bluesea88
[♣]Thành Viên CLB
Mấy ngày hôm nay, dường như sinh lực trong cơ thể đã cạn. Mọi dự định, mục tiêu của mình vẫn rõ ràng trước mắt, vẫn hiện diện trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể thực hiện bất cứ gì. Nói đúng hơn là không muốn làm gì cả. :danhdau: Hôm qua chat với thằng bạn thân nó nói" Sao tao thấy mày bất cần đờn quá". Mà hình như nó nói đúng. Dường như tôi bỏ mặc tất cả.
Thời gian thì không dừng lại, còn tôi đã ngừng lại 2 ngày rồi. Sức sống ơi, mày về với tao đi!
Thời gian thì không dừng lại, còn tôi đã ngừng lại 2 ngày rồi. Sức sống ơi, mày về với tao đi!