[Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông!

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
Vu vơ trên mạng tình cờ đọc được bức thư của cô gái tên Trang. Trong bức thư cô đã bài tỏ ra rất bức xúc với côn trai Việt Nam. Và thằng thừng tuyên bố "thà ế chồng chứ không lấy trai Việt". Bức thư đã nhận được rất nhiều nhận xét của dân cư mạng. [you] cùng đọc và suy ngẫm nhé.

Nội dung bức thư như sau:


Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?

Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.

Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?

Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.

Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.

Nguồn: facebook

 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Bác Nam copy bài viết này dễ bị ném gạch quá đi mất. Phải nói là hầu hết hay đa số chứ không phải tất cả ai ai cũng như vậy. Nước ta chịu ảnh hưởng của nền phong kiến xa xưa nên vẫn còn giữ đa số những người đàn ông như thế. Nói vậy thử suy nghĩ các cô ngày xưa có được mặc áo qua khỏi đầu không? Có được son phấn hay phụ kiện linh tinh như bây giờ không?

Đàn ông bây giờ cũng đã có những thay đồi, cũng như các nàng cũng nhận thức được quyền lợi của riêng bản thân mình. Các mày râu nhà ta cũng có người phụ bà xã lo chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa. Cô nào nói thà ế mà không lấy chồng Việt thì cũng được thôi, nhan nhản trên các mặt báo các Man lì "Hàn Xẻng" "Đài Lon" người nước ngoài vẫn đánh đập hành hạ vợ đó thôi các nàng. Còn nếu lấy được các anh chàng Tây lịch thiệp biết chăm sóc vợ con thì còn gì bằng. Chỉ nhắc các nàng mộng mơ lo kiếm tìm hạnh phúc xa xôi mà đánh mất đi cơ hội trước mặt
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
Bác Nam copy bài viết này dễ bị ném gạch quá đi mất.
Ui ui! Mỗi người có một cách suy nghĩ và nhận thức riêng mà.Mới đọc bài cũng thấy rất bức xúc luôn ấy chứ... ^^
 

ilymtics92

Thành viên
Oa, đọc bài này mà ily run lẩy bẩy luôn. Có cần phải vơ đũa cả nắm không thế nhỉ. Người viết bức thư trên đã suy nghĩ hơi cực đoan thì phải. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, không thể áp đặt phần thiểu số lên đa số được. Ily không phủ nhận rằng vẫn còn một số người như bạn đó nói, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Hơn nữa quan niệm trọng nam khinh nữ đã tồn tại rất nhiều năm, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được. Còn nếu bạn đó muốn lấy chồng nước ngoài thì ily cũng chỉ biết chúc bạn may mắn thôi.
 

sunflower_saphia_96

Thanh viên kỳ cựu
Sunflower_saphia_96 thấy bạn gái trong bức thư đó nói như vậy cũng chưa thực sự đúng. Tuy con trai Việt cũng có nhiều tật xấu nhưng không phải là đa số. Vẫn còn rất nhiều người con trai tốt, những người chồng mẫu mực và hết lòng vì gia đình, con cái. Một phần cũng do nhận thức, suy nghĩ và tác động của môi trường bên ngoài mới dẫn đến những hành động xấu đó của con trai. Còn về ngày dành cho những người đàn ông thì tùy theo phong tục của mỗi vùng, nhưng nếu có thì nó sẽ khích lệ những người đàn ông sống tốt hơn.
 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Bức thư này đã làm xôn xao thế giới mạng trong thời gian qua.
Mình nghĩ ở đâu cũng có người này người khác, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Ở Việt Nam vẫn có rất nhiều người chồng quan tâm tới gia đình, con cái, chia sẻ công việc với người vợ và là người cha, người chồng mẫu mực.

Có thể vì Trang đã bị tác động bởi những yếu tố môi trường nên có những suy nghĩ tiêu cực về đàn ông Việt Nam.
 

angel_smile

Thành viên năng động
Dạo này lướt web trang nào cũng có bức thư này. Mình nghĩ mỗi nơi một khác, có thể bạn Trang suy nghĩ tiêu cực là do bạn ấy ko may mắn để gặp những người đàn ông tốt, còn người đàn ông biết nhường trẻ em,phụ nữ trên xe buýt, giúp đỡ vợ việc nhà trong xã hội ngày nay ở nước ta quả thực rất nhiều. Bản thân tớ là người VN khi đọc bức thư của bạn tớ cảm thấy bực thay cho các anh nhà mình, Tây hay ta ở đâu cũng có ng tốt kẻ xấu, ko nên đánh đồng tất cả và có những phát ngôn gây bức xúc như vậy...:)
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Ở trong chăn mới biết chăn có rận!

Thử hỏi bạn viết bức thư này, đã sống trong thế giới phương Tây chưa, hay chỉ qua lời kể của cô giáo. Một cái nhìn rất phiến diện.

Mình đồng ý rằng những điều bạn nhận xét về đàn ông Việt Nam là đúng nhưng không phải tất cả. Bạn đó không thể so sánh một cách thiếu căn cứ như thế.

Nếu một cô gái lấy được một người chồng Việt như trong câu chuyện trên thì cô gái đó cần suy xét lại mình, mình "bị gì" mà lại tìm được một người chồng tệ hại như vậy?

Về cách nhìn cá nhân của mình, mình nghĩ khả năng cô gái đó bị ế đến 99,9%
.:vamohoi:
:vamohoi:
 

kute

Thành viên mới
em dong y ca 2 tay 2 chan

---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ----------

dong y ca 2 tay 2 chan
 

vothuong95

Thành viên
Đọc từ trên xuống dưới!
Người post thì chia sẻ ! Chắc cảm thấy đúng mới chia sẻ!
Con trai thì bên con trai. Con gái thì bên con gái!
Mình thì thấy :
1. Con gái :
- Thích phương tây, chê phương đông = sao không qua tây ở, ở VN nói chuyện thế giới. Sao không so với Somali! Hay nói là VN văn minh hơn somali, vậy suy ra VN là ở thời đồ đá với phương Tây. Đâu có văn hóa đó, biết nó tệ thì đừng cưới. Ngồi chém!
- Sự đời kỳ lạ : Đòi bình đẳng giới mà hở tí là đòi Đàn ông < chó < phụ nữ! Hey!
2. Con trai :
- Chả phải mình thì chả cần quan tâm.
- Chả phải mình thì chả cần bận tâm.
- Thằng nào giống trong bài này thì =)) tự xử đi! Nói theo kiểu thầy mình thì : Hạng này đem đi làm thái giám đi chứ sống chi cho sinh đẻ ra thêm 1 bầy y vậy!
Phát ngôn hơi sốc! Thông cảm!
 

hieuphong

Thành viên
Vu vơ trên mạng tình cờ đọc được bức thư của cô gái tên Trang. Trong bức thư cô đã bài tỏ ra rất bức xúc với côn trai Việt Nam. Và thằng thừng tuyên bố "thà ế chồng chứ không lấy trai Việt". Bức thư đã nhận được rất nhiều nhận xét của dân cư mạng. [you] cùng đọc và suy ngẫm nhé.

Nội dung bức thư như sau:


Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?

Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.

Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?

Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.

Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.

Nguồn: facebook

Xin chào!
bài viết của bạn trích ra đây cũng gọi là khá lâu rồi!!! Nhưng bạn là người chia sẻ tôi không có ý kiến gì vì trong bài viết đó toàn là của người khác tên xxx tôi có ý kiến của cá nhân về người viết như sau:
- Người viết có con mắt và tầm nhìn quá hạn hẹp chỉ nhìn được một khía cạnh và chỉ nhìn vào một sự việc để nói lên cái khái quát
- Bạn nói là đàn ông Tây còn có ngày của bố, đàn ông Ta chẳng có ngày nào để tôn vinh??? hahah! Ai là người tạo lên ngày đó và nó có nguồn gốc từ đâu ví dụ như 8/3. Vì đàn ông ta quan tâm đến chị em phụ nữ đúng không? Tặng hoa, mua quà, làm việc nhà, Còn phụ nữ Ta có quan tâm đến đàn ông không mà có " Ngày của bố" rầm rộ như ngày 8/3
- Bạn viết là " Mù" uh, tôi đồng ý, vì tôi từng là cái thằng sinh viên chứng kiến nhiều đứa " mù" rồi, cả nam lẫn nữ chứ không phải chỉ riêng Nam. Nếu bạn có đi xe buýt thì hãy đi nhiều nhiều vào để có cái đánh giá đúng " Cây không đánh giá qua một mùa, người không đánh giá qua được một thời gian ngắn"- và tất nhiên " tôi không may mắn được xếp vào người " MÙ" như bạn viết" vì tôi hiểu thế nào là đúng, sai cái gì là phải làm và nên làm....
- Còn chuyên con Chó mà cô giáo bạn kể! Uh! Hay lắm nhưng mà con chó đó tự nó xếp hàng dài lên xe buýt hay có người dắt nó đi hay nó đi theo??? mà Đức cũng được xếp vào đàn ông Tây rồi nhỉ? Người ta thấy con chó nhỏ thì nhương cho nó lên trước thôi chứ? Nếu mà người ta không nhường thì con chó đó chắc gì có cơ hội mà lên xe.
- Cái cố gái viết bài trên theo đánh giá của tôi là kém hiểu biết - Có thể đó không phải là bài của cô đó viết. Bạn có thể nhìn dòng màu đỏ của tôi" Người sinh ra cô gái viết bài này là ai, đàn ông Tây chắc, nếu là Tây thì đừng nói " tôi sinh và và lớn lên ở Việt Nam". Tôi cũng tuyên bố rằng " ..." Đừng có tuyên bố cái vở vẩn đó mà trước khi bạn tuyên bố hãy tự đặt câu hỏi " Bạn là ai? Bạn làm được gì? Có gì? Có phải bạn thành đạt không ? tại bạn có nói đa số các cô gái Thành đạt lấy chồng Tây. Nếu bạn là người thành đạt, giỏi giang bạn đã không có bài viết này!!!!
P/s. Đọc bài viết trên tôi cũng có nhiều suy nghĩ có cái đúng, cái sai. Chỉ hi vọng mọi người đọc thì lựa chọn thông tin, đơn giản vậy thôi!!!!
Tôi từng giúp người khác và tôi nhận được là những trận đòn. Giúp chỉ đường cho một 2 người già thị bị xe Ôm đánh. Giúp con gái mang đồ nặng thì bị " đánh ghen".......... Đời!!! Thật khó hiểu!!!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
dothanhvietquynhon [Trải nghiệm] Bạn có biết rằng... Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
hope001 [Trải nghiệm] Số 0 và âm dương Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
_xU_kUt3_ [Trải nghiệm] Những điều bạn không quên! Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
lampham [Trải nghiệm] Những chuyến xe xanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
stevenquy [Trải nghiệm] Nỗi đau... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
KendyDat [Trải nghiệm] Giao lưu âm nhạc dân tộc tại nhà GS-TS. Trần Văn Khê Trải Nghiệm Cuộc Sống 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top