Tina719
Thành viên
Thượng đế tạo ra con người nhưng lại lấy mất một nửa trái tim của người này ghép vào một nửa khác. Thế nên bây giờ, thiên hạ cứ vậy mà chạy loạn cả lên để đi tìm một nửa còn lại.
Hành trình tìm kiếm đó thật gian nan vất vả nhưng đến khi tìm thấy rồi thì mọi khó khăn đều xứng đáng. Những ai quá dễ dàng trong chuyến hành trình đó sẽ rất ít khi biết trân trọng niềm vui, hạnh phúc mà mình đang có được. Có người phải đi nửa vòng trái đất mới thấy được một nửa trái tim của mình, nhưng cũng có người đi cả cuộc đời vẫn ko biết nửa trái tim của mình, Thượng đế đã ghép với ai. Vậy nên, chỉ có những trái tim từng bị tổn thương vì nhận lầm trái tim khác là của mình thì sẽ luôn trân trọng tất cả khi tìm thấy đích đến của chuyến hành trình : đó chính là tình yêu vĩnh cửu.
Trái tim luôn đập theo từng nhịp riêng của nó, cả lý trí cũng có lúc phải chịu thua nhịp đập kỳ diệu ấy. Dù bạn có là người cứng rắn và lạnh lùng đến mức nào thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc hay một cái lúm đồng tiền xinh xinh làm cho trái tim lỗi nhịp. Nhưng những cảm xúc đó chỉ là một chút men nhất thời, có thê làm bạn say, ngất ngây để rồi khi tỉnh lại bạn sẽ nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Người ta vẫn nói tình yêu có thể đựơc bắt đầu chỉ từ một ánh mắt. Nhưng để có được tình yêu đó là một hành trình rất dài của hai trái tim, là quá trình chia sẻ, cảm thông, trân trọng, thấu hiểu nhau và rất nhiều điều khác nữa… chứ không phải ánh mắt đó là nền tảng hay là thức ăn nuôi dưỡng tình yêu. Trái tim kỳ diệu vì nó tích tụ tất cả những gì sống động nhất, thật nhất về chính chủ nhân của nó. Từ những cảm xúc nhẹ nhàng cho đến những vết thương, những vết cắt sâu, in hằn mãi trong tim như một vết sẹo mãi ko xóa được. Trái tim của mỗi người chỉ có thể được thấu hiểu bởi một trái tim khác khi và chỉ khi trái tim này mang một nửa trái tim kia.
Tính cách của người này nóng nảy thì sự trầm tĩnh của người kia sẽ là một sự khắc phục kịp thời. Tất cả mọi thứ thuộc về hai con người có thể lệch lạc, so le nhau như một cặp răng cưa để bổ sung và khớp với nhau. Nhưng một trái tim lành lặn sẽ không thể nào hiểu được những đau đớn mà trái tim bị tổn thương đang phải chịu đựng, cũng như một trái tim hạnh phúc ko thể nào hiểu được một trái tim đang khóc nhưng hai trái tim đang bị tổn thương sẽ biết cách chữa lành cho nhau. Hai trái tim phải cùng một nhịp đập, cùng một cảm nhận thì mới thật sự là một nửa của nhau. Lời nói dối có thể thoát ra trên môi bạn, nhưng trái tim ko biết nói dối. Vì thế, sẽ rất dễ hiểu khi bạn có thể tự nguyện thay đổi tính cách vì một ai đó nhưng sẽ đau khổ khi phải nói dối với chính trái tim của mình, khi bắt trái tim mình phải làm ngược lại những gì nó muốn.
Tôi luôn hy vọng mình sẽ luôn sống thật với trái tim mình. Nhưng đã có lúc, tôi nói dối với chính nó. Cảm giác của tôi lúc đó chỉ có những ai đã từng nói dối với trái tim mình mới thấu hiểu được. Tôi ko phải là một người dối trá, nhưng tôi buộc phải làm như thế vì ko còn chọn lựa nào khác. Và tôi biết tất cả mọi người, ai cũng ít nhất một lần nói dối trái tim mình…
Dù trái tim đang rất mệt mỏi, nhưng chưa thể dừng lại được vì chuyến hành trình còn rất dài….
Hành trình tìm kiếm đó thật gian nan vất vả nhưng đến khi tìm thấy rồi thì mọi khó khăn đều xứng đáng. Những ai quá dễ dàng trong chuyến hành trình đó sẽ rất ít khi biết trân trọng niềm vui, hạnh phúc mà mình đang có được. Có người phải đi nửa vòng trái đất mới thấy được một nửa trái tim của mình, nhưng cũng có người đi cả cuộc đời vẫn ko biết nửa trái tim của mình, Thượng đế đã ghép với ai. Vậy nên, chỉ có những trái tim từng bị tổn thương vì nhận lầm trái tim khác là của mình thì sẽ luôn trân trọng tất cả khi tìm thấy đích đến của chuyến hành trình : đó chính là tình yêu vĩnh cửu.
Trái tim luôn đập theo từng nhịp riêng của nó, cả lý trí cũng có lúc phải chịu thua nhịp đập kỳ diệu ấy. Dù bạn có là người cứng rắn và lạnh lùng đến mức nào thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc hay một cái lúm đồng tiền xinh xinh làm cho trái tim lỗi nhịp. Nhưng những cảm xúc đó chỉ là một chút men nhất thời, có thê làm bạn say, ngất ngây để rồi khi tỉnh lại bạn sẽ nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Người ta vẫn nói tình yêu có thể đựơc bắt đầu chỉ từ một ánh mắt. Nhưng để có được tình yêu đó là một hành trình rất dài của hai trái tim, là quá trình chia sẻ, cảm thông, trân trọng, thấu hiểu nhau và rất nhiều điều khác nữa… chứ không phải ánh mắt đó là nền tảng hay là thức ăn nuôi dưỡng tình yêu. Trái tim kỳ diệu vì nó tích tụ tất cả những gì sống động nhất, thật nhất về chính chủ nhân của nó. Từ những cảm xúc nhẹ nhàng cho đến những vết thương, những vết cắt sâu, in hằn mãi trong tim như một vết sẹo mãi ko xóa được. Trái tim của mỗi người chỉ có thể được thấu hiểu bởi một trái tim khác khi và chỉ khi trái tim này mang một nửa trái tim kia.
Tính cách của người này nóng nảy thì sự trầm tĩnh của người kia sẽ là một sự khắc phục kịp thời. Tất cả mọi thứ thuộc về hai con người có thể lệch lạc, so le nhau như một cặp răng cưa để bổ sung và khớp với nhau. Nhưng một trái tim lành lặn sẽ không thể nào hiểu được những đau đớn mà trái tim bị tổn thương đang phải chịu đựng, cũng như một trái tim hạnh phúc ko thể nào hiểu được một trái tim đang khóc nhưng hai trái tim đang bị tổn thương sẽ biết cách chữa lành cho nhau. Hai trái tim phải cùng một nhịp đập, cùng một cảm nhận thì mới thật sự là một nửa của nhau. Lời nói dối có thể thoát ra trên môi bạn, nhưng trái tim ko biết nói dối. Vì thế, sẽ rất dễ hiểu khi bạn có thể tự nguyện thay đổi tính cách vì một ai đó nhưng sẽ đau khổ khi phải nói dối với chính trái tim của mình, khi bắt trái tim mình phải làm ngược lại những gì nó muốn.
Tôi luôn hy vọng mình sẽ luôn sống thật với trái tim mình. Nhưng đã có lúc, tôi nói dối với chính nó. Cảm giác của tôi lúc đó chỉ có những ai đã từng nói dối với trái tim mình mới thấu hiểu được. Tôi ko phải là một người dối trá, nhưng tôi buộc phải làm như thế vì ko còn chọn lựa nào khác. Và tôi biết tất cả mọi người, ai cũng ít nhất một lần nói dối trái tim mình…
Dù trái tim đang rất mệt mỏi, nhưng chưa thể dừng lại được vì chuyến hành trình còn rất dài….