức mình có thể.
bạn hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn
bạn cần ghi nhớ rằng, ngày mai chỉ xuất hiện trên cuốn lịch của những kẻ ngu ngốc
hãy quên đi những thất bại của ngày hôm qua
và đừng nghĩ gì đến những khó khăn của ngày mai
hôm nay mới là ngày quan trọng nhất, ngày cuối cùng trong đời của bạn, đó là tất cả những gì bạn có, hãy biến hôm nay thành ngày tốt nhất trong năm
Những lời đáng buồn nhất mà bạn có thể thốt ra là
Nếu tôi có thế sống lại cuộc đời của mình
Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời của mình thì
hãy nhặt lấy bóng và chạy, hôm nay là ngày của bạn "
Khi đọc quyển sách này, bca chợt nhớ đến những câu triết lý về cuộc sống của Trịnh Công Sơn "Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi". Vâng, cuộc đời đẹp là thế, nó là một bức tranh tuyệt mĩ mà mỗi chúng ta là những mảnh ghép tạo nên bức tranh muôn màu muôn vẻ ấy.
Tuy nhiên, mọi người chúng ta đều mang bên mình rất nhiều những thói quen tốt xấu khác nhau, không ai là hoàn hảo cả, và chính những thói quen xấu này đã và đang hạn chế cơ hội thành công trong đời sống mỗi người chúng ta. Đó là khi chúng ta là một người bảo thủ, cứ ngoái đầu nhìn về quá khứ thương đau hay cứ đắm chìm mãi trong những mộng mị tương lai mà đánh rơi mất ngày hôm nay. Thế nên mỗi quy tắc mà bạn học ở đây sẽ giúp bạn tống khứ được từng thói quen xấu và thay vào đó bằng một thói quen tốt. Mỗi ngày bạn chỉ nên tập trung vào một quy tắc được trình bày ở đây mà thôi. Đó chính là bí quyết để có được một cuộc đời tươi đẹp hơn. . .
Tất cả mười bảy quy tắc được trình bày ở đây đều rất hữu ích. Nó như cánh cửa thần kì mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới, để ta thấy rằng vẫn còn đó một lối sống tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta.
Hãy đọc "Hướng đến cuộc đời tươi đẹp" ( Og Mandino) và mạnh dạn thay đổi bản thân theo nhiều hướng khác nhau và chọn ra một lối đi đúng đắn để có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Thật tuyệt vời phải không các bạn!! Nào bây giờ hãy cùng bca khám phá từng quy tắc một nhé. Chỉ khi đó bạn mới có thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự của sự thành công và của một đời sống tốt đẹp".
Nếu ngày hôm qua là một tấm chi phiếu không còn giá trị
Thì ngày mai chỉ là một lời hứa suông
Hôm nay chính là số tiền mặt mà bạn thực sự có được
Last edited by a moderator: