xphong229
[♣]Thành Viên CLB
Hôm qua tôi rất vui vì mình đã hoành thành 1 mục tiêu: Đó là bắt đầu quá trình chạy bộ.Nó càng có ý nghĩa hơn khi đo là 1 buổi chạy dưới trời mưa.Tôi đã từng có ý định không chạy vì sợ chạy trong mưa về sẽ bị bệnh và cứ nghĩ ở Phú Thọ giờ đó hầu như không có ai chạy trong trời mưa.Nhưng không biết vì lý do gì tôi đã quyết định đến Phú Thọ 1 chuyến.Và kết quả thật bất ngờ: DÙ trời mưa nhưng vẫn có người chạy bộ và thậm chí là họ chơi đá banh, bóng rổ.Vậy tại sao mình lại sợ nhỉ? Sao lại không bắt đầu chạy đi.Và thế là tôi đã chạy.3 vòng không nhiều lắm nhưng tôi đã rất vui vì mình đã hoàn thành mục tiêu đề ra và cảm thấy rất phấn khích.THẬT LÀ TUYỆT VỜI!!!