benny
Thanh viên kỳ cựu
[Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Dạo quanh quận 1
Tóm tắt kì trước: Tôi đã có dịp cùng chị Chúc Anh ra phố Tây luyện tiếng Anh với người nước ngoài. Từ đó, tôi học được ở chị sự tự tin và hòa đồng trong giao tiếp.Mỗi cuộc hẹn cho tôi một bài học...
Chị Hoa cũng là một trong những thành viên của nhóm Kỹ năng giao tiếp. Thế nhưng khác với sự tự tin, bạo dạn và dễ hòa đồng của chị Chúc Anh, chị Hoa khá rụt rè, kín đáo và ít khi trao đổi trong nhóm. Tôi luôn cảm thấy ở chị một khoảng cách, dù thật sự chị rất hiền và làm mọi người cảm thấy hài lòng. Vì vậy, tôi quyết tâm tìm hiểu và học hỏi những gì chưa biết đến nơi chị, với niềm tin rằng “bất cứ ai cũng có điều hay”.
Tôi gặp chị tại trạm xe buýt gần ký túc xá của tôi, đúng như những gì đã hẹn. Vừa đến, chị đã cười tươi:
- Nhóc, giờ đi đâu đây?
- Hì, em cũng không biết nữa- Tôi đáp.- Hay đi uống cà phê ha chị, gần đây có nhiều quán lắm.
Chị lắc đầu:
- Thôi,. Đi ăn chè đi!
- Hic. Nhưng…em không biết quán chè nào gần đây cả. – Tôi gãi đầu ái ngại.
- Ừm. Thôi lên xe đi. Để chị kiếm chỗ nào…
Tóm tắt kì trước: Tôi đã có dịp cùng chị Chúc Anh ra phố Tây luyện tiếng Anh với người nước ngoài. Từ đó, tôi học được ở chị sự tự tin và hòa đồng trong giao tiếp.Mỗi cuộc hẹn cho tôi một bài học...
NHỮNG CUỘC HẸN
KỲ 2:
DẠO QUANH QUẬN 1
KỲ 2:
DẠO QUANH QUẬN 1
Nói là vòng quanh quận 1, vì tối hôm đó, chúng tôi đã lòng vòng khắp nơi này chỗ nọ quanh các khu vực trong quận 1, chỉ để tìm nơi chuyện trò. Và lần này, người đồng hành với tôi là chị Hoa (hoahong39). Chúng tôi đã có một buổi tối ấm áp với những chia sẻ vô cùng thú vị.Chị Hoa cũng là một trong những thành viên của nhóm Kỹ năng giao tiếp. Thế nhưng khác với sự tự tin, bạo dạn và dễ hòa đồng của chị Chúc Anh, chị Hoa khá rụt rè, kín đáo và ít khi trao đổi trong nhóm. Tôi luôn cảm thấy ở chị một khoảng cách, dù thật sự chị rất hiền và làm mọi người cảm thấy hài lòng. Vì vậy, tôi quyết tâm tìm hiểu và học hỏi những gì chưa biết đến nơi chị, với niềm tin rằng “bất cứ ai cũng có điều hay”.
Tôi gặp chị tại trạm xe buýt gần ký túc xá của tôi, đúng như những gì đã hẹn. Vừa đến, chị đã cười tươi:
- Nhóc, giờ đi đâu đây?
- Hì, em cũng không biết nữa- Tôi đáp.- Hay đi uống cà phê ha chị, gần đây có nhiều quán lắm.
Chị lắc đầu:
- Thôi,. Đi ăn chè đi!
- Hic. Nhưng…em không biết quán chè nào gần đây cả. – Tôi gãi đầu ái ngại.
- Ừm. Thôi lên xe đi. Để chị kiếm chỗ nào…
KỲ SAU: TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom
Last edited by a moderator: